Vỏ bọc hoàn hảo của trưởng phòng tín dụng… lừa

ANTĐ - Mặc dù đã ở vị trí trưởng phòng tín dụng của một ngân hàng lớn, nhưng chỉ vì muốn làm giàu một cách nhanh chóng, Phạm Trường Lĩnh (SN 1982, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đã lừa đảo một số tiền lớn. Mặc dù đã bỏ trốn và tạo cho mình được vỏ bọc hoàn hảo nhưng Lĩnh vẫn bị các trinh sát của phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm CATP Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ.

Vỏ bọc hoàn hảo của trưởng phòng tín dụng… lừa ảnh 1

Mờ mắt vì tiền

Theo hồ sơ vụ án, sau khi tốt nghiệp đại học,  được nhận vào làm tại chi nhánh một ngân hàng thương mại ở TP.Hội An, Quảng Nam và sau đó là chi nhánh của một ngân hàng lớn tại TP.Đà Nẵng. Nhờ tài ngoại giao cũng như bằng khả năng chuyên môn thuộc loại giỏi nên chỉ sau vài tháng đặt chân vào đơn vị mới, Lĩnh đã được đề bạt làm trưởng phòng tín dụng. Cũng trong khoảng thời gian này, Lĩnh lập gia đình với một cô giáo quê ở Nghệ An.

Đến đầu năm 2013, thấy thị trường bất động sản tại TP.Đà Nẵng có dấu hiệu hồi phục sau nhiều năm “bất động”. Bằng sự nhạy bén, Lĩnh nhận thấy đây là một cơ hội kiếm tiền thuận lợi. Với vị trí trưởng phòng tín dụng, Lĩnh quen biết khá nhiều nhà đầu cơ bất động sản nên càng thôi thúc giấc mơ làm giàu từ lĩnh vực này. Để có vốn xoay vòng, Lĩnh đi vay tiền để khởi nghiệp. 

Thế nhưng, không may cho Lĩnh đã gặp thất bại ngay trong phi vụ làm ăn đầu tiên khi “cò đất” ôm toàn bộ số tiền của Lĩnh bỏ trốn. Trong lúc đó, tin tức Lĩnh “bể mánh” đất lan đi nhanh chóng, khiến nhà Lĩnh lúc nào cũng chật ních người đứng chờ ở phía ngoài cổng để đòi nợ. Để xoa dịu chủ nợ, Lĩnh tìm cách xoay tiền của người này để trả cho người khác. Trong cơn quẫn bách, Lĩnh còn vay nặng lãi để có tiền trả cho chủ nợ. Cũng bởi nợ nần Lĩnh đã bị đuổi việc.

Từ một trưởng phòng tín dụng đang trên đà thăng tiến Lĩnh trở thành kẻ thất nghiệp, trong khi đó số tiền mà Lĩnh vay để làm ăn trước đó vẫn bị các chủ nợ tính lãi đều đặn. Đến tháng 8-2014, sau nhiều lần bị chủ nợ uy hiếp, đe dọa, Lĩnh chọn cách bỏ trốn khỏi địa phương Cùng lúc đó, nhiều chủ nợ đã viết đơn tố cáo Lĩnh gửi đến Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng.

Tháng 8-2015, sau khi xem xét đơn tố cáo, Cơ quan CSĐT nhận thấy hành vi của Lĩnh đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra quyết định truy nã Phạm Trường Lĩnh trên toàn quốc.

Vỏ bọc hoàn hảo 

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ truy nã đối của đối tượng Phạm Trường Lĩnh, lãnh đạo phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Đà Nẵng đã giao hồ sơ cho các trinh sát nghiên cứu, lập phương án truy bắt bằng được Lĩnh. Thế nhưng, trong suốt quãng thời gian bỏ trốn, Lĩnh hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với người thân gia đình. Mặc cho cha mẹ, vợ con phải thuê nhà trọ, cuộc sống khổ cực, nhiều lần bị các chủ nợ đến hành hung đe dọa nhưng tuyệt nhiên không thấy Lĩnh điện thoại về động viên thăm hỏi.

