Ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

(ANTĐ) - Hôm 18-7, tại thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, thay mặt Bộ CA, Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ CA) đã bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Bé, mẹ liệt sỹ CAND Nguyễn Văn Quân.

Ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

(ANTĐ) - Hôm 18-7, tại thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, thay mặt Bộ CA, Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ CA) đã bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Bé, mẹ liệt sỹ CAND Nguyễn Văn Quân.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, liệt sỹ Nguyễn Văn Quân đã xung phong tham gia lực lượng CAND. Anh được cử về công tác tại Trại giam Thủ Đức - Bộ Công an.

Ước nguyện được cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc của anh còn đang cháy bỏng thì đơn vị bị kẻ xấu tấn công, anh Quân cùng đồng đội đã chiến đấu anh dũng và hy sinh để lại niềm tiếc thương đối với đồng đội, cha mẹ, anh chị em trong gia đình cũng như nhân dân quê nhà.

Đại tá Trần Văn Nhuận, Vụ trưởng Vụ TCCB - Bộ Công an bàn giao nhà tình nghĩa cho mẹ Nguyễn Thị Bé
Đại tá Trần Văn Nhuận, Vụ trưởng Vụ TCCB - Bộ Công an bàn giao nhà tình nghĩa cho mẹ Nguyễn Thị Bé

Sau đó, cha liệt sỹ Quân cũng mất, giao lại trách nhiệm dạy bảo chăm sóc các con lên đôi vai nhỏ bé của người vợ. ở tuổi 80, mẹ liệt sỹ Quân chỉ còn người con trai út để trông cậy tuổi già cùng với mong ước xây dựng lại phần mộ cho liệt sỹ Nguyễn Văn Quân và cải tạo lại ngôi nhà chắc chắn hơn để làm kỷ niệm cho con cháu.

Nhưng năm 2005, ý nguyện đó chưa thực hiện được thì người con trai út của mẹ cũng đã ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh của gia đình mẹ liệt sỹ Nguyễn Văn Quân rất khó khăn.

Thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” Bộ Công an đã hỗ trợ 25 triệu đồng; CAH Sóc Sơn đã phát động CBCS đóng góp 6 triệu đồng; Đảng ủy, UBND xã Việt Long đã trích kinh phí 2 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sỹ Nguyễn Văn Quân. Sau 2 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, Đại tá Trần Văn Nhuận - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ – Bộ Công an khẳng định: Từ nhiều năm qua, các CBCS CAND đã tự nguyện trích một phần tiền lương của mình để xây dựng nên quỹ “Nghĩa tình đồng đội”... của Bộ Công an.

Đại tá Trần Long Xuyên, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ An Văn Huân tặng quà mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Quân
Đại tá Trần Long Xuyên, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ An Văn Huân tặng quà mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Quân

Ngôi nhà ấm áp nghĩa tình của mẹ liệt sỹ Nguyễn Văn Quân hôm nay được xây dựng từ nguồn kinh phí của Bộ Công an, cùng với sự đóng góp của CATP Hà Nội, các ban ngành, chính quyền địa phương. Tuy ngôi nhà còn đơn sơ nhưng mẹ Nguyễn Thị Bé sẽ được những năm tuổi già ở trong ngôi nhà vững chắc này... Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Trần Văn Nhuận đã trao chìa khóa ngôi nhà cho mẹ liệt sỹ Nguyên Văn Quân.

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Trần Long Xuyên - Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Thượng tá An Văn Huân - Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô cùng một số đơn vị đã tặng quà cho mẹ liệt sỹ Nguyễn Văn Quân. Tất cả đều mong mẹ sẽ được khỏe mạnh để dạy dỗ con cháu xứng đáng với truyền thống cách mạng của gia đình.

Trong giây phút xúc động nghẹn ngào, mẹ Nguyễn Thị Bé cảm ơn sự quan tâm của các CBCS trong lực lượng CAND cùng chính quyền địa phương đã giúp đỡ để gia đình có được căn nhà khang trang vững chắc. Trong sâu thẳm, mẹ luôn tự hào vì đã sinh ra người con anh dũng hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc.

Cùng ngày, Đại tá Trần Long Xuyên - Phó Giám đốc CATP Hà Nội; Thượng tá An Văn Huân - Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô; Trung tá Trần Quang Huy - Trưởng CAH Sóc Sơn cùng đại diện các phòng, ban thuộc CATP Hà Nội đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sỹ CAND Nguyễn Văn Tuấn tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

ĐĂNG KHOA