Vụ chồng xả dao giết vợ chém người hàng loạt vì ghen ở Hoàn Kiếm, Hà Nội:

Tối kinh hoàng của chủ cửa hàng bán quần áo

ANTD.VN - Khi chúng tôi đến hiện trường vụ án mạng tại phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xảy ra vào tối 23-5, chị Nguyễn Mai Linh, chủ cửa hàng quần áo cũng vừa mới dọn dẹp xong cửa hàng. Bàn tay trái bị thương băng trắng toát, chị Linh tái nhợt, run rẩy khi nhắc lại sự việc.

Cho đến lúc này, một nạn nhân đã bị thiệt mạng trong vụ đâm chém kinh hoàng trên. Hung thủ không ai khác lại chính là chồng của nạn nhân với động cơ xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông.

Chống trả quyết liệt để giữ mạng sống

Khuôn mặt tái nhợt, mệt mỏi sau mấy ngày nằm viện, chị Nguyễn Mai Linh buông ánh mắt dò xét khá lâu trước mấy vị khách lạ đến cửa hàng. Có lẽ, sau vụ thoát chết có thể nói là thần kỳ vào tối 23-5, tâm lý e ngại của người phụ nữ này đã tạo nên một phản xạ có điều kiện trước những người lạ, mới tiếp xúc. Khi biết chúng tôi là nhà báo, chị mới mở lòng, nhưng khuôn mặt vẫn không hết bàng hoàng, hoảng sợ.

Tối 23-5, chị Linh thấy một đôi nam nữ đỗ xe trước cửa hàng vào mua quần áo. Do người khách nam thỉnh thoảng đến cửa hàng mua đồ nên chị Linh cũng quen mặt. Để cho hai bạn trẻ tự do lựa chọn quần áo trong cửa hàng, chị Linh đi ra ngoài có chút việc.

Vài phút sau, chị quay lại cửa hàng nhưng chưa kịp cất chiếc túi xách đeo trên vai xuống quầy, bỗng nhiên một nam thanh niên cầm dao bầu từ ngoài chạy xộc vào trong cửa hàng. “Lúc đó tôi cứ nghĩ đối tượng là kẻ cướp đã theo dõi tôi từ lâu vì khi đi ra ngoài tôi có mang theo chiếc túi xách đeo trên vai”-chị Linh bàng hoàng thuật lại giây phút đối mặt với đối tượng Hoàng Nam.

Chị Linh (ngồi trong) vẫn còn chưa hết bàng hoàng đau đớn khi thuật lại buổi tối kinh hoàng với phóng viên Báo ANTĐ

Vừa xông vào trong cửa hàng, đối tượng vung dao lên nhằm thẳng vào chị Nguyễn Hoa Lê. Lẫn giữa những câu chửi bới là tiếng la hét của nạn nhân khi con dao bầu của đối tượng liên tiếp “xả” vào người. Khi người phụ nữ này gục xuống đất, đối tượng quay sang người nam thanh niên đang đứng cách đó chưa đầy nửa mét và tiếp tục vung dao lên đâm chém. Nam thanh niên này cũng bị thương nặng.

“Tôi không hề biết mối quan hệ giữa hung thủ và các nạn nhân như thế nào. Lúc đó tôi chỉ kịp nghĩ rằng đối tượng là kẻ cướp và hô lên “cướp, cướp” trước khi bị đối tượng xông vào chém”-chị Linh thuật lại. Do diện tích cửa hàng khá nhỏ, bản thân khi đó lại đang đứng ở phía trong cùng nên chị Linh không thể thoát thân. Bản năng sống của người phụ nữ này đã buộc chị Linh phải đưa ra quyết định quan trọng, là chống trả lại với hung thủ.

“Khi đó cả hai nạn nhân đã gục xuống trong vũng máu, nếu tôi không giằng co nhằm tước con dao của đối tượng thì có lẽ tôi cũng không có cơ hội sống sót”-chị Linh rùng mình. Mặc cho cánh tay bị chém nhiều vết, mặc cho khắp người vương đầy máu của bản thân và hai nạn nhân bên cạnh, hai bàn tay của chị Linh nắm chặt cuống dao, giằng co với hung thủ. Sức vóc có lẽ là hơn người cùng với quyết tâm chống lại hung thủ để giằng giật sự sống cho bản thân đã giúp cho chị Linh chiến thắng. Sau một hồi giằng co dao với chị Linh, đối tượng thấm mệt, chửi chị Linh trước khi buông tay dao chạy ra ngoài cửa hàng hòng thoát thân nhưng đã bị lực lượng Công an và người dân bắt giữ.

