Phút giây sinh tử khi Cảnh sát giao thông đánh án ma túy

ANTD.VN - Đánh án ma túy đối với những đơn vị chuyên biệt đã vất vả, hiểm nguy, ấy vậy mà có không ít chuyên án ma túy với số lượng “khủng” được những chiến sĩ áo vàng phát hiện, triệt phá.

Thu “mẻ lưới” 20kg ma túy “đá”

Sáng 16-12-2016, chuông điện thoại của Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) réo vang. Ở đầu dây bên kia là giọng nói một người dân thông tin có 2 chiếc xe ô tô con nhãn hiệu Honda Accord BKS: 12A-017.42 và Toyota Fortuner BKS: 30E-664.62 đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy từ Lạng Sơn về Hà Nội. 

Linh cảm của một vị tướng trước những thông tin này chưa bao giờ là sai. Ngay lập tức, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng 10, Đội Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 khẩn trương triển khai lực lượng, thiết bị, công cụ hỗ trợ để chặn bắt. Nhằm đảm bảo an toàn cũng như không để cho các đối tượng chạy thoát, lực lượng CSGT cũng đề nghị Công an tỉnh Thái Nguyên tăng cường hỗ trợ về lực lượng, phối hợp xây dựng phương án bắt giữ. 

Chỉ ít phút sau, đội hình đánh án được triển khai theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Những CBCS ưu tú nhất của hai lực lượng được huy động. Một chốt CSGT dưới sự chỉ huy của Trung tá Nguyễn Văn Chiêu, Phó trưởng Phòng 10, Cục CSGT được bố trí trên Quốc lộ 1B đoạn đi qua địa phận huyện Võ Nhai, Thái Nguyên. 

13h15 cùng ngày, tại km 128+800 Quốc lộ 1B thuộc địa phận xóm Cây Vàng, xã La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên, xuất hiện 2 chiếc xe ô tô theo đúng như tin báo đang đi với tốc độ khá cao. Chỉ huy tổ công tác cùng một CBCS nhanh chóng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Nghĩ kiểm tra hành chính giao thông thông thường, lái xe Honda Accord rẽ vào lề đường và dừng lại. Tinh ranh hơn đồng bọn, lái xe Toyota Fortuner đã bất ngờ đánh lái, quặt vào khoảng trống gần đó rồi quay ngoắt đầu xe để bỏ chạy.

Trong khi lái xe Honda Accord đã bị CSGT khống chế gọn gàng, những trinh sát đánh án ma túy của Công an tỉnh Thái Nguyên trong vai người bán hàng hoa quả gần đó cùng CSGT đã ập tới bắn vào lốp xe bỏ chạy để khống chế. Trúng đạn, chiếc xe lạng hẳn sang một bên. Lái xe mất lái khựng lại và lực lượng đánh án nhanh chóng tiếp cận yêu cầu lái xe ra khỏi cabin, khống chế gọn gàng. 

3 đối tượng gồm Đào  Đào Văn Khánh (SN 1969, trú tại tổ 7, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Đào Huệ Hương Giang (SN 1971, trú tại xóm Gia Bảy, xã Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên); Mạc Đình Dư (SN 1963, trú tại số 107, Nam Quan, thị trấn Đồng Bằng, huyện Gia Lộc, Lạng Sơn) cùng tang vật 20 kg ma túy đá, hơn 30 triệu đồng, 1.200 USD… cùng nhiều thiết bị dùng để liên lạc buôn bán ma túy đá bị lực lượng công an bắt giữ. 

Dùng trí dũng 

Thông tin với phóng viên, lãnh đạo Cục CSGT cho biết: Từ khi lên kế hoạch cho đến lúc toàn bộ đối tượng, tang vật bị bắt giữ, đưa về trụ sở Công an tỉnh Thái Nguyên, lực lượng đánh án liên tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục CSGT cũng như Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên. 

Đối với những chuyên án liên quan đến ma túy, sự an toàn luôn của lực lượng đánh án luôn được đặt lên hàng đầu cùng với kết quả chặn, bắt. Tội phạm ma túy lâu nay vẫn nổi tiếng là xảo quyệt, tinh vi và “máu lạnh”. Những chuyến hàng ma túy được vận chuyển trên các tuyến đường Quốc lộ, đi xuyên qua nhiều tỉnh thành được chúng chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Bao giờ cũng vậy, ít nhất trong mỗi chuyến hàng như kiểu này đều có một xe đi trước báo đường. Nếu phát hiện thấy động tĩnh khả nghi, chúng sẽ thông báo cho đồng bọn để tẩu tán tang vật hoặc nhanh chóng chạy thoát và bao giờ các đối tượng này cũng được trang bị vũ khí.

