Phóng xe máy gần trăm cây số, mò vào siêu thị ở Hà Nội để trộm cắp

ANTD.VN -Tên trộm “chịu khó” này là Lê Bá Kiên (SN 1974, có 1 tiền án), quê quán Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định.

Khoảng 15h ngày 26-2, chị Hương (quê quán Thanh Liêm, Hà Nam), đi xe máy đến trung tâm thương mại Savico Long Biên,phường Gia Thụy, quận Long Biên,  Hà Nội, vô tình để quên túi xách ở móc. Ít phút sau phát hiện quay ra, chiếc túi bên trong có 2 ĐTDĐ iPhone 7 và iPhone 4S, cùng tiền mặt đã bị mất.

Đối tượng Lê Bá Kiên

Tiếp nhận đơn trình báo và khẩn trương phối hợp cùng đội bảo vệ trung tâm thương mại Savico tổ chức điều tra, xác minh,  CAP Gia Thụy xác định thời điểm trên, có 1 người đàn ông trên dưới 40 tuổi, đi xe máy BKS: 18F-1631, nhiều khả năng liên quan đến chiếc túi xác bị mất.

Tiếp tục phục kích ở bãi để xe tại trung tâm thương mại Savico, ngày 28-2, tổ CSHS CAP Gia Thụy cùng nhân viên bảo vệ đã phát hiện, mời người đàn ông nghi vấn về trụ sở CAP, khi ông ta vừa xuất hiện trở lại.

Một phần tang vật vụ án đã được cơ quan Công an thu hồi

Qua đấu tranh kết hợp tài liệu thu thập, CAP Gia Thụy đã buộc Lê Bá Kiên – danh tính người đàn ông nghi vấn – buộc phải khai nhận hành vi phạm tội.

Sau khi lấy được túi xách của chị Hương, đối tượng Kiên đã phi xe máy một mạch về Nam Định. Trên đường đi, anh ta lục soát lấy điện thoại, tiền mặt, rồi vứt toàn bộ giấy tờ. Hôm sau, Kiên mang 2 chiếc điện thoại bán cho 2 người ở xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, được 2,5 triệu đồng, và đã ăn tiêu hết.

Ngày 28-2, Kiên mò ra Hà Nội, đến trung tâm thương mại Savico để xem có ai quên túi nữa không (?!), thì bị bắt giữ. Theo CAP Gia Thụy, ngoài tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Lê Bá Kiên thời điểm bị bắt, còn có phản ứng dương tính với ma túy.

Ngày 4-3, CAP  Gia Thụy đã chuyển hồ sơ, đối tượng đến CQĐT CAQ Long Biên để tiếp tục khai thác mở rộng.