Lời nói cuối cùng trước khi bị bắt của sát thủ Long "ma"

ANTD.VN - Đêm 27-10-2016, tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội xảy ra một vụ thanh toán ân oán giữa các đối tượng giang hồ. Hậu quả của việc này dẫn đến vụ nổ súng tại khách sạn Nam Cường trên phố Nguyễn Thị Định khiến 1 người dân bị thương và 1 nhân viên lễ tân tử nạn oan uổng. Điều đáng nói, kẻ giết người là một đối tượng đang bị truy nã và trước đó còn ngang nhiên xả đạn trên phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm.

Lời nói cuối cùng trước khi bị bắt của sát thủ Long "ma" ảnh 1Long “ma” ký biên bản bắt giữ tại Đồn Biên phòng Cốc Nam, Lạng Sơn

Những phát súng trong đêm

Đến tận bây giờ, có lẽ anh Trần Huy Thắng, trú tại ngõ 19 phố Nguyễn Thị Định vẫn chưa thể quên được cái đêm kinh hoàng ấy. Đang thiu thiu ngủ nằm trong nhà, anh Thắng bỗng giật nảy mình khi thấy đầu ngõ liên tiếp vang lên những tiếng nổ chát chúa. Nghĩ rằng trẻ con nghịch ngợm đốt pháo làm mất giấc ngủ của hàng xóm, anh mở cửa định ra mắng vài câu thì khi đến đầu ngõ, vừa mới kịp cất tiếng phàn nàn, anh Thắng gần như chết đứng khi bỗng thấy 2 thanh niên ở đâu xuất hiện rồi chĩa thẳng súng vào mặt mình siết cò.

 Phát đạn đầu tiên bay vèo qua mặt, sau khoảnh khắc đơ người vì sợ hãi, theo phản xạ tự nhiên anh Thắng chạy tháo thân dù chẳng hiểu vì sao mình lại bị truy sát như vậy. Không buông tha, 2 thanh niên kia đuổi theo và nổ tiếp 4-5 phát nữa, nhưng rất may đạn đều không trúng chỗ hiểm mà chỉ gây thương tích ở tay và chân. Sau này khi được cơ quan công an lấy lời khai, anh Thắng mới biết trước đó, chính những kẻ này là tác giả của màn nổ súng khiến anh Lường Văn Luyện - nhân viên lễ tân khách sạn Nam Cường tử vong ngay tại chỗ.

Vụ giết người nghiêm trọng khiến CATP Hà Nội lập tức vào cuộc và nhanh chóng xác định được các đối tượng gây án, trong đó nổi bật nhất là kẻ cung cấp vũ khí cũng như trực tiếp bắn chết nạn nhân là Nguyễn Vĩnh Long (tức Long “ma”).

Nguyễn Vĩnh Long (SN 1979), nhà ở ngõ 295 Bạch Mai, là con út trong một gia đình thuộc diện cơ bản. Tuy nhiên, không như các anh chị mình là những người tử tế, Long bỏ dở việc học và nhanh chóng đàn đúm với đám anh chị chuyên nghề cầm đồ, “tín dụng đen”, lô đề cờ bạc. Gia nhập “giới xã hội” được một thời gian, Long cũng gây dựng được tiếng tăm bằng sự liều lĩnh, nhưng kiếm được bao nhiêu tiền, gã đốt hết vào ma túy “đá”. Chính vì lúc nào cũng trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh vì phê ma túy, gã còn được biết đến với biệt danh Long “ngáo”.

Với Long, ma túy “đá” có một sự hấp dẫn đặc biệt. Chỉ cần vài khói “đá”, Long sẵn sàng nổ súng vào bất kỳ ai dù đó là người già hay trẻ nhỏ. Cũng vì không chịu nổi những cơn phê triền miên của Long mà vợ hắn đã phải chia tay. Nhưng mặc kệ, Long vẫn chứng nào tật nấy. Ngay cả cô con gái nhỏ của mình, gã cũng phó mặc cho mẹ già chăm sóc và chẳng gửi về đồng nào nuôi con dù tiền đốt vào ma túy hàng ngày vẫn đều như cơm bữa.

Theo dấu vết tội phạm

Trong hồ sơ của cơ quan công an, Long là đối tượng được lưu ý đặc biệt bởi sự manh động và liều lĩnh. Gã cũng có nhiều mối quan hệ khá phức tạp với đám giang hồ các tỉnh như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng… Trước khi gây ra vụ nổ súng đêm 27-10, gã cũng đã gây ra 3 vụ khác và trốn biệt tăm.

Trung tá Trần Nhật Tân, Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, CATP Hà Nội cho biết, tháng 5-2016 chính Long đã xách súng lên một quán bar trên phố Cửa Nam ngồi uống rượu với đám đàn em. Khi hết giờ, nhân viên quán đề nghị được thanh toán thì Long đùng đùng rút súng ra hăm dọa. Xuống đến tầng 1, sẵn máu yêng hùng, gã chĩa súng vào tường siết cò.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường lập tức có mặt để giải quyết, gã bèn nổ tiếp 2 phát nữa rồi tẩu thoát. Cũng từ vụ án sử dụng, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và chống người thi hành công vụ này, CAQ Hoàn Kiếm đã ra quyết định truy nã Nguyễn Vĩnh Long trên toàn quốc. 

