Đồng Nai

Phạt nặng nhóm côn đồ xông vào trường, đánh bảo vệ trọng thương

ANTD.VN - Ngày 30-9, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Voòng Dậu Lục (SN 1991) 18 năm tù, Đỗ Anh Pha (1997) 10 năm tù và Phạm Hoàng Tuấn (SN 1995, cùng ngụ Đồng Nai) 16 năm tù.

Theo cáo trạng, các bị cáo Lục, Pha và Hoàng Tuấn có quan hệ họ hàng với nhau. Khoảng 12 giờ ngày 21-10-2015, Hoàng Tuấn cùng với một thanh niên khác tên Tuấn (chưa rõ nhân thân, ngụ Q2, TP.HCM) đến xã An Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai) nhậu với Lục và Pha.

Các bị cáo bị xét xử về hành vi giết người tại tòa

Nhậu đến 16 giờ chiều cùng ngày, Lục, Pha và Hoàng Tuấn cùng với Tuấn rủ nhau đến một quán bida gần đó (ấp 2, xã An Phước) để chơi.

Tuy nhiên, khi vừa đến nơi thì cả nhóm gặp chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 2000, ngụ quận 2, TP.HCM), là em vợ của Hoàng Tuấn) chở theo em Đỗ Phú Kh. (SN 2004, học sinh Trường THCS An Phước) đi học về.

Trúc nói với Lục, trước đó Trúc bị học sinh Trường THCS An Phước trêu chọc. Nghe vậy, Lục đề nghị đi đến trường này…

Trên đường đi, Lục chạy xe máy, chở Pha, Hoàng Tuấn cũng chở Tuấn còn Trúc thì chở Kh. Khi đến cổng trường thì Trúc không thấy những người chọc ghẹo mình nên nói với Lục, các học sinh trêu gheọ Trúc đã về hết rồi.

Tuy nhiên, nhóm Lục chưa chịu rời khỏi trường, Lục liền chở Pha chạy vào cột cờ của Trường THCS An Phước. Tại đây, số người này gặp anh Lê Minh Chánh (SN 1983, bảo vệ trường) đang cầm cây cuốc cán tre. Lục dừng xe hỏi anh Chánh, học sinh lớp 9 về chưa. Khi nghe anh Chánh trả lời học sinh về hết thì  Lục quay xe chở Pha ra phía cổng trường.

Vừa ra đến cổng, Pha nhảy xuống xe, quay lại tiếp tục gặng hỏi anh Chánh là học sinh lớp 9 về thật chưa? Nghe nhóm này hỏi nhiều lần anh Chánh tuy bực tức nhưng cố kiềm nén lại nói, bộ vào tìm ai hả?. Anh Chánh vừa dứt lời, thì bất ngờ Pha hét lên: “Bộ kiếm ai mới được vô đây hả, tao đâm chết bây giờ”.

Chưa dứt lời chửi, Pha lao thẳng đến, đưa tay đấm vào ngực anh Chánh. Sau đó, rút dao ra  đâm một nhát vào bụng anh Chánh. Tuy nhiên, anh Chánh né được cú đâm của Pha, tháo chạy. Pha tiếp tục truy đuổi theo anh Chánh, dùng dao đâm vào lưng anh Chánh liên tục nhưng không trúng.

Trong lúc này, hai đối tượng Lục và Hoàng Tuấn cũng hùa theo Pha truy theo anh Chánh chạy đến sát cột cờ. Tại đây, Hoàng Tuấn lấy nón bảo hiểm đánh tới tấp vào mặt anh Chánh. Quá hoảng sợ, anh Chánh chạy vòng quanh cột cờ. Chạy đến bồn cây, anh Chánh bị vấp ngã xuống sân trường. Lục lấy cây cuốc đánh một nhát vào đầu anh Chánh rồi trèo rào bỏ trốn. Còn Hoàng Tuấn thì lấy nón bảo hiểm đánh tấp vào mặt anh Chánh nhiều cái.

Đang trong phòng dạy học của trường, nhìn thấy hỗn loạn trước sân, một số giáo viên chạy ra can. Tuy nhiên, các thầy cô giáo này bị Pha đưa dao lên dọa. Sau đó, Pha bỏ chạy ra phía cổng trường. Trong khi đó thì Hoàng Tuấn bị những người có mặt tại đó bắt giữ, giải giao cho công an.

Sau khi anh Chánh bị đánh trọng thương, được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi lành vết thương anh Chánh được đưa đi giám định, thương tật đến 80% nên hiện nay đi lại, sinh hoạt… rất khó khăn, phải có người trợ giúp.

Quá trình điều tra vụ án, các đối tượng gây thương tích nghiêm trọng cho anh Chánh bị khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, sau đó xét thấy hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng nên cơ quan tố tụng xử lý vụ án đã quyết định chuyển tội danh của các bị cáo sang hành vi giết người.

Qua một ngày xét xử, sau khi nghị án HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án nghiêm khắc như trên. Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho nạn nhân hơn 117 triệu đồng, mỗi tháng chi trả cho nạn nhân 2,5 triệu đồng vì nạn nhân bị hạn chế công việc và nuôi con đến năm 18 tuổi.