TP.HCM

Kẻ sát hại người yêu vừa ra đầu thú

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông tin, nghi can Nguyễn Văn Thái (SN 1987, ngụ tỉnh quảng Ngãi) vừa ra đầu thú và khai báo hành vi “giết người”.

Thái bị cáo buộc là hung thủ sát hại 1 cô gái tại tiệm thuốc tây Thiên An (số 75/2A đường HT45, tổ 2A, khu phố 1, phường Hiệp Thành, quận 12) gần nửa năm trước. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Kim N (SN 1993) là đồng hương, cũng là người yêu của Thái.

Nghi can Nguyễn Văn Thái tại cơ quan Công an

Điều tra ban đầu xác định, Thái và chị N có khoảng thời gian 2 năm yêu nhau. Thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, 2 người mâu thuẫn, và chị N muốn chia tay với Thái. Riêng Thái thì không chấp nhận, muốn níu kéo tình cảm.

1 tuần trước khi gây án, Thái vào TP.HCM chữa bệnh gan và hay tìm đến chơi tại tiệm thuốc tây Thiên An, nơi chị N cùng em trai đang ở. Trưa 22/5 Thái thủ sẵn 1 chai thuốc diệt cỏ và đi đến gặp chị N, với ý định nếu níu kéo tình cảm không thành thì Thái sẽ sát hại người yêu rồi tự vẫn chết theo.

Khi đến nơi, vừa nói chuyện được 1 lúc thì xảy ra cự cãi, Thái xông đến đè lên người, dùng tay bóp cổ chị N và đổ thuốc trừ sâu vào miệng chị này. Thái cũng uống thuốc trừ sâu. Khi chị N nằm bất động, Thái cũng bất tỉnh. Khi tỉnh dậy biết người yêu đã tử vong, Thái dùng nhiều cách để tự vẫn như: tự chích điện vào người, treo cổ hay uống hết chai thuốc trừ sâu nhưng vẫn không chết. Đến chiều tối 22/5 Thái rời tiệm thuốc tây Thiên An, bỏ đi bộ ra quốc lộ 1. Thấy xe tải dừng ven đường, Thái leo lên thùng xe ngủ đến tận sáng hôm sau thì bắt xe về quê.

Được biết đến chiều tối 22/5 em ruột của chị N đi về thì phát hiện ra sự việc đau lòng. Vào cuộc điều tra, ngoài dấu vết hiện trường, Công an còn tìm thấy chiếc quần sọt Jean của Thái để lại, bên trong túi quần có giấy CMND, giấy phép lái xe, thẻ ATM mang tên Thái. Do đó Công an coi Thái là nghi can số 1 và truy lùng.

Phần Thái đón xe về quê, thuê phòng khách sạn ở TP.Quảng Ngãi trú ẩn. Lúc này Thái mới bị ngấm thuốc diệt cỏ nên nôn ói và chủ nhà nghỉ phát hiện đưa đi cấp cứu. Cũng thoát cơn nguy kịch, Thái đón xe vào TP.HCM, đi lang thang nhiều nơi, tiếp tục điều trị bệnh gan. Mới đây Thái liên hệ với gia đình và được người thân vận động ra đầu thú.