Hà Nội: Bắt đối tượng đe dọa tung clip sex để tống tiền bạn gái quen qua facebook

ANTĐ - Để thực hiện ý đồ chiếm đoạt tài sản, trong suốt quá trình tâm sự qua điện thoại với bạn gái quen qua facebook, Duy đã nói dối rằng gia đình có điều kiện kinh tế khá giả và đang cần một bạn gái giả vờ làm người yêu, đưa về gia mắt gia đình để được bố mua tặng một chiếc ô tô.

Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội vừa làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ đối tượng gây án Lưu Văn Duy, SN 1987, trú tại thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Lưu Văn Duy khai nhận, năm 2014,  thông qua trang mạng xã hội Facebook, Duy làm quen với chị T, 21 tuổi, quê ở Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Sau một thời gian Duy không sử dụng Facebook nữa, tuy nhiên Duy đã kịp xin số điện thoại của chị T để tiện giao lưu.

Đến giữa tháng 8 - 2015, Duy gọi vào số điện thoại của chị T thấy vẫn đổ chuông. Do không có việc làm, không có tiền tiêu xài nên Duy nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị T.

 Hà Nội: Bắt đối tượng đe dọa tung clip sex để tống tiền bạn gái quen qua facebook ảnh 1Chân dung đối tượng Duy

Để thực hiện ý đồ chiếm đoạt tài sản, trong suốt quá trình tâm sự qua điện thoại, Duy đã nói dối với chị T rằng tên là Tú, nhà ở thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội và chưa có người yêu, gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Hiện tại, Duy đang cần một người con gái vờ làm người yêu để giới thiệu với gia đình, rồi bố Duy sẽ mua ô tô cho Duy, nếu T đồng ý giúp, đổi lại Duy sẽ cho T tiền và tài sản có giá trị. Tin lời Duy, chị T đã đồng ý.

Đến ngày 13-9, sau khi đã thống nhất nơi gặp mặt, khoảng 15h30 cùng ngày, Duy hẹn gặp T tại cầu Phù Lỗ, đoạn thuộc xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Duy đi xe máy Nouvo, chị T đi xe máy Attila đến chỗ hẹn.

Khi gặp nhau, để cho chị T tin tưởng, Duy mời chị T về nhà ăn cơm và nói chuyện với bố mẹ Duy, nhưng vì sợ muộn nên  chị T từ chối và xin phép quay về. Tuy nhiên, Duy yêu cầu T để lại 1 ví nữ, bên trong có giấy đăng ký xe máy, bảo hiểm xe máy Attila và 200.000 đồng tiền mặt của chị T để làm tin, hôm sau gặp Duy sẽ trả lại, chị T tin tưởng nên đã giao tài sản trên cho Duy.

Sau khi nhận thấy đã lấy được lòng tin của chị T, Duy tiếp tục nhắn tin, gọi điện nói chuyện tình cảm với chị T, qua điện thoại Duy nói với chị T rằng sau khi xong việc Duy nhờ, Duy sẽ cho chị T tiền và bảo T khi nào gặp thì đưa cho Duy mẫu của một đồ trang sức có giá trị để Duy mua tặng T.

Đến khoảng 8h30 ngày 22-9, Duy hẹn gặp và đón chị T ở ngã tư Thị trấn Sóc Sơn. Do trời mưa, chị T bị ướt quần áo nên cả hai thống nhất cùng vào nhà nghỉ để chị T thay quần áo. Trước khi đi gặp Duy, chị T đã mượn của mẹ đẻ 1 chiếc lắc bằng vàng ta (loại 5 chỉ) mang theo để đưa cho Duy làm mẫu.

Duy đưa chị T vào nhà nghỉ Chương Chi, thuộc địa phận thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Khi cả hai vừa vào đến nhà nghỉ, Duy yêu cầu chị T đưa cho Duy  túi xách, bên trong có 1 lắc vàng; 1 điện thoại Iphone 4; chứng minh nhân dân của T và bảo chị T lên phòng đợi, Duy đi đưa lắc vàng cho người em của Duy đi đặt làm theo mẫu, chị T tin tưởng nên đưa cho Duy túi xách và 5 chiếc quần jean mới và nhờ chuyển cho một người đã mua qua mạng internet (chị T bán hàng qua mạng internet).

