Kẻ "điên loạn" sát hại người yêu, truy sát người thân và hàng xóm

ANTD.VN - Sau khi sát hại người yêu, Hiệp tới nhà cha dượng đâm trọng thương 3 người, cướp xe máy rồi chạy đến đập phá trụ sở Công an xã.

Ngày 6-6, TAND Cấp cao TP HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo, kháng nghị, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiệp (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) về các tội:  Giết người, cố ý gây thương tích, phá hoại tài sản và trộm cắp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiệp

Trước đó ở phiên toà sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hiệp mức án chung thân. Sau đó VKSND kháng nghị tăng hình phạt, nạn nhân kháng cáo yêu cầu tăng bồi hoàn phần dân sự.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2013 Hiệp và chị Võ Thị Hồng Thủy (quê Tây Ninh) chung sống như vợ chồng và thuê mặt bằng ở ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương để mở quán cà phê.

Chiều 15-8- 2013, Hiệp và Thủy mâu thuẫn dẫn đến cãi vã nên Hiệp bỏ đi uống rượu. Tối cùng ngày, Hiệp về phòng trọ và dùng 2 con dao đâm chết Thủy. Sau đó, đối tượng lấy xe máy của Thủy và mang theo 2 con dao chạy về nhà cha dượng ở xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Tại đây, Hiệp đâm trọng thương em cùng mẹ khác cha và cha dượng. Tiếp đó, Hiệp chạy bộ đến nhà hàng xóm và dùng búa đập vào đầu và vai gây thương tích cho nạn nhân. Sau đó Hiệp chiếm đoạt xe máy của nạn nhân chạy đến trụ sở công an xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đập phá cửa và đập  3 chiếc xe máy.

Lực lượng chức năng khống chế Hiệp và chuyển giao cho cơ quan Công an tỉnh Bình Dương.