Nghi án người đàn ông bị 6 đối tượng đâm trọng thương vì không trả được nợ

ANTĐ - Ngày 6-6, thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang điều trị cho bệnh nhân Lê Văn Tài (SN 1989, trú tại thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, Đắk Lắk), người đàn ông bị 6 đối tượng cầm dao đâm trọng thương tại một quán ăn trên địa bàn huyện.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân Lê Văn Tài nhập viện lúc 0h45 phút ngày 6-6 trong tình trạng trên người có nhiều vết thương, với những vết nặng nhất là bị thủng dạ dày, thủng gan, gây nguy hiểm đến tính mạng. 

Ngay sau đó, bệnh nhân đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Đến trưa 6-6-2016, bệnh nhân Tài đã qua cơn nguy hiểm và hiện đang được theo dõi ở giai đoạn hậu phẫu tại phòng cấp cứu, khoa Ngoại tổng quát.

Anh Lê Văn Tài đang được người nhà chăm sóc tại phòng hậu phẫu

Chị H.T.T.N. (SN 1994), vợ của Tài cho biết, trước đó, ngày 1-6, anh Tài bị một nhóm gồm 4 thanh niên đi 2 xe máy đến nhà đe dọa để đòi tiền.

"Sau đó, tôi hỏi chồng mới biết, hơn 1 tuần trước, anh Tài có vay tiền của một người tên Tùng ở sòng bài, do không có tiền trả nên Tùng thuê nhóm côn đồ chuyên đòi nợ thuê đến nhà dằn mặt...", chị N. cho biết và nói: "Việc vay nợ thì chồng tôi sẽ trả, chứ kêu giang hồ đến đâm chồng tôi như thế này thì chúng tôi sẽ làm cho ra sự thật…”.

Anh V.T.C., một người bạn đi ăn tối cùng anh Lê Văn Tài vào đêm 5-6, chứng kiến toàn bộ sự việc kể lại: “Khoảng 22h30, tôi cùng Tài đi ăn khuya ở một quán phở thì bất ngờ bị một nhóm 6 người ập vào, chẳng nói câu gì đã dùng dao đâm mấy nhát vào bụng Tài. Sau đó Tài hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài nhưng cả nhóm côn đồ tiếp tục đuổi theo. Tôi chạy theo can ngăn, nhưng nhóm côn đồ vẫn đâm thêm mấy nhát vào lưng Tài, sau đó cả nhóm mới chịu bỏ đi. Tôi gọi điện báo gia đình rồi đưa Tài đi bệnh viện cấp cứu”.

Vụ việc đã được gia đình nạn nhân, báo lên CAH Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.