Vụ ẩu đả 3 người thương vong: Nỗi đau người ở lại

ANTD.VN - Giữa anh Việt và cha con ông Bình xảy ra mâu thuẫn rồi ẩu đả với nhau. Trong lúc xô xát, hai bên đã dùng dao đâm chém lẫn nhau khiến anh Việt tử vong tại chỗ, hai cha con ông Bình cũng bị thương phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Dù sự việc đã xảy ra hơn 1 tuần nhưng người thân vẫn chưa thôi ám ảnh về vụ án mạng này.

Ẩu đả do mâu thuẫn, 1 người chết, 2 người bị thương

Hơn 1 tuần trôi qua nhưng người dân ở xóm Đông Hạ, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc ba người đàn ông đánh nhau khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 10-8, giữa anh Phan Văn Việt (SN 1983) và gia đình Phan Đình Bình (SN 1976) trú cùng xóm xảy ra mâu thuẫn liên quan đến đất đai. Sự việc lên đến đỉnh điểm, giữa anh Việt và ông Bình cùng Phan Đình Quảng (SN 1998 - con trai ông Bình) xảy ra xô xát.

Vụ ẩu đả 3 người thương vong: Nỗi đau người ở lại ảnh 1

Nạn nhân bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu (Ảnh: NA)

Sự việc khiến cả 3 người bị thương, dù được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, anh Việt đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an huyện Tân Kỳ và công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng vào cuộc điều tra xác định nguyên nhân. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, thi thể anh Việt được bàn giao về cho gia đình làm lễ mai táng.

Vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì đã xảy ra, bà Nguyễn Thị Lan người hàng xóm cho biết: “Sự việc xảy ra quá nhanh, nghe ồn ào chúng tôi chạy qua xem thì thấy ẩu đả rồi. Có mấy người vào can ngăn nhưng không kịp. Giờ chú Việt mất rồi thì tội vợ con quá. Cái Hồng còn trẻ vậy mà đã góa chồng, một nách ôm hai đứa con nhỏ nữa chứ”.

Nỗi đau người ở lại

Ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh của chồng, chị Nguyễn Thị Hồng (26 tuổi - vợ anh Việt) dường như vẫn chưa tin rằng chồng mình đã ra đi. Vào thời điểm anh Việt bị nạn, chị Hồng đang làm công nhân ở khu công nghiệp tại Bắc Ninh.

“Vừa về nhà trọ sau ca đêm, tôi tính nằm ngủ cho lại sức, đang mơ màng thì nghe tiếng chuông điện thoại. Nghe máy thì người nhà thông báo chồng tôi gặp chuyện chẳng lành. Tôi lập tức đón taxi về nhà ngay. Trên đường đi, tôi cứ đinh ninh rằng chắc có sự nhầm lẫn nào đó, chứ chồng tôi còn trẻ vậy sao nói đi là đi được...”, chị Hồng cho biết.

Sau chuyến xe dài, tận 16h chiều cùng ngày, chị Hồng mới về đến nhà. Lúc này, người thân, hàng xóm tập trung rất đông để chuẩn bị lo hậu sự cho anh Việt. Nhìn chiếc quan tài nằm lạnh lẽo giữa nhà, chị Hồng òa khóc nức nở. Lúc này đây, chị biết chồng mình đã mất thật rồi.

Chị Hồng nên duyên với anh Việt cách đây gần 10 năm. Hiện tại, anh chị đã có với nhau 2 người con (1 trai, 1 gái). Các con còn nhỏ dại nên bình thường vợ chồng chị ở nhà làm ruộng, cày cấy nuôi con.

Mới đây, trong lúc nông nhàn, chị Hồng bàn với chồng để mình theo người quen ra làm công nhân ở khu công nghiệp Bắc Ninh một thời gian kiếm ít tiền. Dự định của chị Hồng là làm mấy tháng đến lúc cấy hái thì trở về.

Vụ ẩu đả 3 người thương vong: Nỗi đau người ở lại ảnh 2

Chị Hồng đau đớn trước cái chết đột ngột của chồng

Chia tay chồng con 5 hôm trước và chị mới được nhận vào làm 2 hôm thì nhận được tin anh bị nạn. “Bình thường, anh ấy là trụ cột trong gia đình, là chỗ dựa của mấy mẹ con tôi. Giờ anh mất rồi, hai đứa con còn nhỏ dại, tôi không biết xoay xở thế nào nữa”, chị Hồng nghẹn ngào cho biết.

Được biết, ông Phan Đình Bình người xảy ra xô xát với anh Việt hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc, theo dõi tại bệnh viện.

Chỉ vì mâu thuẫn, kẻ chết, người nằm viện, người mất chồng, trẻ con lâm cảnh mồ côi. Nhiều người xót xa cho hoàn cảnh của chị Hồng, 26 tuổi, người phụ nữ này đã góa chồng, một nách nuôi hai đứa con nhỏ.

Nỗi đau mất chồng quá lớn khiến chị Hồng suy sụp hẳn. Chị Hồng nấc nghẹn: “Nhìn các con mà tôi xót lắm, chúng còn bé nên chưa hiểu chuyện gì cả. Mấy hôm nay thi thoảng lại hỏi bố đi đâu rồi làm tôi không biết nói với các con thế nào”.

Giờ đây, mong muốn lớn nhất của người vợ này là cơ quan công an làm rõ sự việc để xác định kẻ đã gây nên cái chết cho chồng chị.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra.