Giải mã chuyên án ma túy “khủng”: “Tử thủ” trên xe

ANTĐ - Lượng ma túy “qua tay” những “ông trùm” trong một nhánh của đường dây này đã lên đến cả nghìn bánh heroin. Mỗi chuyến hàng rời hang ổ có giá vài tỷ đồng, nên các bước di chuyển đều được đối tượng tính toán cẩn thận để tránh công an. Tuy vậy, tình huống đối đầu luôn được những kẻ gian manh này chuẩn bị kỹ.

“Ông trùm” Tráng A Chư và chiếc xe Toyota Prado nát bươm phần đầu sau khi húc văng xe cảnh sát

Chống trả đến chết

Như Báo ANTĐ đưa tin, ngày 18-5-2011, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an, khám phá chuyên án ma túy lớn, bắt giữ đối tượng Tráng A Chư (SN 1977), ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, thu giữ 50 bánh heroin. Trong chuyên án ma túy cách đây hơn một năm, để chặn bắt được đối tượng nguy hiểm này, giúp bóc gỡ đường dây ma túy quy mô cực lớn, đã có những cảnh sát dũng cảm hy sinh.

Trước đó, khoảng tháng 3-2011, qua công tác trinh sát, Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, do các đối tượng trú tại xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; xã Hang Kia và xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cầm đầu, chủ yếu hoạt động trên Quốc lộ 6, qua địa bàn nhiều tỉnh, thành. Một trong số những “ông trùm”, điều hành, cung cấp “hàng” chính cho đường dây là Tráng A Chư. Qua theo dõi, trung tuần tháng 5-2011, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hòa Bình nhận tin báo các đối tượng đang tập kết “hàng” để vận chuyển đi tiêu thụ, đã lên kế hoạch chặn bắt.

18h45 ngày 18-5-2011, chiếc xe Toyota Prado BKS: 29Z-1828, do Chư điều khiển đi qua địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đến Km109+800 đã lọt vào điểm phục kích của lực lượng vây bắt. Thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Chư vờ chấp hành hiệu lệnh, cho xe đi chậm lại. Khi cách tổ công tác vài chục mét, đối tượng đạp ga, đâm thẳng xe vào CSGT hòng thoát chạy. Điên cuồng lao xe qua dãy bàn chông sắt làm 3 lốp ô tô phát nổ, Chư cố gắng giữ lái, đâm tiếp vào chiếc xe đặc chủng của CSCĐ chắn ngang, khiến Thượng úy Đỗ Mạnh Linh - cán bộ Đại đội CSCĐ hy sinh, Thượng sỹ Hoàng Minh Thành bị thương. Biết đã cùng đường, Chư khóa cửa xe ô tô, dùng đèn pin sắt đập vào đầu, lấy mảnh kính rạch tay, cứa mạch máu định tự sát. Tình huống diễn ra trong tích tắc, song lực lượng công an đã kịp áp sát, phá cửa kính khống chế, bắt giữ đối tượng. Khám xe của Chư, lực lượng chức năng thu giữ 50 bánh heroin, 400 viên ma túy tổng hợp…

Hé lộ đường dây siêu lớn

“Là một “ông trùm” buôn lớn, nên thời gian đầu khi bị tạm giam tại Hòa Bình, Tráng A Chư kiên quyết không hé lộ điều gì về đường dây ma túy của mình” - cán bộ Phòng 6, Cục CSĐT tội phạm về ma túy kể. Để “đấu” với Chư, Ban chuyên án quyết định di lý đối tượng về trại tạm giam Bộ Công an, để những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm thuộc Cục nghiệp vụ xét hỏi. Hồ sơ về Chư mà công an lưu giữ cho thấy, anh ta có người anh trai là Tráng A Chứ đang thụ án tù chung thân cũng về tội mua bán “hàng trắng” số lượng lớn. Trước đó, Chứ bị tòa tuyên án tử hình, song do lập công, khai báo thành khẩn nên được Chủ tịch nước ân giảm án xuống chung thân. Các điều tra viên kiên trì động viên đối tượng, noi gương anh trai khai báo thành khẩn để lập công, chuộc tội. “Mưa dầm thấm lâu”, sau nhiều tuần vận động, Chư đã từng bước khai báo đường dây mua bán ma túy này. 

Theo “ông trùm”, ngoài vài chiếc xe ô tô hạng sang, công suất lớn để vận chuyển ma túy, Chư còn sắm các xe ô tô làm hoa tiêu, do các “chân rết” điều khiển - trong đó có Thái Hồng Thanh (SN 1975), cùng ở Mộc Châu, Sơn La. Để các chuyến hàng của Chư đi trót lọt một thời gian dài qua, trước những chặng di chuyển, đối tượng này luôn yêu cầu Thanh lái xe tải hoa tiêu, chở theo nông sản làm tiền trạm. Nhiệm vụ của Thanh trong những chuyến xuôi ngược từ Hà Nội về Sơn La là quan sát, nắm bắt khung giờ hoạt động các trạm kiểm soát ma túy của lực lượng chức năng ở ven đường. Chỉ khi có tín hiệu thông báo của Thanh, xe của Chư mới xuất phát, vận chuyển ma túy về Hà Nội và Thái Nguyên. Có lần, Chư liều lĩnh dùng chính những chiếc xe hoa tiêu này để giấu hàng chục bánh heroin, ung dung lái về xuôi tiêu thụ. Các chuyến vận chuyển ma túy của Chư thường diễn ra vào thời điểm chập tối, bởi theo lý giải của hắn, đó là thời điểm lực lượng kiểm soát thường lơ là hơn cả.

Vào ngày 18-5-2011, Chư cũng chọn thời điểm chiều tối để vận chuyển 50 bánh heroin, 400 viên ma túy tổng hợp xuống Hà Nội “giao dịch”. Đến khu vực Rừng già, địa phận tỉnh Hòa Bình gặp xe Thanh, Chư nháy đèn ám hiệu thì được hoa tiêu thông báo không có cảnh sát công khai nên ung dung đi tiếp. Nắm được thủ đoạn hoạt động, phương thức di chuyển của đối tượng này, đợi Chư lọt sâu vào điểm mai phục, lực lượng công an mới triển khai lực lượng bắt giữ. 

Sau nhiều tháng đấu tranh với đối tượng, từ lời khai của Chư, một đường dây mua bán ma túy lớn từ Sơn La đi Thái Nguyên, Cao Bằng, mang sang Trung Quốc tiêu thụ với hơn 20 đối tượng tham gia đã được lực lượng công an dựng lên. Trước khi bị bắt, chỉ tính riêng Chư đã “giao dịch” trót lọt 18 lần với những “ông trùm” người Thái Nguyên và Cao Bằng, tổng số 237 bánh, tương đương hơn 83kg heroin cùng một lượng lớn ma túy tổng hợp.

(Còn nữa)