Kỳ án hãi hùng: 2 anh rể cùng “yêu” làm em vợ tuổi 14 có thai

ANTĐ - Vụ án xảy ra khiến dư luận tại tỉnh Phú Yên xôn xao, bởi cô bé 14 tuổi đầu ấy đã bị chính 2 người anh rể "yêu" đến mức có thai và đang chờ ngày khai hoa nở nguyệt.

Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ án này và PV đã tìm về vùng quê nghèo tại thôn Bình Tây, xã Xuân Lâm, TX. Sông Cầu, tỉnh Phú Yên để tìm hiểu thực hư của vụ án lạ lùng này.

Đau đớn cảnh bất ngờ làm mẹ tuổi 14

Thôn Bình Tây, xã Xuân Lâm, TX. Sông Cầu, Phú Yên là thôn mới thành lập, dân ngụ cư ở đây từ các nơi đến sinh sống là thôn 100% hộ nghèo. Nơi này vốn xa xôi hẻo lánh, bình yên nhưng những ngày qua bỗng trở nên xôn xao, mọi người bàn ra tán vào chuyện động trời xảy ra với gia đình anh Hùng, khi đứa con gái ruột của anh chuẩn bị làm mẹ tuổi 14. Câu chuyện xảy ra đối với con anh làm cho những người dân địa phương hãi hùng và căm phẫn. Hơn ai hết những người trong gia đình anh, đặc biệt là con anh, tức cháu L, đã thấm thía nỗi đau đớn tột cùng của bi kịch ấy.

Từ trung tâm xã Xuân Lâm, vượt qua đèo Đá Giăng quanh co, chúng tôi tìm mới đến nhà cháu L vào lúc gần trưa. Xóm nhà thôn Bình Tây thưa thớt nằm dọc theo chân núi. Khi chúng tôi hỏi đường đến nhà cháu L thì một người dân vừa chỉ đường vừa nói trong phẫn nộ: "ở đây bao đời nay nào có xảy ra cái chuyện lạ lùng và kinh hoàng như thế này đâu. Người dân ai cũng đau đớn thay cho gia đình của thằng Hùng mà phẫn nộ, mong pháp luật sớm xử lý những kẻ đồi bại".

Khi chúng tôi, thấy căn nhà của cháu L là căn nhà khá nghèo trong vô số những căn nhà tuềnh toàng ở địa phương nổi tiếng là nghèo ở cái tỉnh Phú Yên này. Lúc đó anh Nguyễn Văn Hùng như người mất hồn, đã nhiều ngày trôi qua nhưng anh vẫn còn đau cái nỗi đau của đứa con gái bị xâm hại nghiêm trọng, anh tiều tụy và nói không thành lời. Đặc biệt anh thẫn thờ, đau đớn gấp bội khi hay tin rằng, những kẻ hãm hại con gái anh không ai khác chính là những người có quan hệ mật thiết trong dòng họ của anh. Còn con gái của anh, cũng là nạn nhân của vụ án, tức cháu Nguyễn Thị L đôi mắt cứ đượm một nỗi buồn khó tả. Vác cái bụng bầu đã 27 tuần tuổi đi lại khó khăn, hết đứng lại ngồi, cô bé ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nhìn xuống cái bụng bầu và khóc.

L. đang kể lại vụ việc mình bị hai anh rể làm nhục.

Hôm chúng tôi đến, ngôi nhà nhỏ ấy đầy đủ người, bởi vì không ai có tâm trí đi làm lụng kiếm sống. Anh Hùng có vẻ già hơn so với cái tuổi 39 và bi kịch của đứa con gái làm cho anh bơ phờ, vật vã trong nhiều ngày qua mà ai nhìn vào cũng xót thương. Anh kể, cháu L là con riêng của anh với người vợ trước. Ngày ấy, khi cháu L hớn 1 tuổi thì mẹ cháu ra đi theo cuộc tình mới, thế là anh sống trong cảnh gà trống nuôi con.

Không bao lâu sau thì anh đi thêm bước nữa với chị Thảo - một người phụ nữ hiền dịu ngụ cùng địa phương. Chị Thảo yêu thương cháu L như chính con đẻ của mình, nên cha con anh cũng cảm thấy hạnh phúc, cuộc đời như thế là mãn nguyện, dù vẫn phải sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Anh nói rằng, vợ chồng anh cứ suốt ngày quần quật với nương rẫy, chạy ăn từng bữa để kiếm sống nên anh chị cũng nghĩ rằng, cháu L đã khôn lớn, đủ để tự lo cho bản thân mình, ai có ngờ....

Chị Thảo - mẹ kế cũng là người gần gũi với đứa con riêng của chồng kể - gần đây chị phát hiện thấy cháu L cứ hay mặc áo gió kể cả lúc đến trường cũng như lúc cháu ở nhà, chị cứ nghĩ rằng con gái lớn đã đến tuổi tự làm đẹp, nên sợ nắng làm đen da... không ngờ rằng, cách đây nửa tháng, chị ngờ ngợ khi thấy cháu L cứ ra vào nhà thẫn thờ, nhìn bụng L, chị sinh nghi nhưng không dám nói với ai, kể cả chồng. Có lúc chị nghĩ ngợi mông lung về cảnh loạn luân trong gia đình, lo sợ cái sự khủng khiếp ấy xảy ra với cháu L. Thế nhưng hàng ngày đều đặn, cháu L đạp xe đến trường THCS N.V.X ở xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, cách nhà những 15km để học.

Rồi cái sự lạ lùng của con cái đó, anh Hùng cũng đã nhận ra. Nghĩ là con có bệnh hiểm nghèo gì đó làm cho cơ thể, đặc biệt là bụng trương phình khác thường, anh gặng hỏi nhưng cháu L cứ bảo là "không biết gì". Do đó anh đành nghỉ buổi lên rẫy để chở con gái đi ra tận Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khám. Ai ngờ rằng sét đánh ngang tai người cha, anh hãi hùng khi nghe từ miệng bác sĩ thông báo hung tin: Con gái anh có thai hơn 27 tuần tuổi. Anh Hùng nói trong nước mắt: "Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Lúc ấy tôi không thiết sống, tôi từng nghĩ đến chuyện tự vẫn nhưng nghĩ đến cảnh mấy mẹ con nheo nhóc nên thôi... vậy là tôi quyết định tìm rõ ngọn ngành, ai đã gây nên cơ sự cho con bé".

Phải khó khăn lắm chúng tôi mới gợi chuyện được với cháu L - bởi lẽ đứa trẻ 14 tuổi đầu đó cứ khóc và khóc. L nói: "Con đã nghỉ học cả tuần nay, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô trường lớp lắm nhưng mặt mũi nào dám đến lớp học nữa". Cháu còn nói, trong những đêm gần đây, cháu liên tục gặp ác mộng trong những giấc ngủ, nhưng cha mẹ quá đau buồn rồi nên L không nói để làm cho cha mẹ nghĩ ngợi mông lung nữa. Điều khổ nhất đối với anh Hùng, chính là khi anh đón nhận hung tin cháu L có thai một cách đau đớn, nhục nhã thì anh cũng biết được vợ mình (tức chị Thảo) cũng có thêm tin vui. Vui chưa kịp, đau đớn ập đến lớn hơn nên anh tất tả ngược xuôi lo cho cả hai mẹ con chuẩn bị cho ngày vượt cạn.

Được biết khi tìm hiểu rõ ngọn nguồn, gia đình anh Hùng đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an địa phương. Trong cuộc trò chuyện mới đây, khi nhắc đến tên tuổi những tên hung thủ thì anh Hùng - chị Thảo chỉ trực trào nước mắt, còn cháu L thì có thái độ như sợ sệt, kinh sợ khi nhắc đến những cái tên ấy.

Lộ diện tác giả bào thai trong cơ thể cháu bé 14 tuổi

Một sự thật mà anh Hùng - chị Thảo đã không thể nói thành lời, và làm cho người dân phẫn nộ đó chính là những kẻ hãm hại cháu L không ai khác chính là những người khá thân cận với gia đình anh. Thượng tá Đỗ Minh Tân - Phó trưởng Công an TX. Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho biết, hai nghi can gây ra bi kịch và đau đớn cho cháu L chính là Võ Thanh Tâm (SN 1991) và Trần Đặng Nguyên (SN 1989, cùng ngụ địa phương) - là 2 con rể của bà Nguyễn Thị S. (chị ruột của anh Hùng). Cả hai gọi anh Hùng bằng cậu vợ.

Phải khó khăn lắm, chúng tôi mới gợi câu chuyện với cháu L để nghe cháu kể về bi kịch của bản thân. Nước mắt ngắn dài, cháu L kể, chuyện bắt đầu từ một buổi trưa cuối năm 2011. Khi đó L ở nhà một mình, khi cháu vào buồng lấy gạo để nấu cơm thì Võ Thanh Tâm theo vào. Bất ngờ từ phía sau, Tâm ôm chầm cháu L rồi dùng bạo lực để quật ngã cháu L (khi ấy chỉ hơn 13 tuổi) xuống giường và dùng một tay bịt miệng, tay khác cởi đồ cháu L ra và lớn tiếng hăm dọa: "Nếu mày la lên, tao sẽ bóp cổ chết, xóm làng mà biết thì cả nhà mày nhục nhã, xấu hổ...".

