Khó xử lý triệt để gái mại dâm lưu động tại Hà Nội

ANTD.VN - Những người thường xuyên đi qua tuyến đường quanh Công viên Thống Nhất hay góc hồ Thiền Quang, Hà Nội không ít lần bắt gặp gái “bán hoa” không ngần ngại giao dịch với khách mua dâm giữa ban ngày. Thực trạng này tồn tại đã khá lâu nhưng vì mức xử phạt quá nhẹ nên không thể xử lý triệt để.

Những gái bán dâm tại góc hồ Thiền Quang (ngã ba Trần Bình - Trần Nhân Tông) thường sử dụng xe đạp và xe đạp điện “đón khách”

Những giao dịch chóng vánh

Tia thấy hai người đàn ông dừng lại vẻ ngập ngừng, hai gái bán dâm ngồi chờ khách ở ngay cổng Công viên Thống Nhất (mặt phố Lê Duẩn, thuộc địa bàn phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) đã chủ động mời “Hai anh đi không chi em em chiều”. “Đi nhanh giá rổ thế nào em?”. “Giá bao nhiêu đâu, 300 nghìn thôi anh, bao cả nhà nghỉ!”. “Bãi đáp” cho các cuộc “mua vui” của khách được gái bán dâm này chỉ sang khu nhà bên kia đường (đối diện cổng công viên, thuộc địa bàn phường Phương Liên, quận Đống Đa).

Tiếp tục trong vai khách có nhu cầu mua dâm, chúng tôi đến góc hồ Thiền Quang (đầu ngã ba phố Trần Bình Trọng - Trần Nhân Tông, thuộc địa bàn phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng). Những gái bán dâm đứng “vợt” khách điểm này thường là những “bóng hồng” ở độ tuổi “U50-60”.

Vừa thấy chúng tôi dừng xe, một phụ nữ U50 bước tới nở nụ cười khá tươi và ra chiều thăm dò. Sau khi nghe thấy tôi hỏi anh bạn: “Có đi không?”, người phụ nữ này đã mạnh dạn tiếp cận mời chúng tôi “vui vẻ” với mức giá khá hấp dẫn. Mỗi khách mua dâm chỉ cần trả 200 nghìn đồng/lần (trong đó khách đã được bao tiền phòng). Và nhà nghỉ được giới thiệu đến khu vực ngõ Vân Hồ (cuối phố Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành).

Sau nhiều ngày quan sát, chúng tôi nhận thấy giao dịch giữa gái bán dâm và khách mua dâm tại những khu vực này thường rất chóng vánh. 

Một gái bán dâm chờ khách tại khu vực gần cổng Công viên Thống Nhất (mặt đường Lê Duẩn)

Sau truy quét lại xuất hiện

Trong lần tiếp cận một gái bán dâm tên Nguyễn Thu N (SN 1989, quê Thái Nguyên), chúng tôi được nghe “bóng hồng” này tâm sự. Trước kia cô cũng là một trong những “chân dài” chuyên “chạy sô” cho hàng loạt quán karaoke khu vực quận Cầu Giấy. Tuy nhiên, kiếm được nhiều tiền, những cuộc ăn chơi thác loạn với mật độ dày khiến N sa ngã vào con đường ma túy. Xuân sắc tàn phai, khách thưa dần nên những cuộc chơi khiến N rơi vào nợ nần.

Để có tiền, ngoài làm “tay vịn” cho khách thì N sẵn sàng đi nhà nghỉ phục vụ khách mua vui. Rồi bệnh tật ập đến, không nghề nghiệp, không nơi nương tựa, chẳng dám về quê, N chọn khu vực Công viên Thống Nhất hay khu vực phố Trần Khánh Dư - Vân Đồn (thuộc địa bàn phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) làm nơi hành nghề bán dâm. Do được các chị em có thâm niên “đứng đường” chỉ bảo, hễ thấy bóng dáng lực lượng chức năng xuất hiện là N lại dạt sang địa bàn khác.

“Việc xử lý gái mại dâm hiện nay vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Chế tài xử lý còn nhẹ, đa số những trường hợp bán dâm như trên nếu bị bắt thường bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 - 300 nghìn đồng, dẫn đến tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”.

Thạc sĩ, bác sĩ Phùng Quang Thức - Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở LĐ - TB&XH Hà Nội)

Cùng với N, Hoàng Thị H (SN 1983, quê Thanh Hóa) cũng chọn những địa điểm trên làm nơi hành nghề. H kể, trước khi làm nghề này, cô cũng từng làm nhân viên massage ở một trung tâm có tiếng của Hà Nội. Trong lần đến massage, một vị khách ngỏ ý chi một khoản tiền lớn để được qua đêm với H. Nghĩ chồng con ở xa, “khuất mắt trông coi” nên H tặc lưỡi gật đầu.

Ai ngờ, sau đó thành “quen”, thậm chí khi làm massage cho khách, cô còn chủ động gạ gẫm. Rồi bệnh tật đến lúc nào không hay biết. Đã thế, cô còn để lây sang cho chồng. Sự việc vỡ lở, gia đình tan nát, chán trường, H lại bỏ ra Hà Nội hành nghề bán dâm kiếm sống qua ngày.

Trao đổi với phóng viên, Thượng úy Lê Ngọc Thanh, Phó trưởng CAP Nguyễn Du cho biết: “Trong năm vừa qua, lực lượng CAP phối hợp với Phòng CSHS, CATP Hà Nội đã quét vét và xử lý một số trường hợp gái mại dâm hoạt động lưu động ở khu vực công cộng. Đối với những gái bán dâm hoạt động tại những khu vực thuộc địa bàn phường quản lý, việc xử lý gặp nhiều khó khăn bởi chế tài chưa đủ sức răn đe, mức xử phạt quá nhẹ nên không thể xử lý triệt để được”. 

Còn theo Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng CAP Lê Đại Hành, những đối tượng chuyên hành nghề bán dâm ở đây cứ thấy bóng dáng lực lượng công an là lại dạt đi nơi khác, sau truy quét lại đâu vào đấy. Đáng nói, khi tuần tra kiểm soát và xử lý thì chỉ có thể xử phạt họ nếu không có giấy tờ tùy thân. Còn bình thường khi kiểm tra họ có đủ giấy tờ không lý do gì bắt họ về phường làm việc. Bên cạnh đó, trong khi kiểm tra có những đối tượng còn đưa ra cả giấy chứng nhận người khuyết tật.