Rủ vợ con đóng giả nhân tình bắt cướp trên đồi thông (Kỳ cuối)

ANTD.VN - Trong những ngày về làm việc với Trưởng phòng Nguyễn Đức Quang, Sáu Thi lại lập thêm nhiều chiến công đột xuất. 

Bỏ vợ con xuống để truy đuổi cướp

Một buổi chiều thứ bẩy, anh chở vợ và con trai đi chơi. Đến đường Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” của một phụ nữ ở phía trước và ngay lúc ấy anh phát hiện tên cướp phóng xe máy vọt thẳng. Anh bảo vợ con: “Xuống, xuống nhanh”. Hiểu ý chồng, Do bồng nhanh đứa con trai 4 tuổi xuống xe. 

Sáu Thi lập tức phóng chiếc DH theo tên cướp. Trời chiều bắt đầu đổ mưa, anh lạng lách nhanh trong dòng xe đông đúc truy theo tên cướp. Chạy hơn 3 cây số, tên cướp liền quẹo vào khu vực đồi cà phê bên Tỉnh lộ 8. Sáu Thi kéo hết ga, chiếc DH lao tới sát xe tên cướp.

Hắn hốt hoảng vứt xe bỏ chạy vào rừng cà phê. Nhưng với những bước chân thoăn thoắt, Sáu Thi kịp đón đầu tên cướp. Tên cướp vừa thoát qua mương nước trong rẫy cà phê đã bị Sáu Thi quật ngã, khóa tay giải ra ngoài. Người dân chạy đến hỗ trợ anh thu giữ chiếc xe máy của tên cướp và chiếc túi xách của người phụ nữ bị cướp.

Sáu Thi đưa tên cướp về Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh, hắn khai tên là Đặng Ngọc Việt, 22 tuổi, ở Buôn Ma Thuột. Đây là vụ cướp giật thứ tư của hắn trong vòng 15 ngày. Mải lo giải quyết vụ cướp, Sáu Thi quên mất vợ và con trai còn đứng ngoài đường. Chợt nhớ ra, anh chỉ đạo anh em bàn giao tên cướp cho cơ quan điều tra rồi lật đật đi ra thì đã thấy vợ đang dắt cậu con trai lững thững về đến cổng Công an tỉnh. 

- Bắt được tên cướp không anh? - Do hỏi. 

- Được chứ sao không, đuổi tới Tỉnh lộ 8 luôn! 

- Ba giỏi quá má he! - Cu Út nói với mẹ. 

- Ừ, ba Thi là số một mà. 

- Thôi, hai mẹ con đừng có khen tui nữa. Lên xe tiếp tục đi chơi nào. Cu Út ngồi lên phía trước, Do ngồi sau ôm eo chồng. Sáu Thi chạy xe lòng vòng quanh phố rồi đưa vợ con vào công viên ngồi chơi, thư giãn. Vợ chồng anh ngồi trên chiếc ghế đá tâm sự. Cu Út chạy chơi trong sân công viên, vui đùa cùng những đứa trẻ. 

Vào thời điểm này, các vụ cưỡng đoạt tài sản giữa ban ngày ở khu vực đồi thông, khối phố 7, phường Tự An, thị xã Buôn Ma Thuột xảy ra liên tục khiến lòng dân bất an. Các cặp tình nhân vào rừng thông tâm sự bị bọn tội phạm khống chế lột sạch tài sản.

Một chiều tối tháng 5, chị Kim Hiền đang cùng bạn trai tâm sự đã bị chúng cướp chiếc đồng hồ và mấy chục nghìn đồng. Công an địa phương đã nhiều lần ra quân song cũng chưa dẹp yên được vì bọn tội phạm rất tinh ranh. Khi công an tuần tra kiểm soát thì chúng ngồi rung đùi ở các quán cà phê.

Công an đi, mai phục mãi không thấy động tĩnh gì, rồi cũng phải tạm nghỉ. Thế là bọn chúng lại ra tay. Sáu Thi thầm nghĩ bọn này giỡn mặt với anh và đội trinh sát rồi. Thế là anh lên kế hoạch, cho 2 trinh sát trẻ giả gái, anh và một trinh sát nữa làm tình nhân ra mật phục điểm nóng. Anh cũng tổ chức ngay “mạng lưới ra đa” tại khu vực này để theo dõi, báo tin.

Đồng chí Văn Ngọc Thi (tức Sáu Thi)

Sáng cuối tuần, “mạng lưới ra đa” báo tin bọn cướp đã vào điểm nóng, Sáu Thi chuẩn bị lên đường thì bất ngờ một chiến sĩ đi công tác đột xuất, một chiến sĩ khác bị đau không đến được. Giữa lúc đang bí thì vợ và con gái đi chợ nhân tiện ghé vào cơ quan hỏi xem anh có về ăn cơm trưa không. Khi anh và một trinh sát ra cổng thì vợ và bé Ty (14 tuổi) vừa dừng xe. Vợ con chưa kịp nói hết lời, Sáu Thi đã vội nói: 

- Thôi, bỏ xe lại đây, hai mẹ con đi bắt cướp với bọn anh đi. 

- Trời, anh nói gì lạ vậy. Mẹ con em làm sao mà bắt cướp được? 

- Dễ thôi. Em đóng vai tình nhân của anh, bé Ty làm tình nhân chú trinh sát trẻ này. Ra ngồi ở rừng thông làm mồi cho bọn cướp trấn lột tài sản để bọn anh bắt. Đơn giản vậy thôi. 

Bé Ty giãy nảy: 

- Con làm sao mà làm được. Con đâu biết làm tình nhân đâu. Con sợ lắm. 

- Con cứ đi với chú đi, có ba mẹ ở gần mà, sợ gì - Sáu Thi động viên. Giả như tình nhân tâm sự thôi mà con.

- Đi đi con - Do tiếp lời chồng - Giúp ba bắt cướp, mẹ con mình cũng được ghi công đó. 

Bé Ty ngồi lên xe anh trinh sát trẻ. Sáu Thi chở vợ bằng chiếc Honda 67 quen thuộc. 10h30, hai cặp tình nhân vào vị trí. Anh trinh sát trẻ ôm vai bé Ty, cô bé ngại ngùng bảo: 

- Chú đừng ôm sát, con sợ. 

Chú không lợi dụng đâu mà lo. Con gái thủ lĩnh SBC sao mà nhát gan thế. Mai này lớn lên sao đi làm công an như ba được - anh trinh sát trẻ động viên. 

Cách đôi tình nhân trẻ hơn 40m, bên một bụi rậm, đôi tình nhân già cũng vào vai khá mùi mẫn. Đồi thông vi vu gió thổi. Tiếng chim hót líu lo trên cành. Đã lâu lắm rồi Sáu Thi mới có dịp bên vợ trong cảnh thiên nhiên thơ mộng hữu tình.

Anh tâm sự những điều chưa làm tròn với vợ con. Do bảo, anh đừng nói thế, anh là người chồng, người cha tuyệt vời của mẹ con em. Do ngả đầu vào vai chồng. Trời đã quá trưa, bụng đói cồn cào, bé Ty trễ giờ đi học buổi chiều. Cô hỏi anh trinh sát: 

- Mấy giờ mới xong hả chú?

- Chờ tí bọn cướp đến, chú và ba cháu bắt xong là về thôi. Cháu mạnh dạn phụ chú bắt cướp luôn nghen! 

- Bọn nó có đánh lại mình không? 

- Chú và ba cháu có súng mà lo gì. 

Nắng chiều nghiêng bóng, 3 tên cướp xuất hiện. Hai tên kề dao vào cổ đôi tình nhân trẻ. Một tên ra lệnh: 

- Ngồi im. Lột đồng hồ ra. Móc tiền trong túi ra. Động đậy là máu nhuộm vai đó. 

- Mấy anh tha cho bọn em - Anh trinh sát nói giọng run run - Bọn em không có tiền. 

- Đi xe máy mà không có tiền hả - Tên cao to đầu trọc quát - Móc tiền ra! - Hắn rít giọng qua kẽ răng. 

- Em không có tiền - Anh trinh sát đưa tay vào túi - Mà em có cái này mấy anh có lấy không? Anh trinh sát trẻ đưa khẩu súng K54 ra chĩa vào bọn cướp và đanh giọng: 

- Tất cả giơ tay lên! Quỳ xuống! Cảnh sát hình sự đây! 

Ba tên cướp run như cầy sấy, vội quỳ xuống giơ 2 tay lên. Sáu Thi phóng tới bập còng vào tay hai tên. Chiếc còng từ tay anh trinh sát trẻ bập vào tên còn lại. Do chạy xe Honda 67 của chồng, chở bé Ty.

Anh trinh sát trẻ chở 3 tên cướp và Sáu Thi lao ra khỏi đồi thông, đưa bọn cướp về Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh làm rõ. Nguyễn Trọng La, Lê Hoàng Tú, Hồ Tấn Hải là tên đầy đủ của 3 tên cướp mà Tú “trọc” là kẻ cầm đầu. Bọn chúng khai nhận đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản tại khu vực đồi thông.  

Sau khi chúng sa lưới, đồi thông trở lại yên bình.