Sau khi thực hiện hành vi thú tính ấy, Tâm lẳng lặng ra về, còn cháu L sợ hãi, xấu hổ nên không dám kể cho ai nghe nỗi đau đầu đời đó. Từ đó cháu luôn sống trong trạng thái rụt rè, lo sợ mọi thứ. Thế nhưng vụ việc chưa dừng lại ở đó, khoảng 10 ngày sau, cháu L ở nhà một mình và gặp phải bi kịch tương tự, thế nhưng lần này không phải là Tâm mà là Trần Đặng Nguyên (anh cọc chèo của Tâm). Khi đó Nguyên sang nhà cháu L để mượn đồ nghề sửa xe. Thấy chỉ có một mình L ở nhà, Nguyên cũng dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại với đứa em họ của vợ. Thỏa mãn xong, hắn còn lớn tiếng đe dọa đứa trẻ: "Nếu mày kể với ai, tao sẽ nói ra chuyện mày với thằng Tâm". Chính vì sự đe dọa khủng khiếp của 2 gã anh rể mất nhân tính đó mà cháu L đã im lặng trong suốt một thời gian dài dẫn đến cái thai trong bụng càng ngày càng lớn.

Điều đáng nói là những người phát hiện vụ việc động trời đầu tiên lại là Nguyễn Thị Trúc H (là vợ của Nguyên). Vì nghi ngờ nên H đã chở cháu L đi mua que thử thai, khi phát hiện được hung tin chồng đã gây nên cơ sự, H đã khá bình thản để xử lý. Hãi hùng là cách xử lý của H cũng khác người, H đã xúi giục cháu L phá thai bằng cách... chạy nhảy mạnh bạo, rồi nằm xuống để cho đứa em ruột của L đạp mạnh vào cái thai đang trong bụng... Cháu L cũng đã tuân lệnh bà chị họ, thế nhưng thai không hư, cháu L vẫn mặc áo gió đến trường để che cái bụng càng ngày càng phình to để rồi chính mẹ kế (tức chị Thảo) phát hiện ra chân tướng của vụ việc động trời.

Từ khi chị Thảo, anh Hùng biết được chuyện thì những người trong họ hàng cũng đã tường tận câu chuyện. Họ đã nhiều lần tra hỏi Nguyên cũng như Tâm nhưng hai gã "yêu râu xanh" có thái độ thách thức, ngang ngược dọa "xử đẹp" những ai dám có ý kiến. Có lúc những em trai của chị Thảo có ý định sẽ chơi kiểu... giang hồ với 2 kể mất nhân tính, rồi tù tội tính sau nhưng cuối cùng, nhiều người can ngăn và họ tin vào sự công bằng của pháp luật. Đau đớn nhưng cuối cùng anh Hùng - chị Thảo cũng đã gửi đơn đến cơ quan công an địa phương để tố giác 2 đứa cháu rể.

Trao đổi với PV, thượng tá Đỗ Minh Tân xác nhận, mới đây, công an huyện đã cử điều tra viên xác minh đơn tố cáo. Theo đó, qua xác minh, cháu L đã tường thuật lại việc bị 2 người anh rể là Tâm và Nguyên hãm hiếp như thế nào. Điều tra viên cũng lấy lời khai đối với Tâm và Nguyên. Phó trưởng Công an TX. Sông Cầu cho biết thêm, bước đầu 2 nghi phạm thừa nhận có quan hệ tình dục với cháu L nhưng trên sự tự nguyện của cháu bé này.

Cũng mới đây, Công an TX. Sông Cầu đã cấp giấy giới thiệu để cháu L đến Bệnh viện Đa khoa TX. Sông Cầu siêu âm thai, kết quả cháu bé này mang thai 27 tuần tuổi. Thượng tá Tân khẳng định: "Lời khai của 2 tên Tâm và Nguyên đủ cơ sở để xác định 2 đối tượng này phạm tội giao cấu với trẻ em, hiện chúng tôi đang chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp để đề nghị khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng này".

Dư luận đang trông chờ công lý được thực thi, đưa hai kẻ thú tính ra trước ánh sáng pháp luật. Còn với bé L, những ngày tháng sắp đến sẽ là quãng thời gian khó khăn của một đứa trẻ phải làm mẹ ở tuổi 14, nên rất cần được sự thông cảm, chở che, đùm bọc của mọi người.