Phá án bằng… giác quan

ANTD.VN - Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La là địa bàn giáp ranh với nhiều điểm nóng về tội phạm ma túy, nên cuộc chiến với tội phạm ma túy tại khu vực này luôn cam go, quyết liệt và cũng để lại nhiều câu chuyện.

Phá án bằng… giác quan ảnh 1Hồng phiến - “kẻ” hủy diệt cơ thể và làm băng hoại các giá trị đạo đức

Biểu hiện lạ của tên cướp “háu gái” 

Con đường tỉnh lộ 103 qua khu vực bản Chờ Lồng, xã Yên Sơn (Yên Châu) chạy qua rừng, không có dân cư sinh sống. Lợi dụng bóng tối bít bùng, tên cướp phóng xe vọt lên ép xe máy của người phụ nữ đi cùng chiều rồi rút chiếc dao nhọn ra khống chế bắt chị tháo đôi hoa tai, nhẫn và tiền để trong cốp xe đưa cho y. Qua ánh sáng mờ ảo, thấy nạn nhân còn trẻ, hắn cầm dao khống chế, kéo chị vào chiếc lều canh nương bên đường, cắt bỏ quần áo và làm nhục chị.

Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn vội vàng lên xe tẩu thoát nhưng vẫn không quên rút chìa khóa xe máy của nạn nhân mang theo, bỏ mặc người phụ nữ hoảng loạn, quần áo rách bươm, hai ngón tay chảy máu đầm đìa do con dao nhọn của hắn cứa phải trong khi vật lộn. Người phụ nữ lết đi thất thểu bên đường chợt thấy anh Lò Văn Pè, công an viên xã Yên Sơn đi trực đêm về. Vụ việc nhanh chóng được cấp báo lên Công an huyện. Sau khi định thần, nạn nhân kể, tên cướp cao khoảng 1m65, gày, ăn mặc khá sạch sẽ, mặt bịt khẩu trang và đi xe máy không rõ biển kiểm soát… 

Bằng kinh nghiệm phá án, Thiếu tá Nguyễn Văn Nghĩa, Đội trưởng Đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy, CAH Yên Châu đặt câu hỏi: Tại sao sau khi thỏa mãn dục vọng, tên cướp lại có dấu hiệu hoảng hốt, vội vàng tẩu thoát? Liệu đó có phải là biểu hiện của một dạng nghiện ma túy cụ thể nào hay không? Để tìm câu trả lời, anh đã cất công khai thác một số đối tượng đang trong trại giam và tìm ra câu trả lời xác đáng: Tên cướp là đối tượng nghiện hồng phiến. Đối tượng nghiện hồng phiến sau khi chơi thuốc thường rất “háu” gái, nhưng sau khi thỏa mãn thì tỉnh thuốc rất nhanh nên có động thái xấu hổ, sợ sệt và hoảng hốt.

Công tác sàng lọc hàng trăm đối tượng trên địa bàn dọc tuyến quốc lộ 6 và tỉnh lộ 103 trở nên nhanh hơn. Hơn một tháng sau, trong một vụ cướp khác cũng xảy ra tại xã Yên Sơn, lực lượng công an xã cùng nhân dân đã truy bắt được đối tượng. Qua kiểm tra và nhận dạng, CAH Yên Châu xác định đối tượng vụ cướp lần này cũng chính là thủ phạm gây ra vụ cướp và làm nhục người phụ nữ hơn một tháng về trước. Với những chứng cứ xác đáng, đối tượng Trần Hùng Cường đã ngoan ngoãn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Phá án bằng… giác quan ảnh 2Hiện trường vụ đốt nhà

Bất chấp hiểm nguy, bắt sống đối tượng 

Đó là một kỷ niệm phá án mà Thiếu tá Nguyễn Văn Nghĩa còn nhớ mãi. Hôm ấy, nhận được tin báo đối tượng sẽ vận chuyển ma túy qua biên giới vào nội địa, CAH Yên Châu đã triển khai lực lượng vây bắt. Địa điểm được chọn là một khúc cua, hơi dốc, hai bên đều có ta-luy dương, vắng vẻ, không có dân cư sinh sống và phía sau là vực sâu thuộc bản Cò Chịa, xã Yên Sơn. Đây là vị trí hiểm yếu nhất, vừa hạn chế được tầm nhìn, tránh để đối tượng phát hiện sớm kịp quay đầu bỏ chạy; vừa làm giảm tốc độ di chuyển, không gây nguy hiểm cho nhân dân và đặc biệt không để đối tượng kịp tẩu tán tang vật. 

Trong cái oi nóng tháng 6 làm mồ hôi tứa ra nhớp nháp khó chịu, các chiến sỹ công an vẫn kiên trì hàng tiếng đồng hồ. Khoảng 23h đêm, đối tượng đã xuất hiện. Phát hiện công an ra hiệu dừng xe, đối tượng bất ngờ tăng tốc, lao xe thẳng vào tổ công tác hòng tẩu thoát, nhưng  do gặp phải chướng ngại vật đặt sẵn ở phía sau, hắn buộc phải phanh cho đổ xe, đồng thời nhanh như sóc liều mình băng qua hàng rào dây thép gai lao xuống vực lủi đi mất hút trong đêm đen.

Không một giây chần chừ, Thiếu tá Nghĩa cùng đồng đội liền lao mình rượt theo vết cỏ và tiếng động. Không kịp nghĩ đến hiểm nguy vì quyết tâm bắt sống đối tượng, sau một hồi rượt đuổi gay cấn giữa rừng đêm, các chiến sĩ công an đã bắt được đối tượng Vàng A Phong, SN 1985 trú tại bản Mai Thuận, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn cùng tang vật là 36.000 viên ma túy tổng hợp.

Dùng mũi phá án

Thượng tá Nguyễn Xuân Hiến - Phó trưởng CAH Yên Châu kể, bà con đồng bào Mông ở bản Ta Liễu, xã Chiềng On đến giờ vẫn tấm tắc khen Công an huyện có tài dùng mũi phá án. Khoảng 9h sáng một ngày đầu tháng 12-2016, giữa lúc cả bản vắng vẻ bởi mọi người đều đã lên nương từ lúc trời mờ sáng thì bỗng dưng nhà của Giàng Lao Già bốc cháy. 

Đến trưa, khi sự việc được coi là động trời ở bản Mông này mới được phát hiện ra thì căn nhà chỉ còn là đống tro tàn đang dần nguội lạnh. Cái khó của lực lượng điều tra vụ án là nhà cháy từ sáng đến trưa mới phát hiện ra và không có ai chứng kiến. Khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên CAH Yên Châu không tìm thấy bất kỳ manh mối nào khả nghi. Mở rộng hiện trường, lẫn trong mùi khét của nhà cháy, các điều tra viên thấy đâu đó phảng phất có mùi dầu hỏa. Từ chi tiết rất nhỏ thoảng qua, nhưng bằng nghiệp vụ tinh tường, các điều tra viên đã không bỏ sót, phác họa ra thủ đoạn để đối tượng gây án.

Qua sàng lọc, nổi lên đối tượng tình nghi là người vợ cả đã ly hôn của chủ nhà. Ngay lập tức đối tượng Sồng Thị Chi được triệu tập, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi dầu hỏa. Các điều tra viên đã dùng bông lau chân tay đối tượng rồi niêm phong làm bằng chứng. Trước những dấu vết khả nghi trùng khớp để lại trên hiện trường và trên người đối tượng, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Sồng Thị Chi đã hết cái lý quanh co, thành khẩn cúi đầu nhận tội phóng hỏa.