Truy tìm hung thủ đầu độc "nhân tình" cướp tài sản

ANTĐ - Sau 6 ngày nhận được trình báo của anh Đ.C.S ở phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội về việc bố mình là ông Đ.C.Đ làm nghề “xe ôm” tại khu vực Bến xe Mỹ Đình mất tích, Đội CSĐT TP về TTXH CAQ Nam Từ Liêm đã làm rõ, lật tẩy âm mưu của 2 “nữ quái”  đầu độc ông Đ.C.Đ để cướp tài sản.

Truy tìm hung thủ đầu độc "nhân tình" cướp tài sản ảnh 1Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đang lấy lời khai của Nguyễn Thị Lan

Người đàn ông mất tích bí ẩn 

Ông Đ.C.Đ có một cuộc sống không đến nỗi khó khăn, nhưng vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho gia đình nên dù đã gần 60 tuổi, ông vẫn chọn nghề làm “xe ôm” cho có thêm thu nhập. Không ham mê như những người khác, ông chỉ làm từ 6h sáng đến 11h30 trưa là về nhà nghỉ để tiếp tục làm thêm vài giờ buổi chiều. Trưa    19-8, bà L vợ ông hốt hoảng khi mãi 12h30 mà chưa thấy chồng về ăn cơm, điện thoại thì không liên lạc được, bà đã nghĩ có chuyện chẳng lành nên vội thông báo cho con trai để trình báo cơ quan công an. Tài sản của ông cũng chẳng có nhiều, chiếc xe máy, điện thoại SKY, chiếc đồng hồ và toàn bộ giấy tờ tùy thân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CAQ Nam Từ Liêm phát hiện nơi cuối cùng ông Đ xuất hiện là ở địa bàn quận Cầu Giấy. Sau 1 ngày rà soát, tìm kiếm, lực lượng công an phát hiện ông Đ đang cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn nhưng lại dưới một tên khác - Nguyễn Xuân Hùng, trên người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân và tài sản nào. Theo thông tin được các bác sỹ Bệnh viện Xanh Pôn cung cấp, ông Hùng được chuyển tới từ Bệnh viện 354 trong tình trạng hôn mê, không có người thân nên hoàn toàn không có thông tin gì. Từ bức ảnh được gia đình cung cấp, lực lượng công an xác định “ông Hùng” chính là ông Đ, nhưng vì sao ông lại mang một cái tên khác khi vào viện, tài sản mang theo của ông đâu là một câu hỏi với lực lượng điều tra.

Đi tìm lời giải

Tiên lượng sức khỏe của ông Đ ngày càng đi xuống, gia đình quyết định đưa ông về nhà và đến ngày 26-8, ông đã tử vong. Cái chết của ông Đ là một ẩn số lớn. Bên ngoài cơ thể không hề có tổn thương, nghi ngờ đây có thể là một vụ đầu độc nhằm mục đích cướp tài sản, lực lượng Công an đã thuyết phục gia đình cho pháp y tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết của ông Đ. Căn cứ vào kết luận sơ bộ ban đầu của cơ quan công an xác định ông Đ có khả năng bị đầu độc, toàn bộ số tài sản của ông Đ đã biến mất.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, CAQ Nam Từ Liêm đã huy động lực lượng trinh sát hình sự tập trung xác minh, rà soát tại Bến xe Mỹ Đình, đối tượng hình sự trong quận và các mối quan hệ của ông Đ. Đặc biệt, khi quay lại xác minh tại Bệnh viện 354, nơi ông được nhập viện điều trị, lực lượng công an được xem lại hình ảnh camera tại thời điểm ông Đ được đưa vào.

Theo đó, ông Đ được một người phụ nữ bịt kín mặt, mặc quần áo dài đưa vào và làm thủ tục nhập viện. Sau khi đưa ông vào phòng cấp cứu, người phụ nữ đã tháo đồng hồ, lấy ví tiền của ông Đ. Theo một số trinh sát giàu kinh nghiệm, đây có thể là kẻ “hôi của” người bị nạn vì trường hợp này không phải là lần đầu tiên vụ việc tương tự xảy ra. Tuy nhiên theo dõi tiếp diễn biến thì thấy người phụ nữ có ghé vào sát mặt ông Đ để trò chuyện một lúc. Từ  biểu hiện này, lực lượng công an đặt ra nghi vấn, ông Đ có quen biết với người phụ nữ. 

