Sát hại đồng nghiệp lấy tiền chuộc "sổ đỏ"

ANTĐ - Cùng quẫn trong nợ nần và biết hàng đêm vũ trường thường để nhiều tiền trong két sắt, Quỳnh đã rắp tâm giết bảo vệ cướp tài sản. Và để đạt được mục đích, đối tượng từng làm việc ở vũ trường này đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ.
Sát hại đồng nghiệp lấy tiền chuộc "sổ đỏ" ảnh 1

Bị cáo Ngô Văn Quỳnh tại phiên tòa

Tại phiên xét xử mới đây, TAND TP Hà Nội đã đưa Ngô Văn Quỳnh (SN 1978), trú ở thôn Hồng Thái, xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội ra xét xử cùng lúc về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân là ông Quan Chí Đạt (SN 1961), trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình - nhân viên bảo vệ tại vũ trường Newsquare nằm trên phố Kim Mã.

Túng làm liều

Cáo trạng truy tố bị cáo xác định, đầu năm 2010, Ngô Văn Quỳnh được vũ trường Newsquare nhận vào làm việc với nhiệm vụ điều chỉnh âm thanh, ánh sáng. Trước ngày sát hại đồng nghiệp, Quỳnh đã lún sâu vào con đường cờ bạc, lâm vào tình trạng phải vay nợ lãi suất rất cao. Cụ thể, thời điểm cuối năm 2014, đối tượng đã vay nợ của nhiều người, tổng số tiền gần 400 triệu đồng với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày.

Khi “lãi mẹ đẻ lãi con”, Quỳnh buộc phải gán “sổ đỏ” của gia đình cho chủ nợ. Cũng trong thời gian này, Quỳnh biết rõ hàng đêm vũ trường Newsquare thường để nhiều tiền trong két sắt và chỉ có một mình ông Đạt làm bảo vệ. Giữa lúc đang “khát tiền” để chuộc “sổ đỏ”, Quỳnh bất chợt nảy ra ý đồ cướp tài sản của chính vũ trường, nơi đối tượng làm việc. 

Ngày 6-12-2014, Quỳnh chủ động xin phép quản lý vũ trường cho nghỉ làm việc vào ngày hôm sau. Ngay trước đó, hắn cũng đã  mua 1 máy cắt kim loại, 5 đĩa cưa và 1 con dao nhọn mang tới cất giấu tại nơi làm việc. Chập tối 7-12-2014, Quỳnh đi xe máy từ nhà ra Hà Nội, trên đường đi hắn vào chợ Minh Khai mua thêm 1 gói ớt bột, 1 gói hạt tiêu, găng tay và khẩu trang với mục đích sẽ sử dụng để tấn công, khống chế người bảo vệ vũ trường.

Tối cùng ngày, hắn mang xe máy tới gửi ở một quán ăn trên phố Pháo Đài Láng, rồi nhờ một thanh niên ở đây chở tới vũ trường Newsquare. Đến địa điểm gây án, Quỳnh  đi vào bằng lối cổng chính, nhưng sau đó nhanh chóng lẩn vào khu vực để các lốc máy điều hòa theo lối cửa thoát hiểm phía sau. Kiên nhẫn chờ đợi cho khách và nhân viên vũ trường về hết, khoảng 2h50 ngày 8-12-2014, đối tượng gọi điện cho ông Đạt xin vào ngủ nhờ và được đồng ý. 

Bị bắt sau 24h gây án

Biết chắc bảo vệ vũ trường sẽ chỉ nằm nghỉ ở tầng 1, Quỳnh lên tầng 2 và lôi hết “đồ nghề” phạm tội để ra mặt bàn. Để tránh bị phát giác về sau, việc đầu tiên hắn làm là đột nhập vào phòng quản lý tháo bỏ 3 ổ cứng của các máy camera ra ngoài. Thế nhưng ngay lúc ấy, đối tượng đã bị ông Đạt phát hiện do có những tiếng động bất thường. Giáp mặt Quỳnh, ông Đạt căn vặn: “Sao lại làm thế? Ngày mai sẽ báo quản lý”. Khi người bảo vệ vừa dứt lời liền bị tên cướp rút dao đe dọa.

Sợ hãi, ông Đạt chạy vào phòng thay quần áo của nhân viên, song vẫn bị Quỳnh đuổi theo đâm tới tấp nhiều nhát. Xác định ông Đạt đã tử vong, tên cướp tức tốc lôi chiếc két sắt của vũ trường ra cắt phá. Trong khoảng 20 phút dùng máy cắt sắt phá liên tục, Quỳnh đã lấy được toàn bộ số tiền bên trong với tổng cộng hơn 500 triệu đồng. Trên đường bỏ trốn, đối tượng lần lượt vứt bỏ dao, ổ cứng máy camera và chiếc áo khoác bị dính máu ở nhiều nơi khác nhau. Trong thâm tâm hắn khi ấy, hành vi tội ác này sẽ rất khó phát hiện. Vậy nhưng chỉ chưa đầy 24h sau khi gây án,  Ngô Văn Quỳnh đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Về số tiền cướp được ở vũ trường Newsquare, quá trình điều tra đối tượng khai nhận đã dùng phần lớn để trả nợ và chuộc “sổ đỏ” về. Ngoài ra, khi về lấy xe máy ở quán ăn trên phố Pháo Đài Láng, hắn đã hào phóng rút 5 triệu đồng cho người thanh niên đã vô tình giúp sức cho tội phạm. Hơn 10 triệu đồng còn lại, Quỳnh dự định giữ lại trong người để ăn tiêu cá nhân. Tuy nhiên, hắn đã không có cơ hội để hưởng thụ số tiền bất chính này.

Bởi lẽ CQĐT đã rất nhanh chóng bắt giữ được kẻ thủ ác, đồng thời kịp thu hồi lại toàn bộ số tiền phạm pháp trao trả cho đại diện vũ trường Newsquare. Do gia đình bị hại chưa kịp hoàn thiện đầy đủ các chứng từ, tài liệu cho yêu cầu bồi thường về dân sự nên HĐXX sơ thẩm buộc phải quyết định dời phiên tòa sang một ngày cuối tháng 9 tới đây.