Nửa đêm đoạt mạng cha dượng vì "tội" hay chửi vợ

ANTĐ -Tức giận việc vợ mình hay bị cha dượng chửi, sau khi nhậu song, Đoàn Nhựt Trường về nhà lấy dao chạy đến nhà cha dượng vợ giữa đêm kêu cửa rồi xông vào đâm hai nhát gây trọng thương cho cha dượng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang hoàn tất hồ sơ chuyển tội danh từ “cố ý gây thương tích” sang “giết người” đối với Đoàn Nhựt Trường, 32 tuổi, trú tại thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi nhậu song đến khoảng 23h ngày 18-5, trên đường về nhà Trường nhớ lại việc ông Lê Văn Hai (cha dượng vợ Trường) hay chửi vợ mình nên Trường đi ra phía sau nhà bếp lấy một con dao nhọn đi đến nhà đâm ông Hai thì bị vợ phát hiện ngăn cản. Một lúc sau, Trường lấy xe máy chạy đến nhà ông Hai thì thấy mọi người đã đóng cửa đi ngủ, Trường kêu cửa.

Đoàn Nhựt Trường và con dao gây án.

Nghe tiếng kêu của con rể, bà Phượng (vợ ông Hai) ra mở cửa, Trường cầm dao đi đến gần giường ông Hai đang nằm, ông Hai vừa bước ra định đánh Trường thì bị Trường lao vào đâm hai nhát vào bụng và ngực trái khiến dao bị gãy.

Trường bỏ chạy, ông Hai đuổi theo được một đoạn thì dừng lại do máu chảy nhiều và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Còn Trường vừa chạy về đến nhà được một lúc thì bị lực lượng Công an bắt giữ.