Lúc này, Ban chuyên án xác định, đối tượng ám hại ông Đ là người quen, đã tiến hành rà soát tất cả các mối quan hệ của ông Đ và phát hiện, cách thời điểm xảy ra vụ việc khoảng vài tháng, ông Đ có quan hệ với một người phụ nữ quê ở Bắc Giang. Một mũi trinh sát đã được cử đi Bắc Giang để tìm kiếm người phụ nữ. Không tên tuổi, không hình ảnh nhưng với nỗ lực tìm ra sự thật cái chết của ông Đ, sau 6 ngày tích cực truy tìm lực lượng công an đã phát hiện ra người phụ nữ đưa ông Đ vào Bệnh viện 354 và lấy trộm hết tài sản là Nguyễn Thị Lan (SN 1971), ở tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Nguyễn Thị Lan là đối tượng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra tù tháng 5-2014. Ngay khi vừa đối mặt với lực lượng công an, Lan đã bủn rủn chân tay, thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Lật mặt 2 “nữ quái”

Nguyễn Thị Lan khai năm 2005 trong quá trình thi hành bản án 30 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy tại Trại giam số 6 Bộ Công an, Lan ở cùng phòng với một nữ phạm nhân khác là Nguyễn Thị Thu (SN 1964), ở tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Thu mãn hạn ra tù trước, còn Lan ở lại đến năm 2008 mới mãn hạn. Tuy nhiên chỉ 45 ngày thi hành xong bản án Lan lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục hành nghề bán ma túy và bị bắt, sau đó bị TAND quận Hai Bà Trưng tuyên phạt 8 năm tù giam. Từ đó đến nay, người tự do, kẻ ngồi tù nhưng Lan và Thu vẫn giữ liên lạc với nhau. Khi Lan mãn hạn trở về, Thu đã rủ Lan về nhà ở Thường Tín ở cùng vì hai người đều chỉ có một mình.

Trong câu chuyện tâm sự giữa 2 chị em, Lan kể với Thu về việc có một người đàn ông đang theo đuổi mình. Lan cũng đã vào nhà nghỉ cùng ông ta. Lòng tham nổi lên Thu liền hỏi luôn ông ta có nhiều tài sản không và Lan có muốn kiếm tiền không. Vốn là kẻ giang hồ, Lan gật đầu đồng ý. Chính Thu là người bày cách cho Lan cho ông Đ uống thuốc mê sau đó trộm cắp tài sản. Sau đó, ngày 10-8, Thu đưa cho Lan một lon nước ngọt pha thuốc mê thừa dịp thuận lợi sẽ cho ông Đ uống.

Ngày 19-8, khi ông Đ chủ động gọi điện cho Lan rủ đi nhà nghỉ, Lan đã hẹn ông tại đường Phạm Hùng, đối diện tòa nhà Keangnam, không quên mang theo lon nước ngọt “đặc biệt”. Hai người đi đến nhà nghỉ N.M trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội để quan hệ tình dục. Để tránh bị ông Đ nghi ngờ, trên đường đi đến chợ Bưởi, Lan đã bảo ông Đ dừng xe để mua nước uống. Khi nhìn thấy lon nước có hình dáng giống với lon có thuốc mê mà mình có, Lan đã mua 2 lon.

Khi vào nhà nghỉ, Lan đề nghị ông Đ đi tắm và tráo đổi lon nước có chất gây mê cho ông Đ uống. Uống xong lon nước Lan đưa, ông Đ liên tục kêu đau đầu, buồn nôn. Lan đã tỏ ra là một người tình xứng đáng khi liên tục bóp đầu cho ông Đ. Ít phút sau, thấy tình hình ông Đ nguy kịch, Lan đã nhờ anh Bùi Văn C là nhân viên lễ tân nhà nghỉ gọi hộ xe taxi và đưa ông Đ vào Bệnh viện 354 cấp cứu. Tại đây, Lan làm thủ tục nhập viện cho ông Đ lấy tên là Nguyễn Xuân Hùng, rồi tháo đồng hồ, lấy ví và quay lại nhà nghỉ thanh toán tiền phòng và lấy xe của ông Đ đi.

Sau đó, Lan mang chiếc xe máy về nhà của Nguyễn Thị Thu nhờ người tìm bán xe hộ. Thu đã nhờ Nguyễn Minh Sáng là người cùng xã bán xe được 17,4 triệu đồng. Số tiền trên, Lan chia cho Thu 8 triệu đông do việc cùng bàn bạc để thực hiện việc chiếm đoạt tài sản. Phần tiền còn lại, Lan cho Sáng 200.000 coi như công môi giới, trả tiền viện phí và tiền phòng khách sạn N.M. Thực hiện xong phi vụ, cũng là lúc Lan nhận được tin bố bị ốm nên lập tức về quê ở Bắc Giang để chăm sóc. Khi Lan ung dung nghĩ ông Đ chỉ bị ngất xỉu vì thuốc mê và mình không bị ảnh hưởng gì thì lực lượng CAQ Nam Từ Liêm xuất hiện chính tại bệnh viện nơi bố Lan đang nằm điều trị.

Tiến hành mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Thu và phát hiện trong nhà của “nữ quái” này còn có 24 gói tinh thể màu trắng, 12 gói bột màu trắng, 1 cân điện tử. Qua giám định tại Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an TP Hà Nội cho thấy 24 gói tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng 7,389g, 12 chất bột màu trắng là heroin có trọng lượng 31,281g. Thu khai số ma túy trên mua của một thanh niên không quen biết đem về bán kiếm lời nhưng chưa kịp thì bị bắt. Hiện cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đang lập hồ sơ, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Thị Lan để điều tra làm rõ vai trò của từng cá nhân trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.