Truy sát người vô cớ vì thói côn đồ

ANTĐ - Ngồi nhậu tại quán ăn đêm, bạn Tính bất ngờ đi sang bàn bên cạnh tát vào mặt thanh niên không quen biết vì cho rằng bị “nhìn đểu”. Và sự việc sau đó còn trầm trọng hơn, khi Tính cùng đồng bọn ra sức truy tìm, rồi “xả” dao vào người không hề có khúc mắc.

Truy sát người vô cớ vì thói côn đồ ảnh 1Các bị cáo trong vụ án truy sát người vì cho rằng bị “nhìn đểu”

Hôm qua (1-7), TAND TP Hà Nội đưa Lê Viết Tính (SN 1987) và Nguyễn Bá Sao (SN 1993), cùng trú tại xã Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội ra xét xử về tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 93-BLHS. Liên quan đến vụ án, Phạm Viết Đoán (SN 1997) và Trần Văn Quân (SN 1991), đều ở huyện Chương Mỹ cũng bị Tòa án Hà Nội xem xét về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bị hại trong vụ án là anh Lê Thế Cường (SN 1984), cũng trú ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội may mắn không mất mạng.

Theo cáo trạng, đêm 21, rạng 22-9-2013, Trần Văn Quân, Lê Viết Tính cùng một số thanh niên đến một quán nhậu tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông uống rượu. Cùng thời điểm và tại quán nhậu này còn có anh Lê Thế Cường cùng một số thanh niên cũng đang ăn đêm ở bàn bên cạnh, trong đó có anh Đặng Quang Tùng (SN 1993), quê ở Thái Bình. Sau một hồi rượu, Quân bất ngờ nhìn sang bàn nhậu của nhóm thanh niên kế bên và bắt gặp ánh mắt anh Tùng đang nhìn về phía đối tượng. Cho rằng anh Tùng “nhìn đểu” mình nên Quân sang thẳng bàn bên  tát vào mặt thanh niên ở Thái Bình. Bất ngờ, anh Tùng thốt lên: “Sao anh lại đánh em”. Đáp lời, Quân gằn giọng: “Mày nhìn đểu tao”, rồi vơ bát đĩa trên bàn nhậu dọa đập vỡ đầu nhóm thanh niên bàn bên cạnh.

Biết gặp phải côn đồ, anh Tùng cùng nhóm bạn nhậu vội bỏ chạy tán loạn. Không tha, Quân còn rút điện thoại ra gọi cho Phạm Viết Đoán nói mình đang bị đánh. Nhận được điện thoại của Quân, Đoán cùng Nguyễn Bá Sao chạy đến. Tại đây, nhóm Đoán gặp anh Cường nên lao vào túm áo  đòi “nói chuyện” nhưng bị gạt tay ra. Trong lúc bỏ chạy, anh Cường nhặt gạch ném về phía đối phương nên Đoán bị ngã xe máy. Biết rõ nơi trọ của Cường, Đoán cùng đồng bọn liền gửi xe máy ở một quán tẩm quất quen thuộc, rồi lấy dao và đón taxi đến tận nhà tìm đối phương. Không tìm thấy anh Cường, Đoán cùng đồng bọn tiếp tục bảo lái xe taxi đi lòng vòng ở quận Hà Đông để tìm. 

Sau đó không lâu, tại đoạn đường đi qua khu vực nghĩa trang phường Mộ Lao, nhóm Đoán thấy anh Cường từ một xe taxi bước xuống nên lập tức áp sát. Tính cùng Sao cầm dao đuổi theo anh Cường và lao vào đâm chém khi nạn nhân vấp ngã. Hành vi dã man của Tính và Sao chỉ dừng lại khi các đối tượng nhận ra có một chiếc taxi chở nhóm bạn nạn nhân đang đến gần… Quay lại chỗ Đoán và Quân, cả 4 đối tượng vội lên ô tô bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, từ ngày 24-9-2013 đến ngày 6-4-2015, các đối tượng tham gia vụ đánh nhau và chém anh Cường đã lần lượt tới cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Tính cùng các bị cáo liên quan đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nêu trên. Do bị hại vắng mặt, trong khi  Tòa án Hà Nội nhận thấy vụ án có nhiều điểm cần phải cân nhắc thật kỹ càng nên sau nửa ngày thẩm vấn và tranh luận, HĐXX sơ thẩm quyết định nghị án kéo dài đến ngày 4-7 tới.