Truy lùng những trùm ma túy che giấu thân phận

ANTĐ - Nhắc đến tội phạm ma túy là nhắc đến những thủ đoạn phạm tội hết sức tinh vi. Ngoài sự “quái” trong che giấu “hàng” thì các đối tượng còn rất lọc lõi trong việc qua mặt cơ quan công an để che giấu thân phận thật của mình. Là một người có kinh nghiệm lâu năm trong việc đấu tranh với loại tội phạm này, Đại tá Mai Chiến Thắng - Phó Trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) đã rất nhiều lần phải đối mặt với những kẻ tội phạm khôn ngoan này. Hai vụ án được Công an TP Vinh triệt phá trong thời gian gần đây mà ông là Trưởng ban chuyên án là những ví dụ như vậy.
Truy lùng những trùm ma túy che giấu thân phận ảnh 1

Bí ẩn kẻ mượn tên

Khoảng trung tuần tháng 5, Đại tá Mai Chiến Thắng nhận được báo cáo từ Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP Vinh về việc phát hiện một đường dây mua bán trái phép ma túy đá lớn từ Lạng Sơn về Nghệ An tiêu thụ. Theo báo cáo của các trinh sát, trong quá trình điều tra xuất hiện một đối tượng có nhiều khả năng là người cầm đầu đường dây này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, người này được xác minh là Đinh Văn Tài, quê ở TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, hiện đang thuê nhà trọ tại TP Vinh.

Truy lùng những trùm ma túy che giấu thân phận ảnh 2

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an TP Vinh đã xác lập Chuyên án mang bí số 515M, do đích thân Đại tá Mai Chiến Thắng làm Trưởng ban chuyên án. Trong suốt một tháng điều tra, theo dõi, các trinh sát phát hiện, trong thời gian tạm trú tại TP Vinh, Tài thường xuyên gặp gỡ Nguyễn Văn Nam (SN 1969), trú tại xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương và Lâm Văn Thắng (SN 1967) trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh. Nam từng có 3 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và đánh bạc, mới ra tù đầu năm 2015. Sau khi thu thập các thông tin, dưới sự chỉ đạo của Ban chuyên án, các trinh sát đã tập trung theo dấu của cả 3 đối tượng này.

Đầu tháng 7, theo thông tin các trinh sát nắm được Nam và Thắng đang “gom” số tiền hàng tỉ đồng để ra Lạng Sơn mua ma túy đá. Nhận thấy thời cơ phá án đã đến, Ban chuyên án đã triển khai các phương án để “cât vó”.

Ngày 5-7, các trinh sát đã bám theo Tài về Lạng Sơn lấy “hàng”. Thông tin báo về Ban chuyên án cho biết, ngày 6-7, Tài đã lên xe khách chạy tuyến Lạng Sơn - TP Vinh và có mang theo một đàn piano, một túi xách màu đen. Ngay khi nhận được thông tin, kế hoạch phá án nhanh chóng được đưa ra, Đại tá Mai Chiến Thắng quyết định sẽ bố trí lực lượng mật phục, bắt quả tang Tài trước lúc hắn xuống xe về nơi tạm trú.

Xẩm tối ngày 7-7, khi phát hiện Tài bước xuống xe khách, Đại tá Mai Chiến Thắng cùng các trinh sát đồng loạt ập đến khống chế, bắt giữ Tài. Kiểm tra chiếc đàn piano, đã phát hiện bên trong 3 gói ma túy đá, tổng trọng lượng 1 kg. Cũng trong thời gian này, một tổ công tác cũng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nam. Nghe tin Tài bị bắt, đối tượng Thắng đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh xin được đầu thú.

Đại tá Mai Chiến Thắng cho biết, trong suốt thời gian đầu sau khi bị bắt, Đinh Văn Tài luôn tìm cách đối phó, thậm chí đưa ra các chứng cứ ngoại phạm để chối tội. Trong những lần làm việc với cơ quan công an, Tài khai mình không có tên tuổi, không cha, không mẹ, không gia đình vợ con. Khi hỏi quê quán, nơi đăng ký thường trú ở đâu… hắn cũng lắc đầu hoặc khai báo lung tung. Sau gần một tháng đấu tranh, thuyết phục cuối cùng hắn khai họ tên đầy đủ là Đinh Văn Tài, trú tại TP Lạng Sơn. Hắn vốn là đứa con rơi, không cha, không mẹ. Sau này lớn lên hắn chỉ biết là mình sinh ra ở TP Lạng Sơn.

Lên 6 tuổi hắn theo dân buôn bán sang Trung Quốc kiếm sống và sống dặt dẹo khắp nơi. Lớn lên, hắn trở về TP Lạng Sơn. Trong thời gian ở đây hắn nhặt được CMND mang tên Đinh Văn Tài, rồi sau đó dán ảnh của mình vào đem ép lại như thật. Từ đó hắn lấy tên Đinh Văn Tài làm tên “cúng cơm” cho tất cả các phi vụ buôn bán ma túy của mình.

