Lê Thanh Tùng và những lời thú tội

(ANTĐ) - Thiếu thông tin và bị lôi kéo, Lê Thanh Tùng đã mù quáng nghe theo lời những đối tượng phản động trong và ngoài nước thực hiện hành vi chống đối Nhà nước Việt Nam.

Lê Thanh Tùng và những lời thú tội

(ANTĐ) - Thiếu thông tin và bị lôi kéo, Lê Thanh Tùng đã mù quáng nghe theo lời những đối tượng phản động trong và ngoài nước thực hiện hành vi chống đối Nhà nước Việt Nam.

Lê Thanh Tùng đọc lại bản tường trình
Lê Thanh Tùng đọc lại bản tường trình

Được những người thân trong gia đình cùng bà con khu phố giải thích, giáo dục, Lê Thanh Tùng đã nhận ra hành vi sai phạm, đi ngược lợi ích dân tộc của bản thân, đồng thời tự tuyên bố rút đơn gia nhập các tổ chức bất hợp pháp và đang sống hạnh phúc với vợ con tại gia đình.

Trong khi đó, một nhóm người tự xưng là phóng viên “Phong trào đấu tranh vì dân chủ tự do cho Việt Nam” lại tung tin trên mạng Internet và bịa đặt rằng, Lê Thanh Tùng đã bị “Công an Nhà nước Việt Nam trắng trợn bắt giữ, thẩm vấn” và đòi “phải thả Lê Thanh Tùng ra khỏi trại giam ngay tức khắc”. Thật nực cười..!

Đi ngược lợi ích dân tộc

Lê Thanh Tùng, sinh năm 1968, ở thôn Mai Đoài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội; hiện ở cùng với vợ con tại Khối 13 phố Chợ, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Năm 1985, Lê Thanh Tùng bỏ học sau khi học hết lớp 11 và đi bộ đội năm 1986, đóng quân tại An Khê, Gia Lai. Năm 1989, học tại trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật công binh ở Bình Dương. đến năm 1991 Lê Thanh Tùng xuất ngũ do sức khỏe yếu.

Được nghỉ chế độ phục viên trở về địa phương, nhưng ngay sau đó, tháng 8-1991, Lê Thanh Tùng đã trốn sang Campuchia để làm ăn. Và từ đó đến nay, Lê Thanh Tùng đã 4 lần từ Campuchia về Việt Nam. Tại Campuchia, Tùng đã gặp một số đối tượng chống đối Nhà nước từ Việt Nam sang tị nạn như Lê Trí Tuệ, Trần Văn Hòa, Ngô Hoài Nở... để tìm hiểu tình hình  và phương thức hoạt động “đấu tranh dân chủ” trong nước.

Khi về Việt Nam, với mục đích tham gia hoạt động “đấu tranh dân chủ” và gia nhập tổ chức 8406, Lê Thanh Tùng đã tìm gặp một số đối tượng cơ hội chính trị như Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn... Lê Thanh Tùng đã bị Nguyễn Khắc Toàn xúi giục tham gia các hoạt động công khai ủng hộ các tổ chức bất hợp pháp như khối 8406. Toàn hứa sẽ chu cấp máy vi tính, điện thoại di động để Tùng hoạt động. Nguyễn Khắc Toàn còn hướng dẫn Tùng viết tài liệu “Thư đặc biệt ủng hộ tuyên ngôn dân chủ tự do ngày 8-4-2006 của một công dân Việt Nam vừa từ Campuchia trở về” đưa lên mạng Internet và giới thiệu Tùng liên lạc với Thanh Phương, đối tượng chuyên khiếu kiện tại TP Hồ Chí Minh để trao đổi hoạt động.

Ngoài ra, Nguyễn Khắc Toàn đã đưa cho Tùng một số tài liệu có nội dung xấu, chống Đảng và Nhà nước Việt Nam để Tùng tuyên truyền, phát tán tại địa phương. Hành vi sai phạm của Tùng đã bị người dân ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn bất bình và lên án mạnh mẽ. Được những người thân trong gia đình và bà con trong khu phố tận tình phân tích, giáo dục, Lê Thanh Tùng đã nhận rõ những hành vi vi phạm pháp luật của bản thân.

