Thông tin tiếp vụ án hàng trăm bánh heroin giấu trong bình gas:

"Trùm" ma túy hay ba hoa nhưng không thể hiện mình là đại gia

ANTĐ - Ngày 27-7, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy và ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép gần 500 bánh heroin. 

"Trùm" ma túy hay ba hoa nhưng không thể hiện mình là đại gia  ảnh 1Quán cà phê sinh viên của Nguyễn Quốc Hùng

Thủ đoạn mới tinh vi

Như Báo ANTĐ đã thông tin, sau thời gian dài lập chuyên án trinh sát, ngày 23-7, tại khu vực cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, tổ công tác Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an, phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và công an một số địa phương đã phát hiện, chặn giữ 3 xe ô tô, gồm 2 xe tải nhỏ và 1 xe loại 7 chỗ nhãn hiệu Fortuner. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện nhiều đồ dùng nấu nướng, trong đó có bình gas công nghiệp màu xanh, khi gõ thử phát ra tiếng kêu bất thường. 

Ngay sau đó, các đối tượng nghi vấn cùng tang vật, phương tiện đã được đưa về cơ quan công an để điều tra làm rõ. Bên trong bình gas công nghiệp chứa 170 bánh heroin. Ngay sau đó, tổ công tác đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, trong đó phát hiện trong nhà của đối tượng cầm đầu thuê tại xã An Khánh, Hoài Đức cất giấu 2 bình gas công nghiệp màu hồng đều có dấu hiệu hàn lại. Bên trong các bình gas này có tổng cộng 320 bánh heroin. 

Bước đầu các đối tượng khai đã vận chuyển số ma túy trên từ huyện Mộc Châu, Sơn La về Hà Nội và chuẩn bị đưa lên Lạng Sơn tìm nguồn tiêu thụ. Ngoài số ma túy, cơ quan công an còn thu giữ 2 khẩu súng quân dụng K59, hộp tiếp đạn súng K59, một băng đạn của súng AR15. 

Một cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy cho hay, đây là thủ đoạn mới tinh vi. Chúng đã dùng mỏ hàn xì “mở” mối đáy bình gas công nghiệp sau đó nhồi ma túy vào, rồi nêm chặt bằng các vật dụng giấy vải, trước khi hàn, sơn lại màu như cũ. 

Số đối tượng bị CQĐT bắt gồm: Nguyễn Quốc Hùng (32 tuổi), quê ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; Nghiêm Công Dũng (30 tuổi), trú tại quận Ba Đình; Nghiêm Văn Tuyến (44 tuổi), ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Đàm Việt Thắng (48 tuổi) và Lộc Minh Đức (37 tuổi), cùng trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Hoàng Quân (28 tuổi), trú tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. 

"Trùm" ma túy hay ba hoa nhưng không thể hiện mình là đại gia  ảnh 2Các đối tượng và tang vật vụ án

Chân tướng kẻ cầm đầu 

Bước đầu, CQĐT xác định đối tượng đầu vụ trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy này là Nguyễn Quốc Hùng. Có nhân thân tương đối “sạch” cùng gia đình yên ấm, trước khi bị bắt, không ai ngờ ông chủ quán cà phê ấy là trùm ma túy. 

Theo cán bộ cơ sở, khoảng 17h ngày 23-7, khi cơ quan CSĐT đến quán cà phê của Nguyễn Quốc Hùng trên đường Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, nhân viên của quán cùng hàng xóm đều thực sự bất ngờ. Theo tài liệu điều tra, tháng 12-2014, Nguyễn Quốc Hùng đến thuê nhà ở đường Lê Văn Hiến để mở quán cà phê sinh viên. Ngay sau đó, Hùng chủ động đến chính quyền cơ sở làm thủ tục khai báo tạm trú với đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Xác minh nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của Nguyễn Quốc Hùng ở Hưng Hà, Thái Bình, cho thấy Hùng chưa có tiền án, tiền sự. 

Hùng lập gia đình và có con, nhưng hiện tại hai vợ chồng không sống cùng nhau. Quán cà phê sinh viên của “ông trùm” mở tại quận Bắc Từ Liêm, theo một số người trong gia đình cho biết là do mẹ Hùng bán đất ở Hải Phòng để cho anh ta vốn làm ăn. Ông T., một người kinh doanh gần quán cà phê của Hùng cho hay, thời điểm sửa quán cà phê để kinh doanh, Hùng thường xuyên có mặt. Trong trí nhớ của ông T, Hùng sống khá đơn giản, dù đôi khi hay ba hoa nhưng không bao giờ thể hiện mình là “đại gia”. “Anh ta thường về quán bằng “xe ôm”, họa hoằn lắm mới lái xe ô tô về”, ông T. kể.

Một vài lần, Hùng đưa người bạn tên Dũng (tức Nghiêm Công Dũng - SN 1985; đối tượng trong vụ án) về giới thiệu với nhân viên trong quán là bạn thân. Tuy có một phòng riêng ở quán nhưng Hùng ít khi ngủ lại và cũng không nói cho ai biết anh ta đang ở đâu. Sau khi sửa sang lại quán cà phê, Hùng giao việc quản lý cho người em vợ và hầu như không xuất hiện. Ông T. chia sẻ, những người xung quanh còn tưởng Hùng đã sang tên quán cà phê cho người khác. 

Để cất giấu lượng ma túy, Hùng tìm thuê nhà tại nhiều nơi khác nhau. Các địa điểm này có chung đặc điểm là kín đáo, ít bị để ý. Ngôi nhà 3 tầng tại thôn Vân Lũng, xã An Khánh, Hoài Đức, thuê với giá 7 triệu đồng/tháng, nơi phát hiện 300 bánh heroin, đã đáp ứng đủ các “tiêu chí” ấy… Vụ án đang được CQĐT Bộ Công an điều tra, khai thác mở rộng.