Lá bùa hộ mệnh của bà trùm ma túy

ANTĐ - Cứ khi ra tòa hay bị cơ quan công an bắt giữ là Nguyễn Ngọc Bình lại… phát bệnh tâm thần. Tuy nhiên, hết đợt điều trị bệnh, việc đầu tiên của Bình làm là bắt mối làm ăn với các ông trùm mua bán ma túy. Để thể hiện đẳng cấp của mình, mỗi lần giao dịch, Nguyễn Ngọc Bình đều mua bán với số lượng lớn.
Lá bùa hộ mệnh của bà trùm ma túy ảnh 1

Phạm Ngọc Bình và Đàm Quang Cảnh cùng tang vật

Chân dung một bà trùm

Ngày 30-10, Đội CSĐT TP về ma túy CAQ Nam Từ Liêm đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Bình (SN 1970) trú tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội, hiện đang thuê nhà trọ tại ngõ 70, đường Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 22h30 tối 29-10, tại Bến xe khách Mỹ Đình, tổ công tác CAP Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khi kiểm tra chiếc ba lô của hành khách Phạm Bá Ngọc (SN 1986) trú tại phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 2 gói giấy hình trụ, bên ngoài quấn băng dính.

Bên trong gói giấy là 1.870 viên nén màu trắng hình tròn. Ngoài ra, trong chiếc ba lô của Ngọc còn có 1 túi nilon màu xanh chứa tinh thể màu trắng. Qua giám định xác định, tất cả 1.870 viên nén và túi tinh thể màu trắng đều là ma túy có trọng lượng gần 1,5kg. Phạm Bá Ngọc khai mình được thuê xách số ma túy trên cho Nguyễn Ngọc Bình. 

Trong hồ sơ của các trinh sát, Nguyễn Ngọc Bình không phải là một cái tên quá xa lạ bởi Nguyễn Ngọc Bình từng có 3 bản án về tội buôn bán trái phép chất ma túy nhưng chưa có một bản án nào được thi hành. Lá bùa hộ mệnh của Nguyễn Ngọc Bình đó chính là bệnh án tâm thần từ nhiều năm trước. Theo hồ sơ bệnh án này, trong gia đình của Bình, ngoài Bình thì còn có bố đẻ, anh trai, em gái cũng mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên theo một điều tra viên thụ lý vụ án thì khi đến xác minh tại nhà Nguyễn Ngọc Bình, cơ quan công an xác định nhà Bình không hề có ai bị tâm thần.

Trong giới buôn bán ma túy Nguyễn Ngọc Bình thường được biết đến dưới cái tên Ngọc “chập”. Năm 2001, khi bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt bản án 78 tháng tù giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Bình bắt đầu phát… bệnh tâm thần. Thay vì thi hành bản án này, TAND TP Hà Nội phải bổ sung quyết định đưa Bình đi điều trị bệnh tâm thân. Sau đó, Bình còn bị thêm một lần ra trước vành móng ngựa, bị truy tố với tội danh bắt giữ người trái pháp luật, nhưng bản án này cũng được hoãn thi hành với lý do Bình bị chẩn đoán là tâm thần phân liệt.

Tuy nhiên, những bản án của Nguyễn Ngọc Bình chưa dừng lại ở đó. Đầu năm 2015, trong chuyên án triệt phá một đường dây buôn bán ma túy lớn của Phòng CSĐT TP về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, các trinh sát lại thấy có vai trò của Nguyễn Ngọc Bình. Tuy nhiên do lúc này Bình đang điều trị bệnh tâm thần nên trong khi các đối tượng trong đường dây đã bị đưa ra xét xử thì Bình lại một lần nữa tạm thoát việc bị xét xử.

“Người quen cũ” của CATP Hà Nội

Khi vụ việc Nguyễn Ngọc Bình phối hợp với đối tượng Đàm Quang Cảnh mua bán trái phép 1,5kg ma túy tổng hợp được phanh phui, các trinh sát hình sự CAP Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã nhận ra đây chính là “một người quen cũ”.  Đầu tháng 5-2014, “nữ quái” này đã từng lập nên một ổ hút chích ma túy tại tổ 38 phường Dịch Vọng. Ngọc “chập” chọn tầng 2 của một tòa nhà chung cư mi ni và thuê liền một lúc 3 phòng đồng thời thuê thợ đến gia cố tất cả các cửa, lắp đặt hệ thống camera an ninh. Những ngày sau đó, Bình duy trì lịch sinh hoạt khá lạ lùng, chỉ đi chợ vào một ngày trong tuần và hầu như hiếm khi bước chân ra ngoài, chủ yếu ở nhà tiếp khách. Đa phần các vị khách khi đến nơi ở của Bình đều có biểu hiện đáng ngờ.

 Sau gần nửa tháng tiến hành mật phục và trinh sát, CAP Dịch Vọng và CAQ Cầu Giấy đã bí mật vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh đồng thời tiến hành đột kích hang ổ của Nguyễn Ngọc Bình. Khi 3 cửa phòng bật mở, lực lượng công an ập vào đã bắt quả tang 9 đối tượng cả nam và nữ đang có biểu hiện sử dụng ma túy. Bị bất ngờ, các đối tượng nháo nhào tìm cách chống trả để thoát thân nhưng đã bị lực lượng Công an khống chế. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 274,750 gam ma túy các loại, trong đó có 200 viên ma túy tổng hợp, hàng trăm gam ma túy dạng “đá”, gần 100 triệu đồng, 15 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc cân tiểu ly chuyên dụng để cân ma túy, 1 côn sắt 3 khúc…

Tuy nhiên, do Bình vẫn giở trò bị tâm thần nên lực lượng chức năng không xử lý được. Trò chuyện với điều tra viên thụ lý vụ án, Đại úy Trần Thị Thu Hằng, Đội phó Đội CSĐT TP về ma túy CAQ Nam Từ Liêm cho biết: Ngay từ khi bị bắt, Nguyễn Ngọc Bình đã ngay lập tức giở chiêu trò chống đối lại cơ quan chức năng. Ngoài việc không trả lời, không thừa nhận hành vi, Ngọc “chập” còn sẵn sàng lao vào tấn công điều tra viên bằng món võ… cắn. 

Bà trùm sa lưới

Trở lại vụ án Nguyễn Ngọc Bình bị bắt khi đang giao dịch 1,5kg ma túy tổng hợp. Sau một thời gian tổ chức công tác trinh sát, đêm ngày 29-10 các trinh sát đã kiểm tra hành chính xe khách BKS: 29LD-029… khi xe vừa cập bến và phát hiện chiếc ba lô của hành khách Phạm Bá Ngọc có chứa 1,5kg ma túy tổng hợp. Phạm Bá Ngọc khai nhận đó là ma túy “đá” do một đối tượng tên Cảnh ở Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh thuê Ngọc và Lê Văn Doãn (SN 1981) trú tại phường Nam Hải, quận Kiến An, Hải Phòng vận chuyển về Hà Nội giao cho một người tên Ngọc ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình với thù lao là 7 triệu đồng.

Mở rộng chuyên án, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Nam Từ Liêm xác định đối tượng Ngọc mà Phạm Bá Ngọc và Lê Văn Doãn sẽ chuyển hàng chính là Nguyễn Ngọc Bình (SN 1970) trú tại Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội, hiện đang thuê nhà tại ngõ 70, đường Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Đối tượng tên Cảnh trong lời khai của Ngọc được xác định là Đàm Quang Cảnh (SN 1972) trú tại Tuần Châu, Quảng Ninh, đã có 3 tiền án về tội đánh bạc, là một đối tượng nghiện ma túy nặng, từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc vào năm 1999. Cảnh có thói quen thường lấy hàng bên kia biên giới nhưng không bán cho đầu nậu ở Quảng Ninh mà chỉ bán cho người ở tỉnh ngoài với số lượng lớn.

Sau khi xác định rõ các đối tượng, 2 mũi trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Nam Từ Liêm đã tổ chức truy bắt. Kết quả ngay trong ngày 30-10, cả Đàm Quang Cảnh và Nguyễn Ngọc Bình đều bị bắt giữ, đưa về trụ sở CAQ Nam Từ Liêm đấu tranh làm rõ. Một trinh sát tham gia chuyên án cho biết, khi khám xét nhà Cảnh tại Tuần Châu, cơ quan công an còn thu được 3 gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng, còn Cảnh thì đang trong tình trạng phê thuốc.

Theo một cán bộ CAP Mỹ Đình 1,  ngay tại thời điểm bắt giữ Phạm Bá Ngọc và Lê Văn Doãn tại Bến xe khách Mỹ Đình về hành vi xách ma túy thuê cho Đàm Quang Cảnh, Nguyễn Ngọc Bình đã nhờ một người tên Nguyễn Thế L đến bến xe đón Ngọc và Doãn. Ngọc và Doãn còn khai nhận trước đó vào ngày 25-10, cả hai đã vận chuyển thuê cho Nguyễn Ngọc Bình một ba lô đựng ma túy đến khu vực chân cầu Nhật Tân, quận Tây Hồ, gặp một người phụ nữ do Bình cử đến lấy.

Ngọc đưa ba lô cho người phụ nữ này, chị ta mang vào xe taxi lấy “hàng” rồi trả ba lô lại cho Ngọc và Doãn. Sau khi thông báo cho Đàm Quang Cảnh và Nguyễn Ngọc Bình, Phạm Bá Ngọc và Lê Văn Doãn đã lên xe taxi đi về nhà Bình ở Ngọc Khánh. Tại đây, Nguyễn Ngọc Bình đã cho Ngọc 2 triệu đồng. Sau đó Ngọc và Doãn về Quảng Ninh, tiếp tục đến gặp Cảnh để lấy tiền công như đã giao hẹn từ trước.

Trong khi thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Bình, một điều khiến các điều tra viên ngạc nhiên là không hiểu “bà trùm” này mua bán ma túy bằng phương thức thủ đoạn nào. Bình thường mua “hàng” với số lượng lớn nhưng tiền mặt thu tại nhà trọ của Nguyễn Ngọc Bình lại không có nhiều, giao dịch ngân hàng cũng rất ít. Trong các giao dịch về ma túy, Nguyễn Ngọc Bình luôn rất tỉnh táo, nhất là với những giao dịch lớn, chỉ khi bị điều tra viên hỏi cung, cô ta bắt đầu ngơ ngác, lí nhí trả lời không đầu không cuối.

Bình được các đầu mối buôn bán ma túy rất tin tưởng, nên khi Bình vừa kết thúc vài tháng điều trị, được ra khỏi Bệnh viện tâm thần là ngay lập tức có thể bắt mối làm ăn và lại có hàng thường xuyên, thậm chí có thể dễ dàng mua “chịu” ma túy. Liên tiếp mua bán ma túy với số lượng lớn, Nguyễn Ngọc Bình với tấm bùa hộ mệnh là hồ sơ bệnh án tâm thần đã ung dung trao đổi thứ hàng “trắng” chết người ấy. Theo tài liệu trinh sát của Phòng CSĐT TP về ma túy CATP Hà Nội, sau vụ mua bán 1,5kg ma túy tổng hợp này, Ngọc “chập” còn đang chờ nhận tiếp 20kg ma túy đá từ trong TP.HCM chuyển ra Hà Nội.