Mù quáng và bị xúi giục

Ngày 9-10-2007, tại Sóc Sơn, Lê Thanh Tùng đã tự nguyện viết một bản tường trình gửi Cơ quan Công an Việt Nam. Toàn văn bản tường trình như sau:

“Trong thời gian tôi sống tại Campuchia, do thiếu thông tin về Việt Nam cùng một số đối tượng người Việt lưu vong phản động ở Campuchia đã tuyên truyền kích động, lôi kéo tôi, lợi dụng tôi vào các hoạt động tuyên truyền, viết bài, nói xấu chế độ Việt Nam và bênh vực cho các đối tượng chống đối chế độ Việt Nam đã bị xử lý trước pháp luật.

Cụ thể là các đối tượng sau: Ngô Đắc Lũy, Lê Trí Tuệ, Trương Quốc Tuấn, Trần Văn Hòa. Và sau khi về Việt Nam, tôi lại bị các đối tượng như Vũ Văn Bình ở Minh Khai, Hà Nội; Nguyễn Khắc Toàn ở ngõ Tràng Tiền, Hà Nội tiếp tục tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục tôi vào các hoạt động chống đối chế độ Việt Nam.

Đặc biệt là Nguyễn Khắc Toàn đã hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho tôi tiến hành các hoạt động chống phá chế đô như: tuyên truyền, phát tán các tài liệu nói xấu chế độ Nhà nước Việt Nam, kích động lôi kéo chiêu hồi một số người tham gia tổ chức chính trị đối lập với Nhà nước Việt Nam như khối 8406, đảng thăng tiến, đảng dân chủ... Nguyễn Khắc Toàn đã hứa hẹn với tôi là sẽ cho tôi tiền để mua sắm các phương tiện phục vụ cho hoạt động chống đối chế độ Việt Nam. Nếu tôi bị bắt thì Nguyễn Khắc Toàn sẽ chi tiền nuôi sống toàn bộ vợ con, gia đình tôi. Chính vì vậy tôi đã mù quáng nghe theo.

Sau khi về Việt Nam, tôi thấy rõ đời sống xã hội Việt Nam thực sự là một chế độ công bằng xã hội, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc chứ không phải như những luận điệu tuyên truyền của đài Chân trời mới cũng như đài Châu Á tự do... Đặc biệt, là sau khi tôi được cơ quan Công an Việt Nam cũng như những người thân trong gia đình và bà con xóm giềng, khối phố giải thích, giáo dục, tôi đã nhận thấy những hành vi chống đối chế độ Nhà nước Việt Nam của tôi cũng như của các đối tượng trên là hoàn toàn sai trái, vi phạm pháp luật Việt Nam, đi ngược lại lợi ích của dân tộc Việt Nam.

Trong thời gian tôi được tiếp xúc làm việc với cơ quan Công an Việt Nam, bản thân tôi luôn được đối xử lịch sự, thoải mái, không có điều gì bản thân tôi phải phàn nàn; tôi không bị cơ quan Công an Việt Nam tạm giữ, tạm giam hay ép buộc gì. Hiện nay tôi đang sống yên ổn, hạnh phúc với vợ con gia đình tôi ở tại địa phương.

Nay, tôi xin tuyên bố trước dư luận trong và ngoài nước cũng như trước các đối tượng trên là: Rút đơn gia nhập đảng thăng tiến Việt Nam của tôi và không tham gia các tổ chức bất hợp pháp trên, không viết các tài liệu phát tán tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia vào các tổ chức chống Nhà nước Việt Nam, không liên lạc gặp gỡ với các đối tượng trên. Và tôi cũng chính thức đề nghị các ông Nguyễn Vũ Bình, ông Nguyễn Khắc Toàn, cô Thanh Phương ở TP Hồ Chí Minh và các phóng viên đài Chân trời mới, Châu Á tự do không liên lạc phỏng vấn, lôi kéo tôi vào các hoạt động bất hợp pháp... Tôi xin cam đoan những lời tôi viết ở trên là hoàn toàn tự nguyện, trung thực từ nhận thức của mình”.

Lời tường trình của Lê Thanh Tùng là vậy; thế nhưng, một nhóm người tự xưng là phóng viên “Phong trào đấu tranh vì dân chủ tự do cho Việt Nam” lại tung tin trên mạng Internet và bịa đặt rằng, Lê Thanh Tùng đã bị “Công an Nhà nước Việt Nam trắng trợn bắt giữ, thẩm vấn” và đòi “phải thả Lê Thanh Tùng ra khỏi trại giam ngay tức khắc”. Điều này chỉ càng khẳng định bản chất xấu xa, chuyên bôi nhọ, vu khống của những kẻ phản bội, những kẻ đi ngược lợi ích của nhân dân, của dân tộc Việt Nam.

Nhóm PV Nội chính