Tình yêu biến thành thù hận

Bày tỏ nỗi thương xót cho nạn nhân xấu số bị thiệt mạng, chị Linh cũng cho biết cho đến giờ phút này mình vẫn chưa hoàn hồn và nghĩ rằng sẽ sống sót sau vụ đâm chém kinh hoàng trên. Số hàng hóa, tiền bị thiệt hại trong cửa hàng theo chị Linh là không nhỏ, song so với sự bình an của mình thì chị Linh vẫn nói: “Phúc nhà tôi phải to bằng cái đình thì tôi mới thoát chết trong buổi tối kinh hoàng hôm đó. Nghĩa tử là nghĩa tận, tôi sẽ thu xếp để đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Tôi cũng mong pháp luật xử lý nghiêm minh đối tượng gây án, để đảm bảo an toàn cho người dân”.

Đối tượng Nam điên cuồng dùng dao chém vợ và hai người khác trong cửa hàng quần áo trên phố Hàng Bông

Theo tìm hiểu của PV, Hoàng Nam (SN 1992, ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) hung thủ trong vụ án lấy vợ khá sớm. Hai vợ chồng Nam và Hoa Lê có với nhau một cháu gái. Trong quá trình chung sống với nhau, giữa Nam và vợ nảy sinh nhiều bất hòa, khó có thể hàn gắn. Trước khi đi đến việc ly hôn, cả hai tạm thời ly thân để mong cùng nhìn nhận lại những thiếu sót, hạn chế của bản thân để hàn gắn vì mái ấm gia đình. Trong thời gian này, Nam liên tục nghi ngờ vợ mình phản bội. Đối tượng đi rình rập, theo dõi chị Hoa Lê nhằm tìm ra chứng cứ nhưng không thành.

Dù không có bất cứ bằng chứng nào khẳng định chị Hoa Lê ngoại tình nhưng những nghi kỵ này trong Nam cứ lớn dần lên kèm theo sự thù hận đối với người vợ của mình. Tối 23-5, Nam thấy vợ và người bạn đi vào cửa hàng quần áo này mua hàng, đối tượng bám theo. Vừa thấy cả hai dừng xe vào trong, đối tượng cầm dao lao theo đâm chém điên cuồng khiến vợ mình thiệt mạng không lâu sau đó.

Thông tin với PV, chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Hoàng Nam về hành vi giết người. Trước những thông tin cho rằng hung thủ gây án trong tình trạng bị ngáo đá, chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm phủ nhận và khẳng định: Căn nguyên dẫn đến vụ án xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông giữa hai vợ chồng có nghi ngờ nhau ngoại tình. Cũng theo đại diện CAQ Hoàn Kiếm, lâu nay có không ít những vụ án mạng xuất phát từ việc ghen tuông, song vụ án vừa xảy ra lại là một trong số ít để lại hậu quả vô cùng nặng nề, đau đớn. Khi hung thủ biết tin nạn nhân đã qua đời, Nam cũng bày tỏ thái độ đau đớn.

Mặc dù vậy, những giọt nước mắt ít ỏi khi đó của đối tượng cũng chẳng thể nào làm thay đổi được hậu quả kinh hoàng mà bản thân đã gây ra cho chính người phụ nữ một thời từng môi kề má ấp với mình. “Hung thủ thì chẳng cần phải bàn đến vì rõ ràng tội trạng đến đâu sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh đến đó. Điều đau đớn nhất có lẽ chính là nạn nhân không còn, gia đình nạn nhân và đặc biệt là cháu bé con của chị Hoa Lê. Cách giải quyết mâu thuẫn gia đình vô cùng cực đoan và manh động, vi phạm pháp luật nghiêm trọng của hung thủ đã khiến người bị chết, kẻ vào vòng lao lý. Rồi đây, trong quãng đời của mình cháu bé sẽ thiếu vắng đi bàn tay chăm sóc của cả hai, mà không ai, điều gì có thể bù đắp được”-chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm buồn bã.

Ghi chú: Tên các nạn nhân đã được thay đổi