Mặc dù vậy, với bản chất liều lĩnh, côn đồ, Long “ma” vẫn chưa dừng lại. Ngay cả trong thời điểm bị truy lùng gắt gao, gã vẫn tiếp tục gây án mà cụ thể nhất là việc mang theo súng AK47 đến tận nhà đối thủ là Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “ngỗng”) trên phố Thợ Nhuộm để giải quyết tư thù. Ngày 21-10, Long hẹn gặp riêng với Minh “ngỗng”, nhưng khi không thấy Minh xuất hiện, gã bực tức chĩa súng lên trời nổ 2 phát đạn. Bắn ra oai, Long “ma” lại lặn mất tăm cho tới khi xuất hiện trên phố Nguyễn Thị Định đêm 27-10. 

Quyết không để Long “ma” tiếp tục hoành hành, các trinh sát tinh nhuệ nhất của Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, CATP Hà Nội được tung vào cuộc với yêu cầu phải bắt Long “ma” bằng mọi giá.

Trung tá Trần Nhật Tân nhớ lại: “Đích thân Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội (nay là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc và bắt được gần hết nhóm hung thủ. Riêng Long “ma” vẫn bặt vô âm tín, áp lực lúc đó đè lên Ban chuyên án vô cùng nặng nề”. Những ngày tiếp theo, điện thoại của Trung tá Trần Nhật Tân luôn trong tình trạng phải sạc pin liên tục vì hàng trăm cuộc gọi đi khắp nơi để xâu chuỗi và dựng lên các quan hệ của đối tượng.

Qua nhiều đầu mối thông tin, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Trung tá Tân nhận định Long “ma” đã trốn sang Trung Quốc ăn nhờ ở đậu đám chiến hữu giang hồ nhằm tránh sự truy lùng của pháp luật. Các thông tin từ Văn phòng Interpol Việt Nam cũng xác nhận điều này. Sau khi gây án, Long “ma” đã cùng cô “bồ” là Tạ Thị Thanh T., nhà ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng trốn sang Lũng Vài (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) theo đường tiểu ngạch. Một kế hoạch vây bắt đối tượng giữa CATP Hà Nội với lực lượng Công an và Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn lập tức được vạch ra.  

Sa lưới 

20h ngày 11-11, giữa lúc đang ăn tối cùng gia đình, điện thoại của Trung tá Trần Nhật Tân bỗng nhận được một cuộc gọi khẩn. Phía đầu dây bên kia báo về, nhiều khả năng Long “ma” sẽ quay lại Việt Nam ngay trong đêm nay. Bỏ dở bữa cơm, Trung tá Trần Nhật Tân báo cáo cấp trên rồi vội vàng lên đơn vị.

“Lúc tôi tới nơi thì 5 trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự cũng đã có mặt, thêm 4 cán bộ của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã túc trực sẵn, vậy là tất cả lên đường. Hai chiếc xe đặc chủng xả hết tốc lực nhằm hướng Lạng Sơn, nhưng bầu không khí trong xe lúc đó vô cùng căng thẳng. Anh em ai cũng lo, chỉ cần lên chậm vài phút là đối tượng sẽ lọt lưới. Vì thế chúng tôi phải liên tục giữ liên lạc với Công an và Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đề nghị phối hợp. Mọi đặc điểm nhận dạng về đối tượng được chúng tôi tả đi tả lại rất kỹ ”, Trung tá Trần Nhật Tân nhớ lại.  

22h30, Long “ma” cùng cô “bồ” bắt đầu bước chân sang khu vực biên giới Việt - Trung tại Trạm Cốc Nam, thuộc Cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn quản lý. Mặc dù đã có mặt ở bên kia biên giới từ trước đó, nhưng gã vẫn cẩn thận lê la khắp nơi một lúc khá lâu để nắm động tĩnh trước khi bước vào đất Việt Nam.

Sau hơn 10 ngày dặt dẹo ở đất Trung Quốc, gã gầy đi hốc hác bởi liên miên chìm trong cơn phê “đá”. Thực ra Long “ma” không muốn về, gã thừa hiểu lúc này công an đang truy lùng khắp nơi. Nhưng ở lại cũng không được nữa vì bản thân không chịu làm ăn, suốt ngày “vá víu” kẻ nọ người kia lấy tiền bạc để “đập đá”, Long khiến đám bạn xa lánh. Tiền hết, Long xoay ra ăn cắp của chính bạn bè thì bị phát hiện. Đám giang hồ từng cưu mang gã đánh Long “ma” một trận thừa sống thiếu chết rồi đuổi về Việt Nam. 

Đang lững thững bước đi, Long “ma” bỗng sững người bởi trước mặt gã xuất hiện 1 tốp người nhã nhặn mời gã vào Trạm kiểm soát Biên phòng Cốc Nam để kiểm tra hành chính. Mặc dù khăng khăng khai tên là Trần Duy Phương, nhưng Long “ma” không lý giải được khi lực lượng chức năng lôi từ trong người gã ra 2 con dao dài 50cm sáng loáng và nhọn hoắt.

Khoảng 23h, khi Trung tá Trần Nhật Tân cùng các chiến sỹ của CATP Hà Nội bước vào, Long “ma” mới gục mặt xuống và chấp nhận bước lên xe đặc chủng về Hà Nội. Nhìn sang thấy người tình cũng bị còng tay đưa lên chiếc xe còn lại, gã buột miệng lẩm bẩm như nói với chính mình: “Mạt lộ rồi”.