Mang ma túy đi chơi đêm, rút tiền và điện thoại hối lộ CSCĐ để bỏ qua

ANTD.VN - Trong quá trình lập biên bản, Ngọc Anh đã hối lộ tổ công tác 1,3 triệu đồng để xin tha, đã bị tổ công tác cảnh cáo. Nhưng Ngọc Anh tiếp tục hối lộ 2 chiếc điện thoại của mình và Hiệp đang sử dụng...

Nguyễn Thị Ngọc Anh tại cơ quan Công an

Khoảng 0h10 ngày 24-9, Thượng úy Lê Minh Hải, tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát cùng 2 thiếu úy Trịnh Văn Tuấn, Nguyễn Ngọc Định và hạ sĩ Nguyễn Quốc Đạt thuộc Đại đội 3, tiểu đoàn đặc nhiệm Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng đã phát hiện đôi nam nữ đèo nhau trên xe máy có dấu hiệu nghi vấn.

Sau khi kiểm tra hành chính, người cầm lái là Hà Minh Hiệp (31 tuổi) người ngồi sau là Nguyễn Thị Ngọc Anh (31 tuổi) cùng trú tại Khu 3, Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Thu giữ trên tay Ngọc Anh 2 ống nhựa kích thước (3cm x 0,5 cm) bên trong mỗi ống chứa đầy chất bột màu trắng, đối tượng tự khai là ma túy, vừa đi mua về.

Trong quá trình lập biên bản, Ngọc Anh đã hối lộ tổ công tác 1,3 triệu đồng để xin tha, đã bị tổ công tác cảnh cáo. Nhưng Ngọc Anh tiếp tục hối lộ 2 chiếc điện thoại của mình và Hiệp đang sử dụng. Hành vi hối lộ cảnh sát và dụng cụ chứa ma túy đã bị tổ công tác lập biên bản.

Đối tượng cùng tang vật nêu trên đã được tổ công tác chuyển giao cho Công an phường sở tại lập hồ sơ xử lý theo quy định.