Vụ thảm sát 4 người tại Quảng Ninh: 52 giờ lần theo dấu vết kẻ giết người máu lạnh

ANTD.VN - Mặc dù hung thủ Doãn Trung Dũng đã bị bắt, vụ án có thể coi như đã thành công, thế nhưng những ám ảnh tại hiện trường vẫn chưa thôi đeo bám tâm trí những người lính của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh. Hình ảnh đau lòng của vụ án khiến các anh quyết tâm tìm ra kẻ thủ ác chỉ trong chưa đầy 52 tiếng đồng hồ.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an trao đổi với lực lượng truy bắt

“Tang thương thảm án”

Đó là tâm sự rất thật của Đại úy Nguyễn Văn Phú, Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh. Mặc dù theo nghiệp hình sự từ lâu, đã tham gia phá hàng chục vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhưng khi có mặt tại hiện trường vụ án tại ngôi nhà của chị Vũ Thị Thanh, ở tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, Đại úy Nguyễn Văn Phú vẫn cảm thấy lạnh sống lưng bởi những gì mà kẻ giết người Doãn Trung Dũng ra tay với các nạn nhân.

Hiện trường căn nhà nơi xảy ra thảm án

Rất nhiều nhân chứng được Ban chuyên án mời tham gia khám nghiệm hiện trường khi đó đã choáng váng và run lẩy bẩy buộc phải bước ra ngoài không dám nhìn. Trước mặt họ là cảnh tượng quá khủng khiếp, ghê rợn và không ai có thể mường tượng ra đó là hành động của con người, đặc biệt khi các nạn nhân phần lớn là trẻ nhỏ.

Đại úy Nguyễn Văn Phú nhớ lại: “Sau khi thu thập dấu vết tại hiện trường, rà soát hàng loạt đối tượng tình nghi, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án thấy nổi lên đối tượng Doãn Trung Dũng (SN 1971), trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, vốn gọi nạn nhân Hát là dì bên vợ. Dũng có 2 tiền án, nghiện ma túy đá, ham cờ bạc và có nguồn tin cho biết chiều tối 23-9, Dũng có đến nhà nạn nhân”.

Người dân tập trung tại nơi xảy ra vụ án 

Ngay lập tức, một mũi trinh sát được cử đến nhà Doãn Trung Dũng, tuy nhiên khi lực lượng công an có mặt thì Dũng không có nhà. Toàn bộ tư trang, quần áo, giấy tờ, thậm chí cả tiền bạc và điện thoại di động đều được đối tượng bỏ lại. Xác minh qua quần chúng được biết, mới chỉ cách đó chưa tới 10 phút, nhiều người còn thấy Dũng vẫn ở nhà.

Doãn Trung Dũng (giữa) đã khai nhận hành vi tội ác

Cũng cần phải nói thêm, sau lưng căn hộ của đối tượng là một đầm nước rộng mênh mông nối liền với cửa sông Bạch Đằng. Nơi đây cây cối um tùm và rất dễ lẩn trốn. Nhận định Dũng đã thấy động và có thể đào tẩu theo hướng này, các trinh sát đã huy động lực lượng lớn để bao vây, truy lùng.

Chó nghiệp vụ được tung vào cuộc và đã có lần trinh sát phát hiện một bóng người cởi trần chỉ mặc chiếc quần lót thấp thoáng phía xa. Tuy nhiên, lợi dụng bóng chiều nhập nhoạng cùng với địa hình phức tạp, bóng người này nhanh chóng biến mất. Chó nghiệp vụ cũng mất dấu kẻ tình khi khi dấu vết bị thủy triều xóa sạch.

Trinh sát truy lùng đối tượng tại khu vực ven sông Bạch Đằng

Quyết không để đối tượng trốn thoát, ngay trong đêm hôm đó, ngoài lực lượng của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ, chia thành nhiều tổ công tác, tiếp tục bao vây toàn bộ khu vực. Trên bờ thì chó nghiệp vụ và cảnh sát lục tung từng bụi cây, ngọn cỏ, dưới sông thì ca nô rọi đèn pha quần thảo liên tục. Nhưng suốt đêm hôm đó, bóng dáng Doãn Trung Dũng vẫn bóng chim tăm cá.

Lưới trời lồng lộng

Trời sáng dần, khi mọi nỗ lực tìm kiếm không mang lại kết quả, một hướng điều tra khác được Ban chuyên án vạch ra - đó là rà soát tất cả các mối quan hệ mà Doãn Trung Dũng có thể tìm đến nương nhờ. Tuy nhiên, khi dựng lại các mối quan hệ đó, các trinh sát cảm thấy như rơi vào một ma trận bởi Dũng có rất nhiều họ hàng trải dài từ Bắc vào Nam.

Bên cạnh đó, do đã từng vào tù ra tội nên đối tượng cũng có nhiều bạn tù và giao du với đông đảo đám bạn nghiện từ Quảng Ninh tới Hải Phòng. Chính vì vậy, việc xác định Dũng đang lẩn trốn tại đâu là một bài toán đau đầu với Ban chuyên án.

