"Xử" đồng nghiệp trù dập vợ, chồng gây án mạng

ANTD.VN - Khi nghe vợ nói bị nhân viên cùng công ty trù dập, người chồng liền đón xe khách từ Miền Tây lên TP HCM giải quyết mâu thuẫn cho vợ và gây rạ hậu quả giết người.

Ngày 25-5, TAND Cấp cao TP HCM xét xử phúc thẩm, tuyên tăng án đối với bị cáo Hồ Thanh Hùng (36 tuổi, quê Hậu Giang) từ 15 năm tù lên 17 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Hồ Thanh Hùng tại tòa

Trước đó, ngày 14-9-2016, Hùng bị TAND TP HCM tuyên án sơ thẩm 15 năm tù về tội danh trên. Sau án sơ thẩm, Hùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Viện KSND TP HCM có kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo.

Tại tòa phúc thẩm, HĐXX cho rằng bản án sơ thẩm tuyên phạt với Hùng là chưa tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên bác kháng cáo của Hùng, chấp nhận kháng nghị của VKS, sửa một phần bản án sơ thẩm, tăng án phạt bị cáo như trên.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, sáng 1-4-2015, Hùng nhận được điện thoại từ vợ gọi báo bị đồng nghiệp là Bùi Thị Mỹ Lệ (nhân viên quản lý) trù dập.

Nghe vậy, Hùng đón xe khách từ Kiên Giang lên TP HCM và hẹn Lệ ra quán cà phê trên quốc lộ 1K (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) để nói chuyện. Khoảng 18h ngày 2-4-2015, Lệ cùng nhóm người thân trong đó có Lâm Hoài Thanh, Trần Hải ra chỗ hẹn với Hùng.

Tại đây, trong lúc nói chuyện, giữa Hùng và Lệ phát sinh mâu thuẫn, cãi vã. Thanh lấy nước ném vào đầu Hùng. Anh Trần Hải đang ngồi uống cà phê ở bàn phía sau, chạy lại định can ngăn nhưng thấy Hùng cầm dao liền bỏ chạy.

Hùng dùng dao đâm một nhát vào lưng phải của anh Trần Hải rồi chạy ra cửa, tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh Trần Hải được đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Hùng bị công an bắt giữ.