Duy đi ra ngoài, còn T thuê phòng 201 và lên phòng trước. Khi thấy chị T đã lên phòng nghỉ, Duy mở cốp xe của chị T để lục soát tài sản, nhưng không còn tài sản gì, Duy mở túi xách chị T lấy lắc vàng,  điện thoại Iphone, chứng minh nhân dân của chị T cất vào cốp xe của Duy. Khoảng 10 phút sau Duy cầm túi xách lên phòng đưa cho chị T.

Tại phòng 201, Duy chủ động đòi hỏi quan hệ tình dục và được chị T đồng ý, đến khoảng 09h cùng ngày 22-9 cả hai trả phòng. Duy bảo chị T cùng ra chợ Sóc Sơn mua thức ăn để về nhà nấu ăn, khi đến chợ, Duy bảo T ra mua hoa quả ở cổng chợ, còn Duy sẽ đi mua thịt trong chợ. Ngay lúc đó, Duy đã tắt điện thoại và bỏ trốn, chị T thấy lâu không quay lại, nên đã lục tìm điện thoại trong túi xách thì không thấy, nên đã mượn điện thoại của người dân gọi điện cho Duy thì thấy không liên lạc được.

Về phía Duy, sau khi chiếm đoạt được tài sản của chị T, Duy đã mang toàn bộ giấy tờ gồm: Chứng minh nhân dân, giấy đăng ký xe máy, giấy bảo hiểm xe máy về nhà cất, còn điện thoại thì Duy mang đến bán cho anh Lưu Xuân Mỹ sinh năm 1982, trú tại Thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, được 1,5 triệu đồng; còn chiếc lắc vàng chiếm đoạt được Duy mang đến của hàng vàng Trung Sinh, địa chỉ tại tổ 04, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên được 15 triệu đồng.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khi tiêu hết tiền, do thấy chị T dễ lừa nên Duy lại nảy sinh ý định tiếp tục chiếm đoạt tài sản của chị T. Duy lại sử dụng điện thoại cũ gọi cho chị T nhiều lần nhưng chị T không nghe máy. Sau đó, Duy sử dụng số thuê bao mới để gọi, chị T không biết là Duy nên đã nghe máy, qua điện thoại Duy đe dọa rằng trong lúc ở nhà nghỉ, Duy đã dùng bút có chức năng quay camera và ghi hình toàn bộ cảnh Duy quan hệ tình dục với chị T, yêu cầu chị T phải nộp cho Duy 30 triệu đồng, nếu không Duy sẽ đưa clip lên mạng internet và sẽ không trả các giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân của chị T.

Chị T trả lời không có tiền, Duy tiếp tục nói lời đe dọa (Duy chỉ gọi điện đe dọa, chứ không nhắn tin đe dọa, theo Duy khai là để tránh việc truy xét nếu chị T trình báo Công an) buộc chị T phải nhận lời chuyển số tiền 30 triệu đồng cho Duy.

Ngày 26-9, chị T cùng mẹ đẻ đã đến Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội nộp đơn tố cáo hành vi của Duy. Trong thời gian này Duy tiếp tục gọi điện uy hiếp tinh thần chị T và yêu cầu đến sáng thứ Ba (tức ngày 29-9) chị T phải gặp Duy để đưa tiền.

Nhận được trình báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Sóc Sơn đã vào cuộc xác minh, điều tra. Ngày 30-9, Công an huyện Sóc Sơn đã truy tìm được đối tượng Lưu Văn Duy. Tại trụ sở cơ quan điều tra, Duy nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra cũng đã thu hồi được các tang vật đối tượng Duy đem bán.

Thượng uý Nguyễn Tuấn Quang, Đội trưởng Đội CSHS – Công an huyện Sóc Sơn cho biết “Đối tượng Duy đã sử dụng thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, phương thức thủ đoạn mới, phạm tội liên tục, gây hoang mang, hoảng sợ cho người bị hại và gia đình bị hại. Ngoài vụ án này, cơ quan điều tra còn nghi vấn Duy dùng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tài sản của một số bị hại là nữ giới khác”.

Cơ quan điều tra cũng cho biết thêm, khi khám xét tại gia đình Duy thì được biết bố mẹ Duy đều là nông dân. Cả gia đình sống trong căn nhà cấp 4 đã xây từ lâu. Bản thân Duy không học hành đầy đủ, không có công việc, sống lêu lổng.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng.