Phút "sa cơ" của kẻ vận chuyển 5kg ma túy "đá"

ANTĐ - Như Báo ANTĐ thông tin, tối 23-7, tổ công tác Trạm cảnh sát ga Hà Nội - CAQ Đống Đa, phối hợp cùng tổ bảo vệ ga Hà Nội, thuộc Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội, đã phát hiện, bắt giữ Lê Xuân Sơn, 39 tuổi, quê quán Tân Lạc, Quỳ Trâu, Nghệ An, có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép 5kg ma túy “đá”. 
Phút "sa cơ" của kẻ vận chuyển 5kg ma túy "đá" ảnh 1

Lê Xuân Sơn cùng tang vật bị thu giữ


18h30 ngày 23-7, còn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa, chuyến tàu SE1 hành trình Hà Nội - TP.HCM sẽ khởi hành. Lúc này, nhân viên an ninh của nhà ga phát hiện một nam thanh niên cắt đầu cua, mặc áo đen, xách túi nilon màu đen thập thò ở đường “ke” số 3 với biểu hiện nghi vấn đã báo đến Trạm cảnh sát ga Hà Nội và đeo bám chặt di biến động của đối tượng, cho đến khi anh ta lên toa tàu số 12, yên vị ở ghế ngồi.

Khi tổ công tác Trạm cảnh sát ga Hà Nội cùng nhân viên an ninh nhà ga tiếp cận toa tàu số 12, nhanh chóng nhận ra đối tượng nghi vấn đang ngồi gần chiếc túi nilon màu đen. “Chiếc túi này của anh à?”. “Vâng, của tôi”. “Anh có gì trong túi?”. “Quà quê chứ có gì đâu”. Nam thanh niên tỏ ra cứng cỏi trước những câu hỏi của lực lượng chức năng. Khi người thanh niên  mở túi nilon, lực lượng chức năng phát hiện những tinh thể màu trắng được chia đều trong 5 túi nilon nhỏ khác đã mời đối tượng về cơ quan Công an để giải quyết.

Trên đường về trụ sở Trạm cảnh sát ga Hà Nội, đối tượng níu tay lực lượng chức năng: “Em xin các anh, em biết tội mình rồi. Em còn 2 con nhỏ ở nhà. Các anh cho em xin số tài khoản, ít phút nữa sẽ có người chuyển 8 triệu đồng đến các anh”. “Anh đã làm gì mà có tội, cứ về trụ sở trình bày”, đồng chí Đường Anh Sang, chiến sỹ Trạm cảnh sát ga Hà Nội vỗ về đối tượng. “Em xin thú thực, mấy gói hóa chất là ma túy “đá”, em vừa mua ở bên kia biên giới về…”.

Đã gần 22h khuya, thông tin ban đầu về vụ vận chuyển ma túy “đá” số lượng lớn nhanh chóng được Trạm cảnh sát ga Hà Nội báo cáo BCH CAQ Đống Đa, cùng đề nghị Phòng Kỹ thuật hình sự cử cán bộ về giám định. Lúc này, Lê Xuân Sơn (SN 1976), quê quán thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã phải khai nhận: ngày 22-7, đối tượng từ Nghệ An đi xe khách lên Lạng Sơn, rồi chắp mối với một đối tượng, vượt biên sang Trung Quốc mua khoảng 5kg ma túy “đá” với giá 1 tỷ đồng.

Giao dịch trót lọt, Sơn đã trả công cho kẻ môi giới 20 triệu đồng, rồi đón xe khách về Hà Nội. Đối tượng tính toán thay đổi phương tiện di chuyển để tránh bị phát hiện và đã mua vé tàu về Vinh, trên chuyến tàu SE1. Không dám lảng vảng ngoài quảng trường, Sơn đi thẳng đến vị trí tàu SE1 đỗ, nấp sau các toa để chờ đến giờ lên tàu. Trang phục tối màu cũng đã được Sơn chuẩn bị, nhằm tránh bị chú ý. Tuy nhiên, những toan tính của kẻ buôn ma túy đã sớm bị phát hiện… Vụ án đang được điều tra mở rộng.