Về phần Phạm Trường Lĩnh, trước khi rời khỏi Đà Nẵng, Lĩnh đã lên kế hoạch bắt xe vào Bình Định xin việc và định cư. Theo tính toán của Lĩnh thì nơi mình đang lẩn trốn cũng không quá xa gia đình, nếu khôn khéo ẩn thân thì không chỉ chủ nợ mà lực lượng công an cũng khó phát hiện ra. Thế nhưng, những tính toán này đã sớm đổ bể khi suốt hơn 10 ngày sau khi đặt chân đến Bình Định, Lĩnh không xin được việc. Lĩnh tìm đến một người quen cũ ở Quảng Bình và xin được công việc giao bánh kẹo cho các cửa hàng tạp hóa với mức thu nhập 5 triệu đồng/tháng. Với vốn kiến thức về thị trường khá phong phú, đến cuối năm 2015, Lĩnh được một công ty dược nhận vào làm nhân viên phân phối tại tỉnh Hà Tĩnh với mức thu nhập hơn 10 triệu đồng một tháng. 

Ngay sau khi nhận được tháng lương đầu tiên, Lĩnh tìm cách liên lạc đón cha mẹ, vợ con ra Hà Tĩnh ở cùng mình trong căn phòng trọ mà Lĩnh vừa thuê được. Cũng nhờ khả năng ngoại giao của mình, Lĩnh đã xin được cho vợ vào làm giáo viên tại một trường tư thục ở đây. Lĩnh cũng cẩn thận căn dặn mọi người không được nhắc lại những chuyện đã xảy ra ở Đà Nẵng cho bất kỳ một ai. Không những vậy, để hạn chế tuyệt đối việc bị lộ thân phận, toàn bộ công việc, giấy tờ liên quan đến chính quyền, Lĩnh đều giao cho vợ đứng tên. Ở nơi sinh sống mới, Lĩnh tỏ ra là một người đàn ông hiền lành, là một người cha, người chồng tốt, đặc biệt rất thân thiện với mọi người xung quanh nên chẳng ai mảy may nghi ngờ. 

Sau nhiều tháng theo sát nhưng không phát hiện ra bất cứ manh mối gì của Phạm Trường Lĩnh, đến cuối năm 2015, các trinh sát phát hiện cha mẹ, vợ con Lĩnh đột ngột rời khỏi địa phương. Ban chuyên án đã cử các trinh sát đi xác minh thông tin, lật lại từng manh mối dù là nhỏ nhất về Lĩnh. Một tốp trinh sát đã có mặt tại quê vợ của Lĩnh ở Nghệ An để bí mật xác minh thông tin. Khoảng tháng 3-2016, ban chuyên án nhận được thông tin cho biết vợ con Lĩnh đánh tiếng về quê thông báo hiện đang sinh sống ở Hà Tĩnh.

Nhận định nhiều khả năng đây cũng là nơi Lĩnh đang lẩn trốn, lãnh đạo phòng Cảnh sát truy nã tội phạm tiếp tục yêu cầu các trinh sát bám sát manh mối nói trên. Sau gần một tháng ròng rã điều tra xác minh thông tin, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã tìm ra được nơi làm việc cũng như lẩn trốn của Lĩnh ở TP.Hà Tĩnh.

Chiều ngày 29-3, sau khi biết chính xác Lĩnh đã đi làm về và hiện đang ở trong nhà trọ, các trinh sát đã bất ngờ ập vào thực hiện lệnh bắt giữ. Mặc dù bị bất ngờ nhưng Lĩnh vẫn kịp vùng chạy ra khỏi nhà trọ. Bị các trinh sát đuổi theo, Lĩnh liền ra hiệu cho vợ hô hoán “giang hồ bắt người, phá nhà”. Nghe thấy tiếng hô của vợ Lĩnh, nhiều người dân sinh sống ở quanh đó do không biết sự tình đã kéo đến bảo vệ vợ chồng Lĩnh. Chỉ đến khi “nhóm giang hồ” này đưa ra lệnh bắt giữ và thẻ ngành thì người dân mới nhận ra hàng xóm của mình bấy lâu nay lại là một đối tượng đang bị truy nã.

Dù đã biết sự thật, nhưng nhiều người dân sinh sống ở khu vực Lĩnh thuê trọ vẫn không tin vào những gì họ chứng kiến. Mọi người hỏi đi hỏi lại các trinh sát: “Anh ấy hiền lành, thành đạt vậy mà lại đi lừa đảo à?”. Nghe những câu nói của hàng xóm, Lĩnh chỉ biết cúi đầu im lặng và bước theo các trinh sát. Ngày 20-4, trao đổi với phóng viên, Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng Phạm Trường Lĩnh cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.