Những "quả đắng" từ mối quan hệ ngoài luồng

ANTD.VN - Đã có nhiều bài học từ những mối quan hệ vụng trộm, nhưng hầu hết những người vướng vào đều không đủ tỉnh táo, để rồi cuối cùng phải nhận những kết cục cay đắng.

Tìm hiểu cặn kẽ những vụ án xuất phát từ mối quan hệ tình cảm ngoài luồng đều có điểm chung, đó là khi nạn nhân tỉnh ngộ thì tất cả đều đã quá muộn. Tiền mất mà tình cảm gia đình, vợ chồng cũng tan nát.

Những "quả đắng" từ mối quan hệ ngoài luồng ảnh 1Đối tượng Bùi Văn Sơn sau cuộc tình đã tống tiền 1,4 tỷ đồng

“Phi công trẻ” bẻ lái 1,4 tỷ đồng

Có một gia đình mà chắc hẳn khi nhìn vào, không ít phụ nữ đều ao ước được như chị Nguyễn Thị Mai, ở Hà Nội. Chồng chị Mai là người giỏi kinh doanh, kiếm được nhiều tiền. Sống trong ngôi nhà lớn với những điều kiện tiện nghi có thể nói vào hàng đẳng cấp, tuy nhiên, chị Mai lại cảm thấy có điều gì đó trống trải. 

Một lần lên mạng xã hội, chị Mai quen biết một thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ tên Bùi Văn Sơn (SN 1997, trú tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa). Sơn nói mình đang là tuyển thủ của một đội bóng đá trẻ đầy tiềm năng. Dù khoảng cách tuổi tác giữa chị Mai và Sơn khá lớn, song người phụ nữ này vẫn mê mệt với cái cách ăn nói có phần cá tính của gã trai mới quen.

Rủ rỉ được một thời gian, cả hai hẹn gặp nhau ở Hà Nội. Gặp nhau được một lúc, Sơn nói nhận được yêu cầu phải về đá bóng gấp cho đội tuyển. Sau vài giờ, Sơn trở lại khách sạn nơi chị Mai đang đợi và cả hai quấn vào nhau. Người phụ nữ này không hề biết rằng, ở một ví trí bí mật, Sơn đã đặt thiết bị quay lén cuộc “mây mưa” của hai người. 

Trở về nhà chưa được bao lâu, chị Mai nhận được điện thoại của Sơn thông báo một tin sét đánh, chiếc điện thoại của Sơn trong đó lưu giữ cảnh ái ân của hai người đã bị kẻ gian lấy mất. Chỉ vài phút sau, một giọng nói của người đàn ông lạ gọi vào máy của chị Mai và yêu cầu phải đưa 1,4 tỷ đồng để đổi lại những thước phim nóng bỏng này. Hoảng loạn, chị Mai đã trình báo cơ quan công an. Vụ việc sau đó được làm rõ, chính Sơn là ‘tác giả” của vở kịch...

Không có biệt tài “chém gió” để vừa có tình và tiền như Sơn, nhưng Chu Xuân Hiếu (35 tuổi, quê ở tỉnh Thái Bình, sống lang thang ở Hà Nội) lại nghĩ ra cách kiếm tiền quái đản. Trong một lần lang thang, Hiếu phát hiện chị Nguyễn Thị Hòa, ở Hà Nội đi ra từ một nhà nghỉ. Nhận thấy dáng điệu có vẻ vội vã của người này, Hiếu đoán rất có thể một mối tình ngoài luồng vừa diễn ra. Đối tượng bám theo và chỉ dừng lại khi biết được địa chỉ nhà của người phụ nữ này. 

Sáng hôm sau, Hiếu tìm cách tiếp cận và nói với chị Hòa nếu muốn giữ tổ ấm gia đình thì nộp cho mình tiền, còn không sẽ tung thông tin, hình ảnh “nóng” lên mạng xã hội hoặc báo cho người thân của chị Hòa biết sự việc. Quá hoảng sợ, chị Hòa đã đưa cho Hiếu 2,5 triệu đồng để mua sự im lặng của Hiếu. 

Những "quả đắng" từ mối quan hệ ngoài luồng ảnh 2Chu Xuân Hiếu - kẻ chuyên rình rập ở các nhà nghỉ nhằm tống tiền những phụ nữ có mối quan hệ ngoài luồng

Ngăn chặn kịp thời

Dù số tiền 1,4 tỷ đồng không bị mất, song bài học từ mối tình “lãng mạn” mà chị Mai trải qua có lẽ không bao giờ người phụ nữ này có thể quên được. Khi trình báo cơ quan công an, chị Mai lo lắng bởi nếu như người thân biết sự việc thì hạnh phúc gia đình của mình sẽ khó bảo toàn.

Trong quá trình điều tra vụ án, không chỉ xác minh, truy bắt đối tượng gây án, một nhiệm vụ khá tế nhị mà lực lượng CSHS phải xử lý, đó là ngăn chặn không để đối tượng phát tán clip này lên mạng, hoặc tiếp tục chuyển cho người thân, bạn bè của chị Mai biết sự việc. “Nếu những đoạn clip này bị phát tán lên mạng thì hậu quả sẽ khó lường. Chúng tôi mong gia đình của người phụ nữ này sẽ vẫn giữ được tình cảm như ngày xưa; hoặc người chồng sẽ tha thứ cho lỗi lầm của vợ” - một cán bộ điều tra vụ án nhận định.

Không chỉ lừa đảo, theo dõi các phụ nữ để có mối quan hệ ngoài luồng rồi tống tiền, hiện nay nhiều đối tượng còn sử dụng các thiết bị ghi hình hiện đại nhằm khống chế nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Cách đây chưa lâu, Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt Dương Hồ Vũ (19 tuổi), sinh viên của một trường đại học về hành vi tống tiền. Đối tượng đã giấu kín nhiều camera tại những khu vực như nhà tắm, nhà vệ sinh để ghi lại những hình ảnh của các nữ sinh viên rồi tống tiền họ. Đối tượng yêu cầu mỗi sinh viên phải nộp cho mình từ 5 - 6 triệu đồng để đổi lấy đoạn clip nếu không sẽ bị tung lên mạng. Sự việc chỉ bị ngăn chặn kịp thời khi nữ sinh viên nhanh chóng tố cáo hành vi của đối tượng lên cơ quan công an. 

Cao thủ hơn Vũ là Lương Đài Luân (25 tuổi, trú tại TP Đông Hà, Quảng Trị). Đối tượng này dùng sự hiểu biết về công nghệ để hack tài khoản Facebook của một phụ nữ ở TP Huế, rồi lấy 3 đoạn clip “nhạy cảm”. Luân đe dọa để đổi lại 3 clip này thì người phụ nữ phải chi 20 triệu đồng…

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, đại diện Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, có nhiều vụ án hình sự bắt nguồn từ những mối quan hệ ngoài luồng của các nạn nhân. Trong những vụ án, cả nạn nhân và kẻ thủ ác đều đáng trách khi không làm chủ được hành động và suy nghĩ của mình. Để rồi, cái giá phải trả cho những sai lầm của nạn nhân cũng như đối tượng là ngoài sự tưởng tượng của chính họ.

(Họ tên các bị hại đã được thay đổi)