Trốn truy nã 12 năm vẫn không thoát

ANTĐ - Tạo vỏ bọc hiền lành và trốn biệt khỏi nơi cư trú, song Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng “lớ” -  SN 1986), HKTT ở tổ 99 phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng vẫn sa lưới.

Trốn truy nã 12 năm vẫn không thoát ảnh 1Trốn 12 năm, Hùng “lớ” bị bắt theo quyết định truy nã 

Đó là vụ án xảy ra hồi tháng 1-2003 ở khu vực chân cầu Niệm, quận Lê Chân. Thời điểm ấy, khu vực này nổi lên một nhóm lưu manh do Lê Văn Tuấn (SN 1984), trú ở quận Kiến An cầm đầu. Hùng “lớ” tham gia nhóm này và được biết đến như một trong những kẻ đầu lĩnh. Tối 10-1-2003, Hùng cùng đồng bọn đi chơi rồi rủ nhau về khu vực chân cầu Niệm để cướp tiền của các đối tượng nghiện hút. Trước khi đi, nhóm Hùng chuẩn bị hung khí để sẵn sàng “xử lý” những kẻ nào dám chống đối.

Khoảng 0h30 ngày 11-1, cả bọn đi đến chân cầu Niệm thì gặp các anh Bùi Đức Thắng, Nguyễn Mạnh Tuấn, Hoàng Văn Tiến từ Hà Nội xuống Hải Phòng chơi và đang đứng chờ xe khách để quay về. Tưởng những người này nghiện ma túy, nhóm Hùng nhảy xuống vung dao đe dọa bắt 3 người đi vào gầm cầu. Tại đây, chúng buộc 3 thanh niên cởi hết quần áo, giày dép và cướp toàn bộ tiền mặt, tài sản có giá trị của họ. Vụ án được CATP Hải Phòng tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Cả băng nhóm Lê Văn Tuấn phải ra trước vành móng ngựa lĩnh án, nhưng vẫn còn một số tên bỏ trốn, trong đó có Nguyễn Mạnh Hùng. 

Năm 2014, trinh sát Đội 2 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hải Phòng nhận được nguồn tin quan trọng cho biết, thỉnh thoảng Nguyễn Mạnh Hùng lén mò về Hải Phòng. Bí mật xác minh, lực lượng truy nã xác định sau vụ cướp năm ấy, Hùng trốn vào các tỉnh phía Nam rồi về sau lại ngược ra Bắc. Không dám về Hải Phòng, Hùng “lớ” trốn ở Bắc Ninh tạo vỏ bọc hiền lành và xin vào làm công nhân của một công ty sản xuất mì ăn liền. Công việc của kẻ trốn truy nã là vận chuyển hàng đi các tỉnh phía Nam. Chính tính chất công việc liên tục di chuyển ấy khiến Hùng “lớ” có điều kiện ẩn thân. Thi thoảng, hắn bạo gan mò về nhà và đã bị lực lượng truy nã phát giác.

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, CATP Hải Phòng còn phát hiện được dự định hôn nhân của Nguyễn Mạnh Hùng. Thông qua mạng xã hội, Hùng quen một cô gái người Tây Ninh và dự tính đến tháng 9-2015 sẽ tổ chức đám cưới. Lúc đầu, Hùng liều lĩnh định làm đám cưới ở Hải Phòng, nhưng sau đó hắn lại đổi ý quyết định tổ chức cưới ở quê vợ vào ngày 20-9. 

Trên cơ sở thông tin tài liệu trinh sát đã thu thập được, lực lượng truy nã CATP Hải Phòng đã triển khai kế hoạch bắt giữ Hùng “lớ”. Một tổ công tác Phòng CS truy nã tội phạm phối hợp cùng cục nghiệp vụ Bộ Công an lên phương án đón lõng và bắt giữ thành công Hùng “lớ” tại sân bay Tân Sơn Nhất khi đối tượng từ ngoài Bắc vào để bàn việc cưới hỏi. Choáng váng vì bị sa lưới trước ngày cưới, nhưng sau đó được các trinh sát động viên tư tưởng, Hùng “lớ” hiểu ra và tỏ thái độ ăn năn, thành khẩn chấp hành tốt mệnh lệnh của tổ công tác. Đối tượng hiện đã được chuyển đến CQĐT CATP Hải Phòng để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.