Hà Nội

Mang ma túy, "gặp" 141 định chối tội nhưng không thành

ANTĐ - Khi được hỏi về nguồn gốc số ma túy trên, cả hai đối tượng đều khai không biết gì và không biết vì sao nó lại ở trong túi quần...

Khoảng 21h tối 5/5, tổ công tác Y2/141 (Công an Hà Nội) do Đại úy Nguyễn Văn Chính chỉ huy, làm nhiệm vụ trên phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa) thấy hai người đàn ông trên xe máy 29-413-S7 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng.

Quá trình kiểm tra hành chính, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong túi quần người ngồi sau xe có túi nylon khá lớn chứa tinh thể trắng.

Hai người đàn ông ban đầu đều không thừa nhận gói ma túy đá là của mình

Ban đầu, người đàn ông lý giải rằng ông ta không biết vì sao gói nghi ma túy đá lại ở trong túi quần của chính mình.

Tuy nhiên, sau nhiều lần quanh co chối tội, trước sự đấu tranh khôn khéo của tổ công tác, đối tượng thừa nhận “cầm hộ” gói chất cấm. Đáng chú ý, cả hai đều đã có tiền án, tiền sự về ma túy.

Ma túy đá được tìm thấy trong quần của đối tượng

Tại trụ sở Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, hai người đàn ông khai tên Hà Tiến Đạt (sinh năm 1973, ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) và Cao Minh Thắng (sinh năm 1968, trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ).