Hà Nội, bảy mươi mùa thu cách mạng…

ANTĐ - Bây giờ là mùa thu năm Ất Mùi. Trong không khí náo nức kỷ niệm 70 năm thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, cả đất nước tưng bừng đón ngày lễ lớn. Thử hỏi, lòng ai không bồi hồi khi sống lại cùng những ký ức hào hùng, bi tráng của  lịch sử dân tộc, không chịu khuất phục trước mọi đế quốc, cường quyền, ngoại xâm...  
Hà Nội, bảy mươi mùa thu cách mạng… ảnh 1

Đây là lần đầu tiên trên thế giới, nhân dân một nước thuộc địa nhỏ yếu dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản vùng lên giành tự do, độc lập, thoát khỏi xiềng xích của đế quốc, tay sai

70 năm trước, Hà Nội lại trở về làm Thủ đô nước Việt, sau khi  trải qua một chặng đường với biết bao biến cố lịch sử, mà vẫn hào hoa, bản lĩnh, hiên ngang. Ngày Tổng khởi nghĩa toàn quốc vĩ đại 19-8 còn được lấy là Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, vinh quang thay! Trong sự nghiệp vẻ vang của một trong những lực lượng vũ trang bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ ngày ấy, bảo vệ sự bình yên của nhân dân giữa bối cảnh đất nước còn thù trong giặc ngoài, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô… 

Hà Nội, bảy mươi mùa thu cách mạng… ảnh 2

Ngày 19-8-1945, Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, các lực lượng quần chúng cách mạng đánh chiếm Bắc Bộ Phủ

Ngẩng đầu nhìn lên trời cao xanh những ngày tháng Tám mùa thu cách mạng, chúng ta khâm phục bậc tiên liệt Lý Thái Tổ - vị vua anh minh đã chọn đúng vùng đất thiêng làm nơi định đô thủa trước. Rồi bao triều đại kế tiếp nhau dựng nghiệp nơi này. Và khi Cách mạng tháng Tám thành công, Hồ Chủ tịch đã lại làm một cuộc định đô tại Hà Nội. Hình như linh khí vùng đất rồng bay lên này không thể khác, dẫu có lúc Hà Nội chỉ được coi là chốn Bắc thành thời Nguyễn. Hào khí Thăng Long cùng văn hiến nghìn năm kết tụ, từ mùa thu cách mạng càng tỏa sáng khi Hà Nội ngày ấy trở lại là Thủ đô nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

Bảy mươi năm, thời gian dài lắm với một đời người, nhưng với lịch sử thì chỉ là cái chớp mắt. Trong cái chớp mắt ấy, Hà Nội - vùng đất “nghìn năm vượng khí nơi đô hội” xứng đáng là trái tim nước Việt. 

Hà Nội, bảy mươi mùa thu cách mạng… ảnh 3

Lực lượng vũ trang bảo vệ quần chúng Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 tại Hà Nội       (Ảnh tư liệu)

Những ngày này đi qua Quảng trường Cách mạng tháng Tám, dẫu là người hậu thế, mà sao tôi vẫn bồi hồi, xúc động, khi xem  lại hình ảnh khởi nghĩa ngày 19-8 lịch sử ở nơi này. Thời khắc lịch sử ấy còn đọng lại trong những bức ảnh cũ và mùa Thu Hà Nội từ ấy dày dặn thêm những ký ức hào hùng.

 Nghe nói, Hà Nội sắp dựng một tượng đài tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, tôi chỉ có một đề xuất: Hãy dựng lại hình ảnh về ngày lịch sử mùa thu ấy, thay vì làm mô hình ngôi sao bằng chất liệu thủy tinh e sẽ khó có thể tải hết được ý nghĩa sục sôi, náo nức ở Thủ đô 70 năm trước. Hình ảnh để dựng tượng đài cần biểu đạt được ký ức đoàn người rầm rập giương cờ đỏ sao vàng đi cướp chính quyền hoặc có thể là hình ảnh những người con Hà Nội dũng cảm xông lên bốt giặc mở đầu cho sự kiện toàn quốc kháng chiến… 

Cách mạng tháng Tám ngày ấy, đất nước vừa giành độc lập, lại phải đối đầu với thù trong giặc ngoài lăm le lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ. Bởi vậy, không ai khác ngoài lực lượng công an nhân dân có mặt và giữ vai trò nòng cốt cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ chế độ, bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chiến công  vang dội của Công an Bắc bộ, tiền thân của Công an Thủ đô ngày nay, là khôn khéo tổ chức bóc phá vụ án Ôn Như Hầu của tổ chức phản động chuẩn bị lật đổ Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Thắng lợi rực rỡ ấy là kết quả cuộc chiến đấu đầy mưu trí sáng tạo của lực lượng Công an Việt Nam ngay những ngày đầu thành lập. Còn nhớ ngày giải phóng, Hà Nội rợp cờ hoa đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về. Hình ảnh Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, bác sĩ Trần Duy Hưng trên xe mui trần vẫy chào người dân tràn ra phố đón mừng chiến thắng vẫn còn in trong tâm trí bao người. Tướng Vương Thừa Vũ được cử làm chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố, bác sĩ Trần Duy Hưng được cử làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội. Ký ức về những ngày đẹp nhất của người Hà Nội, hình như vẫn nguyên vẹn, mới đó mà đã sáu mươi mốt năm... 

Cuộc sống bình yên của người Hà Nội  trong chiến đấu những ngày kháng chiến đã lùi xa và trong lao động, dựng xây hôm nay được đảm bảo bởi các anh - người chiến sĩ CAND. Bảy mươi năm qua, Công an Hà Nội tiến bước cùng lực lượng CAND luôn hoàn thành vẻ vang sứ mệnh gìn giữ an ninh trật tự vì sự bình yên của Thủ đô. 

Bảy mươi năm, trong cái chớp mắt của lịch sử ấy, đâu thể quên những gian khó, hy sinh. Có những lúc dưới mưa bom bão đạn kẻ thù, Hà Nội vẫn vững vàng thế trận. Có những khi ngặt nghèo Hà Nội oằn mình cùng cả nước “Thắt lưng buộc bụng” lo cho tương lai... 70 mùa thu cách mạng ấy, biết bao ân tình. Ba mươi năm đổi mới, thời gian chớp mắt Hà Nội đi lên từ đổ nát, nghèo khó, để bây giờ nhìn lại, thấy Hà Nội có thêm quy mô, tầm vóc mới của một Thủ đô -  thành phố Vì hòa bình.

Đi bên những tòa cao ốc hay những khu phố mới hiện đại vẫn thấy yên tâm khi những gì thuộc về di sản Thăng Long đang được nâng niu, gìn giữ... Bản lĩnh văn hóa là ở chỗ phát triển mà không đánh mất không gian, không đánh mất bản sắc của mình. Thành phố đang phát triển nhanh, nhưng rạch ròi giữa tốc độ phát triển và yêu cầu bảo tồn. 

Bảy mươi năm sau, nhớ về một thời Hà Nội thương khó,  càng thấy những kỳ diệu mà người Hà Nội đã và đang hết mình vì thành phố Thủ đô. Đi giữa phố phường cờ hoa mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công, mừng 70 năm khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, lòng sao khỏi bâng khuâng, ngậm ngùi trước bao thăng trầm Hà Nội đã trải qua, trước biết bao hy sinh mất mát của người Hà Nội…  Mỗi góc phố bình yên, cha anh chúng ta đã chẳng tiếc đời xanh, đánh đổi bằng máu của mình, để dân tộc được sống giữa bình minh!

Hà Nội, tháng Tám mùa Thu năm 2015.