TP.HCM:

Thông tin mới vụ nã súng giết người táo tợn

ANTD.VN - Nguồn thông tin xác thực quá trình điều tra ban đầu đã lộ diện nhiều thông tin mới liên quan đến màn thanh toán, giết người táo tợn. Đáng nói tại hiện trường có 1 phụ nữ bí ẩn đi cùng 2 nam thanh niên là sát thủ.

Liên quan đến vụ "nã súng bắn chết người táo tợn giữa ban ngày" xảy ra tại ngôi nhà cũng là cửa hàng đặc sản Sóc Trăng - Bến Tre (chuyên bán bánh Pía, ở số 230 đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 4, quận 11) như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận 11 và nhiều đơn vị khác khẩn trương mở rộng điều tra, truy xét.

Đến nay đã hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ xung quanh vụ việc gây chấn động dư luận này.

Vụ giết người bằng súng xảy ra giữa ban ngày đang được cơ quan Công an khẩn trương điều tra làm rõ

Nạn nhân bị sát hại đã được làm rõ danh tính là ông Mai Chí T (SN 1972, ngụ đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, hiện tạm trú quận 11). Ông T cùng vợ, là bà Huỳnh Thị Kim P (SN 1976) và 2 con nhỏ thuê căn nhà nói trên mở cửa hàng đặc sản khoảng chục năm nay.

Được biết ngay sau khi vụ án xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ Công an đã vào cuộc điều tra kỹ lưỡng và khẩn trương.

Theo đó ông T bị 4 phát đạn vào người ở các vị trí gồm: đầu, ngực và vai trái, dẫn đến tử vong tại chỗ. Ở hiện trường, Công an có thu nhiều vỏ đạn, đầu đạn đến nay xác định là có 2 loại đạn kích cỡ khác nhau, nghi vấn là bắn ra từ 2 khẩu súng quân dụng.

Trong người ông T vẫn còn 3 ĐTDĐ; trong đó nhật ký cuộc gọi có thể hiện trước khi gặp nạn, ông này có liên lạc qua lại với những đầu số điện thoại ở Campuchia. Trong phòng ông T cũng có 1 số sổ sách, giấy tờ ngân hàng thể hiện ông T từng nhiều lần chuyển những khoản tiền lớn cho ai đó ở Campuchia.

Công an tình nghi, đây là vụ việc thanh toán từ mâu thuẫn có thể là trong làm ăn kinh doanh hay nợ nần. 

2 sát thủ cùng 1 người đàn bà bí ẩn

Theo thông tin ban đầu, chiều 8/1 ông T có đi lấy tiền hàng rồi về nhà. Tại nhà, khi chồng vừa về thì bà P đưa con nhỏ xuống phía sau nhà để tắm.

1 lúc sau bà nghe nhiều tiếng nổ như tiếng súng, lập tức chạy lên nhà tìm hiểu. Bà P hãi hùng khi chứng kiến cảnh chồng mình, tức ông T, nằm gục trong vũng máu ở cửa phòng khách. Cạnh đó có 2 thanh niên và 1 người đàn bà lạ.

Nhiều thông tin hé lộ, hiện trường lúc vụ án xảy ra có 2 sát thủ và 1 người phụ nữ bí ẩn

Cụ thể, 1 thanh niên thì cầm súng ngắn, 1 người thì lục khắp nơi, chủ yếu nhắm vào phòng mà ông T hay ngồi làm việc. Đáng nói người phụ nữ lạ, chừng 30 tuổi, thì dùng ĐTDĐ dường như ghi lại cảnh tượng ông T bị hạ sát.

Thấy bà P thì người thanh niên cầm súng chĩa về phía bà. Do hoảng sợ bà P mói tháo chạy ra sau thoát thân. Phải 1 lúc sau, khi 2 sát thủ và 1 người phụ nữ lạ rời ngôi nhà thì bà P mới chạy lên tri hô, kêu cứu.

Những nội dung nói trên được cho là bà P đã khai báo với Công an nhằm phục vụ quá trình điều tra.

Ngoài ra có nhiều nhân chứng tình cờ có mặt trước ngôi nhà đã được công an lấy lời khai khá chi tiết. Những người này có cung cấp 1 số thông tin cơ bản về nhân dạng của các đối tượng gây án, phương tiện chúng sử dụng là xe Sirius màu đỏ đen cũng như BKS xe.