Để xác minh lời khai của đối tượng này một tổ công tác được lệnh đến Lạng Sơn làm rõ nhân thân Đinh Văn Tài. Tại đây, tổ công tác đã tìm ra được người mang tên là Đinh Văn Tài trùng với lời khai của đối tượng kể cả quê quán, ngày tháng, năm sinh. Thế nhưng có một điều bất ngờ là khi xác minh sâu hơn thì mới biết người có tên Đinh Văn Tài thật hiện đang… thi hành án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy trong một vụ án khác. 

Thay hình đổi dạng

Tong một vụ án khác cũng do Đội Cảnh sát PCTP về ma túy - Công an TP Vinh (Nghệ An) triệt phá, để qua mặt cơ quan công an đối tượng cầm đầu đã có một cách thức hết sức tinh vi, đó là đi phẫu thuật thẩm mỹ để thay hình đổi dạng. Đại tá Mai Chiến Thắng cho biết, khoảng đầu tháng 1-2015, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát của Đội PCTP về ma túy Công an TP Vinh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Nghệ An, chủ yếu là cần sa. Từ Nghệ An, đối tượng này vận chuyển cần sa ra Hà Nội tiêu thu rồi sau đó lại tiếp tục chuyển ma túy đá, thuốc lắc từ Hà Nội về Vinh.

Trong quá trình điều tra, các trinh sát xác định cầm đầu đường dây này là một đối tượng nữ khoảng trên 40 tuổi. Khi tiếp cận đối tượng, trinh sát nhận thấy đối tượng này rất quen nhưng việc nhận diện chính xác đối tượng gặp rất nhiều khó khăn bởi mỗi lần ra khỏi phòng ở, đối tượng đều bịt kín mặt, đeo kính râm. Tuy nhiên qua theo dõi và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ các trinh sát cuối cùng đã phát hiện ra chân tướng của người này. Đó là Phan Thị Chín, trú tại khối 10, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, một nữ quái đang có lệnh truy nã về tội buôn bán ma túy.

Trước đây, Chín từng sống bằng nghề mua bán lẻ hêrôin và dần vươn lên trở thành “bà trùm” mua bán ma túy với số lượng lớn. Năm 2011, sau khi đường dây bị triệt phá, Chín đã nhanh chân trốn thoát và sau đó bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã đặc biệt. Trong những năm trốn truy nã, để che giấu lai lịch, tung tích của mình, Chín đã đến các thẩm mỹ viện chỉnh sửa lại khuôn mặt và làm giấy tờ giả thay tên đổi họ. Sau đó, Chín thuê một phòng trọ ở phố Khâm Thiên, Hà Nội để làm “văn phòng” giao dịch mua bán ma túy.

Sau khi tạo cho mình một “vỏ bọc” cùng cái tên mới, Chín quay về Vinh lập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Để đảm bảo độ tin tưởng tuyệt đối trong mua bán, vận chuyển ma túy, Chín cặp bồ với một đối tượng lưu manh chuyên nghiệp có tên là Hưng đồng thời lôi kéo cháu ruột của Hưng cùng tham gia. Mỗi khi có “hàng”, Chín thường chỉ đạo Hưng và cháu mình thay nhau đưa ra Hà Nội bằng xe khách để giao cho Chín. 

Ngày 13-2, Ban chuyên án nhận được tin báo các đối tượng chuẩn bị giao hàng chục bánh cần sa cho Chín tại Hà Nội nên đã quyết định phá án. Các trinh sát một mặt giám sát mọi hoạt động của Chín, mặt khác tiếp tục theo dõi di biến động của 2 chú cháu đối tượng Hưng tại TP Vinh. Tối ngày hôm đó, sau khi từ Hà Nội về Vinh, Chín và Hưng đã đi xe tô lên huyện miền núi Nghĩa Đàn để nhận “hàng”. Sáng 14-2, Hưng chở Chín quay lại ra đường quốc lộ để đón xe khách, đưa “hàng” ra Hà Nội.

Khi chiếc xe khách chạy tuyến Vinh - Hà Nội vừa dừng để đón Chín cùng “hàng” lên xe, lập tức các trinh sát ập đến bắt quả tang cả Hưng và Chín cùng tang vật 32 bánh cần sa. Tại cơ quan điều tra Chín khai nhận, trong thời gian trốn truy nã, Chín đã sang Lào làm ăn rồi thân quen và cặp bồ với một người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài. Khi biết Chín là người đàn bà có đủ ranh ma trong việc mua bán ma túy, gã này bàn với Chín đưa cần sa về Nghệ An tiêu thụ.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Chín được hắn chu cấp tiền về Việt Nam để chỉnh sửa gương mặt trước khi thực hiện các phi vụ làm ăn. Sau khi đã phẫu thuật thẩm mỹ, Chín sang Lào bằng đường tiểu ngạch, hoặc liên hệ với người tình để đưa ma túy về Nghệ An. Mặc dù đang cặp bồ với chủ hàng tại Lào nhưng Chín vẫn ve vãn Hưng, với mục đích để khép kín đường dây đưa ma túy từ Lào về Nghệ An và từ Nghệ An ra Hà Nội, sau đó Hưng có nhiệm vụ phân phối thuốc lắc từ Hà Nội đưa vào bán cho cho các đối tượng có nhu cầu ở Nghệ An và Hà Tĩnh.