Mâu thuẫn bộc phát cướp hai mạng người

ANTD.VN - 8 giờ sáng nay (26-8), Phạm Quốc Hưng (SN 1990, trú quán tại phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai), hiện tạm trú tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, hung thủ gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc vào tối 25-8, đã tới trụ sở cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đầu thú.

23h15 ngày 25-8, cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh nhận được thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đông Anh về việc tiếp nhận 2 người đàn ông bị thương tích nặng, một người đã tắt thở, còn một người được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cấp cứu trong tình trạng nguy kịch…

Đối tượng Hưng

Sau khi nghe báo cáo thông tin vụ việc của CAH Đông Anh, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo CAH Đông Anh phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP khẩn trương điều tra, làm rõ hung thủ.

Trong quá trình điều tra ban đầu, lực lượng CSHS - CAH Đông Anh phối hợp với các đơn vị chức năng của Phòng CSHS và Phòng Kỹ thuật hình sự CATP xác định ngay danh tính 2 nạn nhân vụ án mạng là Hoàng Văn Tiến (SN 1964) và Nguyễn Hữu Toán (SN 1969), đều ở thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Nạn nhân Tiến sau khi bị đâm đã tắt thở trên đường đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cấp cứu. Nạn nhân Toán được chuyển tới Bệnh viện Xanh Pôn mổ cấp cứu nhưng cũng không giữ được tính mạng.

Quang cảnh hiện trường xảy ra vụ án mạng tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc

Ngay trong đêm 25-8, cơ quan điều tra đã xác định được hung thủ vụ án mạng là Phạm Quốc Hưng, quê ở TP. Lào Cai, lấy vợ tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc. Theo lời kể của các nhân chứng, trong đó có vợ và em vợ hung thủ là chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1990) và anh Nguyễn Ngọc Huy (SN 1992), khoảng 22h15 ngày 25-8, Hưng và vợ đưa con nhỏ mới 6 tháng tuổi từ nhà ông bà ngoại tại thôn Ngọc Chi về nhà thuê ở cùng thôn.

Trong khi đứng ngoài cổng nhà bố mẹ vợ chờ vợ con ra, Hưng gặp các anh Toán và Tiến trong tình trạng có hơi men trong người loạng choạng đi. Nhìn thấy Hưng, các anh Toán, Tiến lớn giọng: “Mày là thằng nào mà giờ này còn đứng ở đây…”. Cùng với đó, Hưng bị các anh Toán, Tiến lao vào xô đẩy khiến sợ hãi phải chạy ra phía đường Quốc lộ 23A. Tại đây, Hưng tiếp tục bị 2 người đàn ông dùng gạch đá ven đường tấn công.

Hung khí Hưng dùng gây án

Chị Huyền ôm con nhỏ cùng em trai ra cổng ,thấy chồng bị hai người đàn ông đuổi đánh, chửi bới đã lao theo can gián. Chị Huyền đã ôm con quỳ xuống xin các anh Toán và Tiến tha cho chồng mình nhưng không được. Uất ức dâng trào và sợ đối phương đánh cả vợ con mình, Hưng rút trong túi quần ra con dao gấp tấn công lại…

Thấy các anh Toán và Tiến bị anh rể đâm trọng thương, anh Huy về nhà gọi bố và cùng mọi người xung quanh đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh. Về phía Hưng, sau khi gây án đã bỏ trốn và được lực lượng Công an vận động đã đầu thú vào sáng 26-8.

Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Đông Anh cho biết, nhân thân Hưng chưa từng có tiền án, tiền sự, bản chất hiền lành, ít nói. Sau khi làm rể ở thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, Hưng và vợ quyết định thuê nhà sống gần bố mẹ vợ để tiện chăm lo cho con cái. Hiện tại Hưng đang làm nghề môi giới bất động sản và công việc đang tiến triển tốt.

“Ở huyện Đông Anh và các vùng nông thôn ngoại thành khác trên địa bàn thành phố đã xảy ra không ít những vụ mâu thuẫn bộc phát, dẫn đến án mạng và nguyên nhân đều xuất phát từ say rượu, bia rồi va chạm, xô xát” - Thượng tá Phạm Nam Thắng cho biết trước đó, trên địa bàn huyện cũng đã xảy ra một số vụ mâu thuẫn tại quán rượu, bia, karaoke và do men rượu ngấm vào cơ thể, không làm chủ được thần kinh, các đối tượng đã nảy sinh mâu thuẫn xô xát với nhau, rồi dùng hung khí để thanh toán thù tức. Do vậy, việc phòng ngừa các vụ trọng án xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong xã hội liên quan đến rượu, bia đang là vấn đề “nóng”, đòi hỏi từ mỗi người đều phải tự nhận thức được tác hại dẫn đến hệ lụy khôn lường và tránh xa nó.