Lĩnh trọn nhát kiếm "tình thù" từ chồng cũ bạn gái

ANTD.VN - Đến chơi đúng thời điểm bạn gái và em chồng cũ xô xát, anh T sau đó suýt mất mạng vì nhát kiếm “tình thù”.

Ngày 5-6, mở lại phiên xử sơ thẩm sau lần bị hoãn cách đây không lâu, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Ngô Văn Hải (SN 1960, trú ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội) 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Đức T (SN 1965, trú ở quận Tây Hồ, Hà Nội), bạn trai của vợ cũ bị cáo.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, sau hàng chục năm gắn bó tình nghĩa vợ chồng với nhau thì tháng 9-2016, Ngô Văn Hải và chị Nguyễn Thị Trạm đi đến quyết định “đường ai nấy đi”. Sau đó, chị Trạm đến thuê nhà ở cạnh gia đình em gái ruột, cũng tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Trong khi ấy, thời điểm gia đình Hải “tan đàn xẻ nghé”, những người liên quan vẫn còn khá nhiều vướng mắc về chuyện phân chia tài sản, nhà đất và chị Trạm là người cầm giữ giấy tờ. Chiều 16-6-2017, chị Ngô Thị H (SN 1973, em gái Hải) sang nhà chị dâu cũ để đòi “sổ đỏ”.

Ngô Văn Hải tại phiên tòa sơ thẩm.

Tại đây, 2 người phụ nữ từng là em chồng, chị dâu nhanh chóng to tiếng, rồi xô xát nhau. Bênh vực chị Trạm, em gái chị này liền xông vào giằng co với chị H. Cuộc “tỉ thí” không cân sức giữa 3 người đàn bà sau đó cũng chấm dứt do được mọi người can ngăn.

Cũng vào thời điểm nêu trên, anh Nguyễn Đức T đang có mặt chơi ở nhà chị Trạm. Về phần mình, sau khi không đòi được “sổ đỏ”, chị H về nhà kể lại cho anh trai nghe việc bị 2 chị em chị dâu cũ quây đánh tăm tối mặt mày.

Bức xúc, Hải lập tức cầm kiếm đến nhà vợ cũ “hỏi tội”. Thấy chồng cũ đằng đằng sát khí nên chị em chị Trạm vội chạy vào trong nhà khóa trái cửa. Không “báo thù” được cho em gái, Hải đi ra đầu ngõ chửi đổng.

Tại đây, thấy anh T lấp ló một mình nên Hải tiến đến gí mũi kiếm vào ngực căn vặn: “Có phải mày làm tan nát gia đình tao không”? Không đợi bạn trai vợ cũ trả lời, Hải ấn luôn mũi kiếm vào ngực trái người đối diện.

Thấy anh T bị đâm, những người có mặt tại hiện trường vội xông vào can ngăn và giằng lấy thanh kiếm trên tay Hải. Nhờ thế mà anh T mới chạy thoát nhưng lại ngã gục cách đó một đoạn.

Kết quả điều tra cho thấy, anh T tuy may mắn thoát chết, song đã bị tổn hại 13% sức khỏe. Còn Hải thì bị người dân đưa ngay tới cơ quan công an và bị bắt giữ khẩn cấp... Với hành vi gây ra, Ngô Văn Hải bị VKSND TP Hà Nội truy tố ra tòa về tội “Giết người”, theo Điều 123-BLHS năm 2015.

Thế nhưng sau 1 ngày xử án, TAND TP Hà Nội xác định, hành vi của bị cáo chỉ phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Trên cơ sở ấy, HĐXX sơ thẩm đi đến quyết định Ngô Văn Hải về tội danh và mức án nêu trên.