Phải bán thân để có tiền đi học

ANTĐ - Aminata cúi gằm mặt, lí nhí thừa nhận em đã phải bán dâm từ khi mới 15 tuổi, trung bình mỗi đêm em phải tiếp khoảng 3 khách. Câu chuyện giống như Aminata không phải là hiếm ở Cộng hòa Sierra Leone, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Hàng năm, chi phí cho 1 năm học ở đây khoảng 40 bảng - đó là một khoảng tiền rất lớn đối với nhiều gia đình. Do vậy, nhiều cô gái giống như Aminata phải nhắm mắt lựa chọn cách giải quyết: bán thân để lấy tiền đi học. 

Phải bán thân để có tiền đi học ảnh 1

Tấm thân hai mặt

Ở trường, Aminata luôn cố gắng tỏ ra mọi thứ vẫn ổn. Không ai biết làm thế nào mà Aminata có thể tiếp tục đi học được, ngay cả những người bạn ở cùng phòng. Nhưng không lâu sau đó, mọi thứ đều sụp đổ. Aminata mang thai và không thể giấu giếm được nữa. Cô phải bỏ học giữa chừng trong hệ thống giáo dục mà chỉ có 20% con trai và 9,5% con gái được đi học đến bậc trung học, theo số liệu của Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP).

Đây là một trong những điều trớ trêu nhất mà những bé gái như Aminata phải đối mặt. Các em buộc phải bán dâm để lấy tiền ăn học, nhưng khi mang thai thì phải bỏ dở việc học hành và cánh cổng tương lai tốt đẹp hơn cũng đóng lại hoàn toàn. “Khi một cô gái trẻ mang thai trong khi đi học, điều đó thực sự rất khó khăn đối với các em. Thông thường, gia đình sẽ buộc các em phải nghỉ học, cắt hết mọi nguồn viện trợ. Khi sinh con, các em phải đấu tranh để chăm sóc đứa trẻ. Thật hiếm có em nào được một người bạn trai hỗ trợ. Việc có đủ cái ăn cái mặc đã là một thách thức, làm sao các em có thể quay trở lại trường học”, Sia Lajaku-Williams, Giám đốc trung tâm Vì quyền trẻ em ở Sierra Leone cho biết.

Trường hợp Marie là một ví dụ. Cô bé 16 tuổi, sáng sủa và hoạt ngôn, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ đang ngồi trước hiên nhà vừa đưa nôi cho con vừa nói: “Em không phải là một đứa ngu dốt. Em luôn nằm trong top đầu của lớp. Em muốn được đi học và giấc mơ của em là trở thành một luật sư. Nhưng cha em không ủng hộ điều này và em đã phải rời khỏi trường học”.

Marie sinh ra và lớn lên tại các khu ổ chuột ở Freetown, nơi những đứa trẻ ăn mặc rách rưới, đi giày cọc cạch chạy khắp nơi. Những người sống ở đây làm tất cả mọi việc có thể mà chẳng đủ ăn. Chính vì vậy, ở tuổi 14, Marie đã phải rao bán thân mình trên đường phố để giúp đỡ mẹ và em gái sau khi bố mẹ ly thân. Trong nhiều tháng liền, Marie buộc phải bán thân để bươn chải cuộc sống và nhìn những người bạn đồng trang lứa vui vẻ đến trường trong bộ đồng phục sặc sỡ.

Sau đó, một nam thanh niên khoảng 25 tuổi xuất hiện và đưa ra thỏa thuận: Marie sẽ ngủ với anh ta và anh ta sẽ trả tiền để Marie đi học.Marie rất dứt khoát khi đưa ra quyết định dấn thân. Marie biết chính xác điều mà mình đang làm, đó chính là đổi tình lấy tiền đi học - và đó là một vụ mua bán trao đổi. Nhưng khi Marie mang thai, người đàn ông ấy đã biến mất, khiến giấc mơ trở thành luật sư của cô gái trẻ bị phá hủy. Và giờ đây, Marie một mình ôm con trai với sự giúp đỡ của mẹ trong căn nhà tồi tàn.

Để các bé gái được đến trường

Tổ chức Street Child hy vọng có thể giúp đỡ được những bé gái đáng thương như Aminata hay Marie. Thông qua chiến dịch mới mang tên Girls Speak Out, tổ chức này mong muốn tạo điều kiện để 500 bà mẹ tuổi teen quay trở lại trường học hoặc theo học những lớp dạy nghề.

“Nếu mỗi bé gái được tiếp tục đi học thì số tiền các bé có thể kiếm được trong tương lai sẽ cao hơn, hạn chế tình trạng có thai khi ở độ tuổi trẻ con, những đứa trẻ sinh ra sau đó cũng khỏe mạnh hơn và được giáo dục tốt hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc cả quốc gia sẽ được hưởng lợi từ những gì chúng ta đang cùng nhau xây dựng”, ông Tom Dannatt - Giám đốc Điều hành của Street Child cho biết.

Giờ Aminata đang trong tháng thứ 7 của thai kì, Marie thì đang bận rộn chăm sóc con trai. Nhưng các nhóm từ thiện ở đây đều hy vọng rằng họ có thể sẽ có cơ hội quay lại trường học, thoát khỏi vòng đói nghèo luẩn quẩn và có một tương lai sáng sủa, an toàn hơn.