TP.HCM:

Vụ đánh người, bịt cửa nhà: Lời khai của người đem container tới

ANTD.VN - Làm việc với Công an, ông T - người đem thùng container bịt cửa 1 căn nhà trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp thừa nhận hành vi của mình và khai vì mâu thuẫn trong chuyện đất đai với gia đình nạn nhân từ nhiều năm nay.

Liên quan đến vụ “Điều tra vụ 30 giang hồ đánh gục chủ nhà, dùng container bịt cửa nhà nạn nhân” như Báo Điện tử ANTĐ đã đưa tin, ngày 15-5, Công an quận Gò Vấp đã mời ông Nguyễn Đức T (ngụ quận Gò Vấp) và những người liên quan lên trụ sở lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an, bước đầu ông T đã thừa nhận hành vi đem thùng container (loại 20 feet) chắn ngang 1 căn nhà trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp. Ông T cũng thừa nhận, giữa ông và ông Nguyễn Quang Vĩnh (SN 1971) đang xảy ra tranh chấp đất đai nhiều năm nay.

Vụ đánh người, bịt cửa nhà: Lời khai của người đem container tới ảnh 1

Căn nhà địa chỉ 242 Nguyễn Oanh bị thùng container bít cửa tối 14-5

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, ngày 16-10-2002, căn nhà trên được ông Nguyễn Quang Phúc (SN 1942) và bà Phạm Thị Tâm (SN 1940, cùng ngụ 242, Nguyễn Oanh, cả 2 là cha mẹ ruột của ông Vĩnh) bán cho ông T (có ký giấy tay mua bán) với số tiền là 7,5 tỉ đồng.

Sau đó, ông T đã thanh toán được hơn 5,1 tỉ đồng và đã chuyển nhượng cho vợ chồng ông Phúc thêm 2 lô đất (1 lô ở tỉnh Bình Dương, 1 lô ở tỉnh Đồng Nai) tương đương với số tiền còn lại khoảng 2,4 tỉ đồng.

Lúc đó, 2 bên đã xảy ra tranh chấp nên vợ chồng ông Phúc không chịu giao căn nhà 242 Nguyễn Oanh cho ông T và giao lại cho ông Vĩnh đến nay.

Hiện nay TAND quận Gò Vấp đang thụ lý vụ án dân sự về “Đòi nhà và tranh chấp hợp đồng mua bán nhà” giữa nguyên đơn (vợ chồng ông Trọng) và bị đơn (vợ chồng ông Phúc) và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác.

Ông Vĩnh bị thương tích đang điều trị tại bệnh viện 175

Trong lúc chờ giải quyết, khoảng 19h tối 14-5, ông Vĩnh cùng vợ là Thi Thủy Tiên (SN 1975) và con nhỏ đang ở trong căn nhà địa chỉ 242, đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, thì ông T xuất hiện cùng nhiều người đứng trước căn nhà trên đòi lấy thùng container (có sẵn cách đây 3 ngày) chắn lối đi của căn nhà. Thấy vậy, ông Vĩnh từ trong nhà bước ra thì xảy ra cãi vã lớn tiếng với ông T.

Bất ngờ, ông Vĩnh bị 1 đối tượng dùng vật cứng xông vào tấn công khiến nạn nhân bị thương vùng đầu và tay. Thấy chồng bị đánh, bà Tiên định bế con chạy ra ngoài kêu cứu thì 1 xe cẩu đã đẩy thùng container chắn lối đi của căn nhà nên không ra được.

Ngay sau đó, hệ thống điện căn nhà này cũng bị cắt. Theo người nhà, hệ thống camera an ninh cũng không còn.

Sau đó, nhóm người cùng ông T đã rời khỏi hiện trường. Ông Vĩnh được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 175, quận Gò Vấp.