Kết cục của sỹ quan rởm "chém gió" ăn tiền

ANTĐ - Ngày 29-7, cơ quan CSĐT-CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1974), ở tổ 21, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chiêu bài khoe nhân thân “xịn”

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối tháng 3-2014, qua anh Nguyễn Văn Kháng, ông Vũ Văn Phúc quen biết Nguyễn Văn Tuấn. Tuấn “khoe” với ông Phúc có thể xin việc cho những ai có nhu cầu vào làm việc ở Bộ Quốc phòng. Tưởng thật, ông Phúc nhờ Tuấn xin cho con gái mình là Vũ Ngọc Linh vào công tác tại Cục Tài chính thuộc Bộ này.

Để công việc thuận lợi, ngày 11-8-2014, ông Phúc đưa cho Tuấn 290 triệu đồng (tại nhà riêng của ông Phúc) để Tuấn lo việc cho chị Linh. Khoảng 2 tháng sau, ông Phúc tiếp tục đưa cho Tuấn thêm 400 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận gần 700 triệu đồng của ông Phúc, Tuấn không xin được việc cho chị Linh và cũng không chịu trả lại tiền.

Kết cục của sỹ quan rởm "chém gió" ăn tiền ảnh 1

Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an

Tương tự, cuối năm 2014, thông qua anh Nguyễn Văn Kháng, chị Đậu Thị Hiền gặp và quen biết Tuấn. Anh Kháng giới thiệu với Tuấn là chị Hiền đang có nhu cầu xin cho người nhà vào làm việc tại Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel), chi nhánh tại Nghệ An và nhờ Tuấn  giúp. Ngày 29-11-2014, chị Hiền và anh Kháng hẹn gặp Tuấn tại 1 quán cafe trên phố Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình.

Tại đây, chị Hiền đưa cho Tuấn 100 triệu đồng để “giữ chỗ” và nhờ Tuấn xin việc cho em trai mình là anh Đậu Thích Đạt. Vài ngày sau, anh Kháng cầm hồ sơ của anh Đậu Thích Đạt đưa cho Tuấn nhưng đến nay, Tuấn vẫn không xin được việc cho anh Đạt và "lặn" mất tăm.

Ngày 15-7-2015, ông Phúc, anh Kháng và chị Hiền cùng một vài người bạn gặp Tuấn tại khu vực gầm cầu Long Biên. Các nạn nhân lập tức đưa Tuấn lên CAP.

Lừa dễ như chơi

Ngoài hai vụ trên, trong quá trình đấu tranh khai thác mở rộng, cơ quan CSĐT cũng đã làm rõ Tuấn còn thực hiện hành vi lừa đảo nhiều trường hợp khác. Điều đáng nói, các bị hại chỉ nghe Tuấn "chém gió" mà đã đưa cho đối tượng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Đơn cử, cách đây khoảng 2 năm, qua quan hệ xã hội, Tuấn quen biết ông Nguyễn Việt Dũng (SN 1959), ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa. Nghe Tuấn nói có khả năng xin việc cho những ai có nhu cầu vào làm tại Bộ Quốc phòng, ông Dũng đã nhờ Tuấn "chạy" cho cháu ruột là Bùi Huy Long vào làm việc tại Tập đoàn viễn thông Quân đội.

Tháng 1-2015, bà Nguyễn Thị Loan (mẹ đẻ của Long) đưa cho ông Dũng 220 triệu đồng để ông Dũng đưa cho Tuấn tại một quán cafe trên phố Trấn Vũ, phường Quán Thánh, quận Ba Đình. Tuy nhiên, 5 tháng sau, Tuấn vẫn không xin được việc cho anh Long và lảng tránh mỗi khi gia đình anh Long liên lạc. Trước sự hối thúc của gia đình anh Long, Tuấn làm giả quyết định tuyển dụng anh Long vào làm trong quân đội rồi hẹn bà Loan và ông Dũng tại đường Hoàng Diệu để cho xem quyết định giả này. Qua tìm hiểu, gia đình bà Loan biết đây là quyết định giả nên đã đòi tiền Tuấn nhưng Tuấn tìm mọi cách khất lần.

Vụ việc tiếp theo được Tuấn thực hiện vào tháng 8-2014. Trong một lần đến chơi nhà anh Đặng Văn Tiến ở phố Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Tuấn quen bà Bùi Phương Dung (SN 1966), ở phường Điện Biên, quận Ba Đình. Tuấn "khoe" với bà Dung mình là sỹ quan quân đội và có thể xin được cho người đi nghĩa vụ quân sự với giá 250 triệu đồng. Không chút nghi ngờ, bà Dung nhờ Tuấn xin giúp cho anh Lê Anh Tuấn (SN 1989), ở Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đi nghĩa vụ quân sự.

Ngày 7-9-2014, tại ngõ 34A Trần Phú, phường Điện Biên, bà Dung đã đưa cho Tuấn 250 triệu đồng. Khi nhận tiền, Tuấn viết 1 giấy biên nhận và hứa cuối tháng 9-2014 sẽ xin được cho anh Tuấn đi nghĩa vụ quân sự, sau đó 1 năm sẽ được cử đi học tiếp ở trường Trung cấp để được xét tuyển vào chuyên nghiệp. Nhưng đến nay, Tuấn vẫn không thu xếp được cho anh Tuấn và cũng không hoàn trả số tiền đã nhận của bà Dung.

Hiện cơ quan CSĐT-CAQ Ba Đình đang mở rộng điều tra vụ án. Đề nghị những ai là bị hại liên quan đến vụ án này đến cơ quan CSĐT-CAQ Ba Đình trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điện thoại liên hệ: 043.8230984, hoặc 0936271152, gặp đồng chí Nguyễn Duy Hoàng - Đội Điều tra tổng hợp.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)