Một mặt, các mũi trinh sát thay nhau tỏa đi tìm kiếm ở từng đầu mối, mặt khác xác định Dũng chưa thể đi được xa, Ban chuyên án nhận định nhiều khả năng đối tượng đã lợi dụng đêm tối để vượt sông trốn từ Uông Bí sang Thủy Nguyên (Hải Phòng) - quê gốc của đối tượng. Vì vậy, hướng truy bắt được tập trung vào các mối quan hệ của Doãn Trung Dũng tại đây.

Trưa 26-9, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp có mặt tại Công an huyện Thủy Nguyên chỉ đạo Công an TP Hải Phòng huy động các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai các phương án rà soát, truy tìm, bắt giữ đối tượng.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Ban chuyên án nắm được thông tin đến 21h  cùng ngày, Doãn Trung Dũng sẽ có mặt tại một quán cà phê tại khu vực chân cầu Bính (huyện Thủy Nguyên) để tìm cách liên hệ với họ hàng. Ngay lập tức, Đại úy Nguyễn Văn Phú cùng các trinh sát Đội trọng án nhập vai những vị khách đến uống cà phê đã có mặt để đợi sẵn.

Cho tới khi Dũng xuất hiện, đối tượng chẳng thể ngờ những thanh niên sành điệu đang cười nói ồn ào ở bàn cạnh đó lại là những trinh sát  của Đội trọng án. Và chưa kịp gọi đồ uống thì chiếc còng số 8 đã ập vào tay sát thủ máu lạnh. Lúc này, Dũng chỉ còn biết gục đầu xuống nói: “Em không bao giờ nghĩ là mình sẽ bị bắt. Nhất là lại bị bắt nhanh đến thế này”.

Cú đào thoát trong đêm

Quả đúng như Ban chuyên án nhận định, kể từ khi sát hại các nạn nhân, Dũng mò về nhà nhưng vẫn trong tâm trạng của kẻ ngáo đá. Khi thấy bóng trinh sát xuất hiện ở đầu ngõ, Dũng bèn cởi bỏ quần áo và lẩn ra đầm sú sau nhà lẩn trốn.

Dũng nghĩ rằng, nếu cởi trần thì công an sẽ không thể phát hiện ra. Do thông thuộc địa bàn, lại là kẻ bơi lội khá giỏi nên khi thấy công an lùng sục khắp nơi, gã đã trầm mình vào bùn lầy để ngụy trang và dạt dần ra mép sông. Đến gần sáng, khi thấy cuộc truy lùng không có dấu hiệu dừng lại, gã quyết định bơi qua sông Bạch Đằng sang đất Hải Phòng để thoát khỏi vòng vây.

Lên đến bờ bên kia, Dũng nhanh chóng lẩn vào nơi ở của những công nhân Nhà máy Nhiệt điện tại khu Tam Hưng (huyện Thủy Nguyên), đồng thời ăn trộm 1 đôi giày cùng bộ quần áo để mặc. Gã cũng không quên lấy trộm 1 con dao dài 25cm làm vũ khí để sẵn sàng chống trả nếu bị truy đuổi.

Suốt cả ngày hôm đó, đối tượng lang thang khắp khu vực này để kiếm cái ăn. Khu Tam Hưng vốn tập trung hàng nghìn công nhân nên việc xuất hiện của kẻ lạ mặt như Dũng không ai để ý. Cho tới khi vạ vật suốt một ngày mà chẳng kiếm chác thêm được gì, Dũng buộc phải tìm cách thoát ra ngoài và bị công an bắt gọn.

Kể về quãng thời gian suốt 3 ngày gần như không ngủ để truy bắt kẻ thủ ác, Đại úy Nguyễn Văn Phú cho biết, khi áp giải được Dũng về Công an huyện, anh em trong Phòng Cảnh sát Hình sự mới thở phào và trút được gánh nặng  đè lên vai suốt mấy ngày qua. Kể từ khi biết Dũng là kẻ gây ra vụ thảm sát, cư dân ở quanh nhà đối tượng vô cùng sợ hãi, có nhiều gia đình sợ đến nỗi khóa cửa đến nhà người thân tá túc.

Họ nghĩ, đã dám giết 4 mạng người như thế thì biết đâu Dũng sẽ quay về sát hại nốt những người hắn ghét. Vì thế, lực lượng công an xác định bắt Dũng không chỉ là mục tiêu để ổn định tình hình ANTT trên địa bàn mà còn để những nạn nhân vô tội cũng bớt oan khuất phần nào.

“Các anh không hiểu, với lính hình sự chúng tôi, việc nợ án đối với nhân dân nặng nề lắm. Anh em đều xác định, nếu không bắt được đối tượng thì sớm muộn hắn cũng sẽ tiếp tục gây ra một vụ án mới. Lúc đó hậu quả sẽ ghê gớm gấp nghìn lần. Tôi cũng có con nhỏ, vì thế cứ mỗi lần mệt mỏi là hình ảnh các cháu bé bị sát hại lại hiện lên tâm trí. Có cảm giác như đó chính là con của mình và nỗi ám ảnh này khiến ý nghĩ truy bắt bằng được kẻ sát nhân càng thêm nung nấu” - Đại úy Nguyễn Văn Phú bộc bạch.