Vụ án chấn động tại Bát Xát- Lào Cai:

Phát hiện súng kíp đã lắp đạn, xác định được nghi phạm, đang truy bắt

ANTD.VN -Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết lực lượng công an đã xác định được nghi phạm của vụ án và đang tiến hành truy bắt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Bát Xát đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ giết hại cả 4 người trong một gia đình, trong đó có cháu bé mới 20 ngày tuổi chưa được đặt tên.

Theo Công an TP.HCM, do những ngày qua, xã Trịnh Tường là một trong những điểm bị thiệt hại nặng nề nhất do hoàn lưu cơn bão số 2 với hơn 60 căn nhà bị lũ cuốn trôi, 1 người chết, 2 người mất tích, cây cầu nối giữa trung tâm xã với các bản bị lũ cuốn mất nên công tác tiếp cận hiện trường vụ án rất khó khăn.

Theo lời khai của anh Tẩn Ông Nải, SN 1994, chồng của nạn nhân Tẩn Tả Mẩy, khoảng 21 giờ 30, sau khi cùng bố mẹ đẻ đi làm nương về, đẩy cửa bếp vào không được, anh đi vòng ra phía sau nhà thấy cửa bếp có cài một khẩu súng kíp đã lắp đạn; kiểm tra xung quanh nhà không thấy ai, tài sản bị lục soát, xáo trộn.

Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã trực tiếp kiểm tra tại hiện trường và ủng hộ gia đình nạn nhân số tiền 10 triệu đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai khám nghiệm hiện trường vụ thảm án:

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh do Công an Lào Cai cung cấp

Ngày 10-8, Thượng tá Bùi Anh Tuấn, đồn trưởng đồn Biên phòng Trịnh Tường, BĐBP tỉnh Lào Cai cho biết: cả 4 nạn nhân đều bị chèn đá lên thi thể trọng lượng từ 20 đến 50 kg đá.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 9-8, tại nhà ông Tẩn Sài Dìn (SN 1968), dân tộc Dao, trú tại thôn, Phìn Ngan, xã Trịnh Tượng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ việc con dâu và 3 đứa cháu nội mất tích chưa (rõ nguyên nhân).

Ông Dìn và con trai là Tẩn Ông Nải, tiến hành tìm kiếm đến khoảng 23 giờ cùng ngày thì điện báo cáo Công an xã Trịnh Tường và Đồn Biên phòng. Ngay sau khi nhận được thông báo đồn Biên phòng đã cử 4 đồng chí do đồng chí Thượng tá Bùi Anh Tuấn, đồn trưởng phụ trách phối hợp với công an huyện và công an xã đến nhà ông Dìn để tiến hành xác minh điều tra làm rõ.

Sau khi các cơ quan chức năng cùng với nhân dân tiến hành tìm kiếm đến khoảng 8 giờ ngày 10-8 thì phát hiện và tìm thấy 4 thi thể, đã bị sát hại dã man.

Anh Tẩn Ông Nải (SN 1994), cho biết vào khoảng 6 giờ 30 ngày 9-8, anh Nải cùng bố mẹ đẻ đi làm nương tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mỹ, huyện Bát Xát. Ở nhà có vợ anh Nải là Tẩn Tả Mẩy (SN 1994), con gái là Tẩn Mai Phương (SN 2014), con gái thứ 2 mới 20 ngày tuổi chưa đặt tên và cháu ruột là Tẩn Thùy Chi, (SN 2010).

Đến 21 giờ cùng ngày, anh Nải cùng bố mẹ đẻ đi làm nương về thì không thấy vợ con và cháu ở nhà; nhà cửa bị lục lọi, đồ đạc vứt ngổn ngang và phát hiện mất một số tiền khoảng trên 10 triệu đồng. Ngay sau đó, anh cùng với bố đẻ là ông Tẩn Sài Dìn báo cáo với đồn Biên phòng và Công an xã.

Khi cán bộ Biên phòng và Công xã có mặt tại hiện trường đã tiến hành tìm kiếm phát hiện cháu Tẩn Mai Phương chết dưới lòng suối có nhiều đá đè lên người ở gần nhà, chị Tẩn Tả Mẩy bị giết dìm dưới ao cách nhà 100m. Cháu Tẩn Thùy Chi và cháu bé 20 ngày tuổi bị giết vứt xác dưới mương cách nhà khoảng 100m.

Hiện các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ vụ việc để tìm ra kẻ thủ ác.

VOV đưa tin, cuối giờ chiều nay (10/8), cơ quan chức năng đã khoanh vùng và xác định được nghi phạm trong vụ thảm sát 4 người ở Lào Cai và đang truy bắt. 

Do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Bộ Công an đã cử một số lực lượng thuộc Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khác lên Lào Cai, để phối hợp với lực lượng chức năng địa phương truy bắt hung thủ.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết lực lượng công an đã xác định được nghi phạm của vụ án và đang tiến hành truy bắt.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến thông tin thêm, nghi phạm là người dân sống trong khu vực, nguyên nhân ban đầu được xác định là do giết người, cướp của.