Người đàn bà trượt dài vì ái tình bất chính

ANTĐ - Sau gần chục năm “vụng trộm”, Chiên bị người đàn ông ở cùng địa phương ngãng ra. Cho rằng nhân tình bội bạc, người phụ nữ này liền lên kế hoạch bỏ thuốc độc vào bể nước để trả thù tình.    

Người đàn bà trượt dài vì ái tình bất chính ảnh 1Bị cáo Nguyễn Thị Chiên tại tòa án 

Ghen tuông mù quáng

Hôm qua (6-5), TAND TP Hà Nội đã trích xuất Nguyễn Thị Chiên (SN 1964, trú ở xã Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội) ra xét xử về các tội “Giết người” và “Hủy hoại tài sản của người khác”. Các bị hại là ông Đỗ Hữu T (SN 1953, trú cùng địa phương) và người con trai ông này. Trớ trêu hơn là trước khi vụ án xảy ra, ông T từng có quãng thời gian dài “thậm thụt” với bị cáo. Thậm chí, xen lẫn cuộc tình bất chính còn là những khoản tiền vay mượn không rõ ràng mà Chiên chẳng thèm để ý.

HĐXX sơ thẩm làm rõ, Nguyễn Thị Chiên đã có chồng con và ông Đỗ Hữu T cũng có một gia đình đầm ấm. Nhưng bắt đầu từ năm 2006, do vợ ông T thường xuyên đi làm xa vắng nhà nên hai người nảy sinh quan hệ tình cảm bất chính. Sau gần chục năm “quen hơi, bén tiếng”, đầu tháng 7-2015, ông T bất ngờ lạnh nhạt với tình nhân. Thời điểm đó, Chiên liên tục gọi điện, nhắn tin rủ ông T đi chơi nhưng không được đáp ứng. Cho rằng ông T chuyển hướng sang người phụ nữ khác và lạnh nhạt với mình nên Chiên càng tức tối. Ghen tuông mù quáng trỗi dậy, Chiên  nảy  ý nghĩ giết hại nhân tình.

Thực hiện tội phạm, Chiên chuẩn bị sẵn 2 gói thuốc diệt chuột và 1 gói thuốc diệt ốc. Sáng 24-7-2015, sau một hồi gọi điện thoại không được, Chiên mang theo 3 gói thuốc độc và đi xe đạp đến nhà tình nhân. Cổng nhà ông T không khóa, bà ta nhanh chóng lẻn vào sau vườn. Thêm một lần kiên nhẫn nữa, Chiên tiếp tục gọi nhiều cuộc điện thoại nhưng nhân tình vẫn không chịu hồi đáp.

Cùng thời điểm, ông T có người bạn già cùng xóm sang nhà, rồi hai người chở nhau trên xe máy đi chơi. Thấy bóng dáng 2 người đàn ông ra khỏi nhà, Chiên tức tốc lấy thuốc diệt chuột ra trộn vào túi cám gà và để lại như cũ. Còn túi thuốc diệt ốc, bà ta dốc sạch vào bể nước ăn của gia đình ông T. Xong việc, Chiên trèo qua tường rào ra ngoài và đi xe đạp về nhà như không có chuyện gì xảy ra. 

Chỉ một phút mất lý trí...

Như thường lệ, sáng 25-7-2015, ông T thức dậy đi chợ mua đồ ăn và sau đó  về nhà đổ cám vào máng cho đàn gà. Chưa đầy 2 giờ sau, 16/18 con gà của gia đình ông T đều lăn ra giãy chết. Thấy hiện tượng bất thường, ông T vội trình báo công an xã. Chiều cùng ngày, con trai ông T là anh Đỗ Xuân H lấy nước ở bể nấu và pha trà uống. Và cũng chỉ ít phút sau, anh H cũng nhanh chóng có những biểu hiện bị trúng chất kịch độc.

Tuy nhiên, do được đưa vào viện cấp cứu kịp thời nên con trai ông T may mắn thoát chết. Hành vi đổ thuốc độc vào bể nước gia đình nhân tình của Chiên chỉ bị phát hiện vào tối 25-7-2015, khi vợ con ông T phát hiện có chất bột màu trắng dính ở thành bể và nước ăn hàng ngày bỗng chuyển sang màu ngà ngà. Ngày 28-7-2015, Chiên gọi điện cho một người bạn gần nhà nạn nhân thăm dò thì được biết hậu quả do mình gây ra. Sợ hãi, Chiên liền nhờ người bạn này sắp xếp cuộc gặp với ông T tại một quán cà phê và thú nhận toàn bộ sự thật. Ngay sau đó, Chiên cũng tìm tới cơ quan công an đầu thú.

Bị dẫn giải tới phiên tòa và ngay khi “chạm mặt” người thân cùng gia đình bị hại, Chiên khóc rưng rức. Quá trình trả lời các câu hỏi của tòa án, bị cáo tỏ rõ sự thành khẩn và ăn năn, hối hận về việc làm dại dột của bản thân. Và xuyên suốt những lời khai nhận tội đứt quãng là các tiếng nấc nghẹn liên hồi. Được nói lời sau cùng, Chiên bảo rằng: “Bị cáo biết tội lỗi của mình rồi.

Chỉ một phút mất lý trí mà bị cáo suýt gây ra cái chết cho nhiều người”. Dứt lời, Chiên một mực xin tòa mở lượng khoan hồng và xử nhẹ tội để sớm có cơ hội chuộc lại tội lỗi. Kết thúc phần nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Chiên 11 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản của người khác”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án chung là 12 năm tù giam.