Giết người, cướp tài sản lấy tiền trả mẹ

ANTD.VN - Vụ cướp tài sản của lái xe taxi xảy ra tại đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội lại một lần nữa cho thấy sự liều lĩnh, manh động của đối tượng gây án. Qua vụ việc này, cho thấy việc cần thiết lắp vách ngăn giữa lái xe và hành khách cho các hãng xe taxi chở khách hoạt động trên địa bàn Hà Nội để đảm bảo an toàn cho lái xe.

Khoảng 23 giờ ngày 6-10, tại đường Võ Chí Công thuộc khu vực tổ 16, cụm 2, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội đã xảy ra vụ cướp tài sản của lái xe taxi rất táo tợn. Đối tượng đã dùng dao nhọn gọt hoa quả cắt cổ người lái xe để cướp tài sản. Rất may, mặc dù nạn nhân bị chảy máu nhiều, nhưng vẫn nhanh trí dùng tay bịt vết thương và chống cự lại tên cướp rồi thoát ra khỏi xe hô hoán.

Lúc này trên đường Võ Chí Công có đông người qua lại đã nghe tiếng tri hô cướp và thấy một đối tượng chạy bộ có biểu hiện nghi vấn nên đã nhanh chóng vây bắt. Cùng lúc, lực lượng CAP Xuân La, Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Tây Hồ cũng kịp thời có mặt cùng người dân bắt giữ đối tượng và  đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện E.

Đối tượng Hiếu

Tại cơ quan công an, đối tượng gây án là Hà Văn Hiếu (SN 1997), trú tại huyên Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiếu là con út trong gia đình có 2 anh em trai.  Bố đã mất, hai anh em sống cùng mẹ tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Mẹ làm lao động tự do.

Hiếu đã học xong lớp 12  và cách đây 1 tuần nộp hồ sơ xin việc tại một công ty môi giới việc làm tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Trong các ngày mùng 1 đến 4-10, Hiếu lang thang tại  khu vực quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để chờ được công ty gọi đi làm.

Theo lời khai của Hiếu, công ty này đã thu số tiền 2 triệu đồng nhưng sau đó lại thông báo anh ta không đủ tiêu chuẩn đi làm và không trả lại tiền thu. Do vậy, Hiếu đã bắt xe về Lạng Sơn và  đến sáng 6-10, Hiếu đến công ty để xin lại hồ sơ và nảy sinh ý định đi cướp tài sản của lái xe taxi để lấy tiền mang về trả mẹ.

Sau khi gây án Hiếu vứt con dao vào bụi cây bên đường Võ Chí Công

Trước khi đến Hà Nội gây án, Hà Văn Hiếu đã ghé qua chợ Đồng Đăng mua con dao nhọn chuôi gỗ dài khoảng 25cm giấu vào trong túi ni lông đựng quần áo mang theo người.

Trên chuyến xe khách từ Lạng Sơn đến Hà Nội, Hiếu đã ngủ quên nên về đến  bến xe Mỹ Đình rồi tiếp tục đi xe buýt đến công ty để lấy lại hồ sơ nhưng văn phòng công ty đóng cửa. Hiếu lang thang đợi đêm xuống để đi cướp tài sản của lái xe taxi.

Khoảng 23h25, Hiếu có mặt tại cây xăng Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ rồi thuê chiếc taxi của hãng ABC đến khu vực tổ 16, cụm 2 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ thì Hiếu thì dừng xe.

Lúc này, Hiếu  thấy ví của người lái xe có tiền nên đã rút dao giấu trong người kề vào cổ lái xe taxi đe dọa nộp tiền cho anh ta. Người lái xe nói chưa dứt lời: “ Tôi không có tiền” thì đối tượng đã manh động gây án khiến vết thương trên cổ lái xe chảy nhiều máu.

Công an quận Tây Hồ bảo vệ hiện trường xảy ra vụ việc

Rất nhanh trí, người lái xe vừa bịt tay vào vết thương, vừa giằng co với tên cướp trong xe khiến con dao trong tay tên cướp đã bị bung khỏi cổ. Thừa cơ hội, lái xe mở cửa chạy ra ngoài hô hoán rồi nằm gục xuống đường.

Rất may, người dân và lực lượng Công an có mặt kịp thời vây bắt đối tượng và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau khi được các bác sỹ tận tình cứu chữa, hiện đã qua khỏi con nguy kịch.

Hiện cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản của Hà Văn Hiếu.