Vụ đánh ghen bằng nước mắm ở Thanh Hóa: Phát hiện tin nhắn lạ trong điện thoại nạn nhân

ANTD.VN - Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định có tin nhắn qua lại giữa anh Lê H.T với chị Lê T.G (nạn nhân trong vụ đánh ghen) nên dẫn đến việc chị Nguyễn Thị L là vợ anh T ghen tuông. 

Ngày 15-6, Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT CATP Thanh Hóa đã triệu tập 4 người liên quan đến vụ nghi đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng tại phố Cao Thắng để điều tra làm rõ hành vi làm nhục người khác.

Cơ quan điều tra cũng đã nhận đơn, ghi lời khai của bị hại, thu thập thông tin để làm rõ vụ việc.

Trước đó, đêm 12-6, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh ghi lại cảnh 1 cô gái được cho là bị những người đánh ghen lột quần áo trên phố Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Không chỉ thế, các đối tượng còn rạch mặt, dùng mắm tôm, ớt bột dội lên người nạn nhân.

Nạn nhân vụ đánh ghen đang được điều trị tại bệnh viện

Được biết, nạn nhân là chị Lê T.G, trú ở phường Trường Thi, TP Thanh Hoá. Chị G là chủ một spa ở phố Cao Thắng, đã có chồng, con. Chồng chị G đang làm ăn ở Hà Nội. Sau khi chị G bị hành hung, chồng chị đã về Thanh Hóa chăm sóc vợ.

Theo trình bày của nạn nhân, chị khẳng định bản thân không có “quan hệ ngoài luồng” với ai. Trong đơn gửi cơ quan Công an, chị G cho biết, khoảng 20h30 ngày 12-6, chị bước ra từ một cửa hàng làm tóc ở đường Cao Thắng, phường Lam Sơn. Trong lúc dắt xe ra về, chị bị một nhóm người tấn công, đánh đập. Họ còn dùng kéo và dao lam xé rách và lột quần áo trên người, đổ nước mắm, bột ớt lên cơ thể và làm nhục chị ngay trên đường phố có rất đông người qua lại.

Theo nạn nhân, trong lúc bị đánh đập và làm nhục, chị có nhận ra 3 người phụ nữ. Những người khác chị không biết tên. “Nhóm người này đã hành động rất dã man, dùng hung khí nguy hiểm và phạm tội có tổ chức. Tôi đề nghị xử lý nghiêm nhóm người trên để bảo vệ sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của tôi cũng như bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật. Tôi xin cam đoan những lời trình bày của tôi là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật", chị G viết trong đơn.

Hiện trường vụ đánh ghen

Chị G cũng phủ nhận hoàn toàn thông tin mình có “quan hệ ngoài luồng” và bị đánh ghen. Chị nghi ngờ việc mình bị tấn công xuất phát từ việc cạnh tranh làm ăn và “đối thủ” cố tình dựng lên vụ đánh ghen để hạ uy tín của bản thân.

Hiện tại, cơ quan công an đã xác định những người tham gia vụ đánh ghen trên, đồng thời đang làm rõ nguyên nhân. “Chúng tôi đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Qua tài liệu thu thập được thì có đủ căn cứ để xử lí hành vi làm nhục người khác” - Đại tá Nguyễn Chí Phương cho biết.

Được biết, qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định có tin nhắn qua lại giữa anh Lê H.T với chị G nên dẫn đến việc chị Nguyễn Thị L là vợ anh T ghen tuông. Chị L đã nói chuyện với em gái mình là Nguyễn Thị Hoa về việc nghi chồng cặp bồ. Nguyễn Thị Hoa đã nhân danh chị gái, đến nhà chị G “dằn mặt”, yêu cầu không được qua lại với anh T.

Sau sự việc trên, spa Giang Jun cho chị G làm chủ bị lực lượng chức năng kiểm tra, thu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc nên chị G nghi ngờ vợ anh T chính là người báo sự việc với cơ quan công an và quản lý thị trường.

Sau khi spa Giang Jun bị kiểm tra, thu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, thì nhà của Nguyễn Thị Hoa bị ném chất bẩn nên Hoa nghi ngờ chị G trả thù. Chính vì vậy, Hoa đã rủ thêm Nguyễn Thùy L, Phạm Thị T.D... gây ra vụ việc trên.