Mất chiếc laptop đắt tiền vì đưa "khách lạ" về khách sạn ngủ cùng

ANTD.VN - Đến quán bar nghe nhạc, vị khách ngoại quốc sau đó dẫn theo người phụ nữ lạ mặt về phòng ngủ, để rồi chiếc laptop “không cánh mà bay”.

Ngày 7-8, đưa Vũ Thị Bích Ngọc (SN 1969, trú ở phường Tân Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt nữ bị cáo này 8 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”, theo Điều 138-BLHS. Bị hại trong vụ án là anh John Michael Nesbitt (SN 1964), quốc tịch Anh.

Tiến hành xét xử, tòa án làm rõ sau ít ngày đặt chân tới Hà Nội du lịch, tối 25-2-2017, anh John Michael Nesbitt tới một quán bar, thuộc quận Hoàn Kiếm nghe nhạc và uống rượu. Tại đây, vị khách du lịch người Anh được Vũ Thị Bích Ngọc lân la đến làm quen.

Vũ Thị Bích Ngọc tại phiên tòa

Và rồi sau nhiều giờ uống rượu tại quán bar, cả hai cùng trong tình trạng “chân nam đá chân chiêu”. Mờ sáng 26-2-2017, anh John Michael Nesbitt rủ Ngọc về phòng ở của mình tại một khách sạn thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ để nghỉ ngơi.

Khoảng 5h cùng ngày, Ngọc tỉnh dậy và phát hiện chiếc laptop của vị khách người nước ngoài để trên mặt bàn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Sau đó, lợi dụng thời điểm anh John Michael Nesbitt vào nhà vệ sinh, Ngọc lén kẹp chiếc laptop vào nách, rồi dùng chiếc áo khoác che kín.

Ngay sau đó, Ngọc viện lý do phải về trước khi trời sáng và bảo vị khách người Anh Quốc mở cửa cho về. Trộm cắp được tài sản, Ngọc đem bán được 15 triệu đồng và người mua phải của gian đã bán lại cho người không quen biết nên đến nay vẫn chưa thể thu hồi được tang vật.

Về phía anh John Michael Nesbitt, trưa 26-2-2017 ngủ dậy thì phát hiện chiếc laptop đã “không cánh mà bay”. Sự việc được trình báo với cơ quan công an, 4 ngày sau, Ngọc bị bắt giữ. Bị đưa ra xét xử, Vũ Thị Bích Ngọc thành khẩn khai nhận hành vi trộm cắp tài sản như nêu trên.