Lái xe taxi bị đâm chết trên đường vắng

ANTĐ - Khoảng 2h sáng 19-7, người dân xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng phát hiện một lái xe taxi nằm chết trên đường liên thôn. Cách đó khoảng 100m là chiếc taxi hãng Tiên Sa BKS: 43A-117.71 bên đường. Nạn nhân được xác định là anh Lê Thanh Hữu (SN 1975) thường trú tại số 572/94 Ông ích Khiêm, TP Đà Nẵng).

Đại diện công ty và các đồng nghiệp tới tổ chức lo hậu sự cho anh Hữu

Qua giám định thi thể, cơ quan chức năng xác định trên người nạn nhân có 3 vết đâm bằng dao ở ngực và bụng, đây là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân chết vào khoảng 1h30, tại hiện trường có nhiều vệt máu kéo dài từ xe taxi đến nơi nạn nhân nằm chết. Trên xe không có nhiều xáo trộn cho nên có thể lái xe bị đâm từ phía sau một cách bất ngờ, không kịp phản ứng.

Sau khi bị đâm, nạn nhân đã dừng xe, bò đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, vì đây là đoạn là đường vắng, nằm gần đồng ruộng, xa nhà dân nên không được ai giúp đỡ, dẫn đến tử vong vì mất máu. Theo xác nhận của cơ quan chức năng, trên người lái xe khi tử vong vẫn còn điện thoại di động và ví tiền, cho nên chưa thể khẳng định đây là vụ giết người cướp tài sản. 

Trao đổi với phóng viên, đại diện hãng taxi Tiên Sa cho biết, thời điểm 1h sáng 19-7, lái xe Lê Thanh Hữu có đón khách tại chân cầu vượt Hòa Cầm , TP Đà Nẵng, sau đó chạy về hướng huyện Hòa Vang.

Được biết nạn nhân quê ở Bắc Kạn vào Đà Nẵng lập nghiệp đã 7 năm, hiện đã có vợ và 2 con, trú tại nhà riêng trên đường Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng. Về phía đồng nghiệp với anh Hữu cũng cho hay anh Hữu là một người rất hiền lành, chưa bao giờ xích mích, hay xung đột với anh em trong đội taxi. Khi nghe tin anh Hữu bị giết trong lúc nhận ca chở khách, anh em trong đội 5 taxi Tiên Sa như chết lặng. 

Qua tiếp xúc và nói chuyện với gia đình nạn nhân, chị N.T.M vợ anh Hữu cho biết, anh Hữu làm lái xe cho hãng taxi Tiên Sa đã được 6 năm nay. Công việc của anh khá ổn định, đủ lo cái ăn cái mặc cho gia đình và các con ăn học. Mấy tháng trước anh bị bệnh nên không đi làm ca đêm được. Thế nhưng cách đây 2 ngày, anh nói ca đêm có mức lương cao hơn ca sáng nên anh tự nguyện xin đăng ký đi làm thì không ngờ xảy ra cơ sự.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo hãng taxi Tiên Sa cho biết sẽ cùng anh em lái xe lo chu tất hậu sự cho anh Hữu, đồng thời cũng sẽ có sự hỗ trợ gia đình anh trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.