Gian nan, hiểm nguy là vậy, song không vì thế mà những chiến sĩ công an trong đó có các CBCS mặc trên mình bộ quân phục màu nắng chùn bước. Ngoài chuyên án ma túy với số lượng khủng nhất từ trước đến nay mà Cục CSGT và Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá thành công, trang sử vàng chống tội phạm của lực lượng CSGT còn ghi dấu ấn những chiến công vang dội của nhiều đơn vị CSGT trên cả nước. Điểm chung nhất của các chuyên án này, lực lượng đánh án đều dùng trí dũng để khuất phục tội phạm ma túy. 

Thượng úy Hoàng Tuấn Anh, Đội phó Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang được đồng đội mệnh danh là “khắc tinh” của tội phạm ma túy. Con số 6 vụ với 13 đối tượng và tang vật lên đến 130 bánh heroin được anh và đồng đội phát hiện, bắt giữ từ năm 2012 đến nay có lẽ là quá đủ để giải thích cho biệt danh này. 

Nhớ lại những giây phút đối mặt với các đối tượng buôn bán ma túy sừng sỏ nhất trên tuyến Quốc lộ 1B Hà Nội - Lạng Sơn, Thượng úy Hoàng Anh Tuấn tâm sự: “Những kẻ buôn bán ma túy với số lượng lớn luôn xác định mang án tử. Chính vì vậy, chúng cũng sẵn sàng chống trả quyết liệt để trốn thoát. Anh em làm nhiệm vụ lúc nào cũng nhắc nhở nhau phải hết sức giữ cảnh giác, thận trọng, sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ để gọn gàng khống chế đối tượng, hạn chế đến mức thấp nhất việc phải nổ súng”. 

Vụ án bắt giữ hai đối tượng Lê Thị Lan Hương, 32 tuổi, ở phường Tam Thanh (Lạng Sơn) và Hứa Hoàng Long, 39 tuổi, ở phường Hoàng Văn Thụ (Lạng Sơn) là một ví dụ. Qua kiểm tra chiếc xe taxi, Thượng úy Hoàng Anh Tuấn phát hiện Hương và Thụ ngồi phía sau với dáng điệu nghi vấn, liên tục tìm cách xuống xe để phi tang vật chứng.

Anh nhanh chóng chỉ đạo CBCS trong tổ “ốp” chặt các đối tượng ra ngoài để kiểm tra. Không nằm ngoài dự đoán, khẩu súng tự chế chưa kịp sử dụng đã bị CSGT tước bỏ và 50 gram ma túy “đá” được thu giữ. Có những vụ số lượng ma túy tổng hợp lên tới cả hàng trăm viên, đối tượng sử dụng súng K59 đã lên đạn để phòng thân nhưng đã bị anh và đồng đội mưu trí khống chế, đảm bảo an toàn.

Cẩn trọng không thừa

Một tuần sau khi Phòng 10, Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ 3 đối tượng cùng tang vật gồm 20kg ma túy đá, tìm gặp Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền pháp luật về ATGT, Cục CSGT, tâm trạng của anh vẫn là còn chưa hết vui mừng. 

Mừng là vì trong chuyên án này, toàn bộ các đối tượng, tang vật được bắt, thu giữ gọn ghẽ, đảm bảo an toàn cho cả đối tượng cũng như lực lượng đánh án. Thượng tá Nguyễn Quang Nhật trầm ngâm, đối với tất cả các loại tội phạm nói chung và đặc biệt là tội phạm ma túy nói riêng, chỉ cần một sơ suất dù là nhỏ nhất, lực lượng đánh án sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Chính vì lẽ đó, đối mặt với những tên tội phạm ma túy luôn được anh em công an trong đó có CSGT coi như là đối mặt với tử thần. Xác định như vậy để có sự chuẩn bị chu đáo, hiệu quả nhất để chiến thắng.

Nhắc đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông, lãng đạo Cục CSGT chia sẻ, cuối năm nhu cầu đi lại của người dân càng tăng cao, lợi dụng điều đó, hoạt động buôn bán hàng lậu, hàng cấm trong đó có ma túy cũng diễn biến phức tạp. Một số cung đường được mệnh danh là “đường đi” của tội phạm ma túy như  Quốc lộ 6, Quốc lộ 1A, 1B, khu vực đường giáp biên giữa các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh…

Lực lượng CSGT tại những địa bàn này ngoài công tác đảm bảo TTATGT trên tuyến còn phải đối mặt với các đối tượng buôn bán ma túy với muôn vàn mưu ma chước quỷ, liều lĩnh, sẵn sàng dùng hàng “nóng” để tẩu tán hàng hoặc chạy thoát.

Mặc dù vậy, những chuyên án đánh ma túy lớn trên các tuyến giao thông đều ít nhiều có dấu ấn khó quên của lực lượng CSGT. Từ trực tiếp phát hiện, truy bắt, đến phối hợp chặn giữ hoặc tạo không gian, vị trí thích hợp để các lực lượng nghiệp vụ đánh án, đều được những CBCS CSGT lặng lẽ, âm thầm thực hiện hiệu quả.