Dùng ma túy đe dọa để xiết nợ

ANTD.VN - Ngày 19-2, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã thông tin chi tiết vụ bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản xảy ra tại quán Xanh, phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội, đây là vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Xuất phát từ mâu thuẫn trong vay mượn tiền bạc, chủ nợ cùng đồng bọn đã dụ “con nợ” đến quán Xanh đánh đập và dúi ma túy vào túi xách tay rồi đe dọa sẽ báo công an nếu nạn nhân không thu xếp ngay tiền thanh toán nợ.

“Đột kích” Karaoke Ruby

Chiều 14-2, Phòng CSHS - CATP Hà Nội nhận được tin trình báo của anh Trần Quang Minh, ở thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về việc chị Bùi Thị Thu Hà (SN 1983) vợ anh Minh đang bị một nhóm đối tượng giam giữ trái phép tại một quán karaoke ở phố Trần Nhân Tông. Trước đó, chị Hà bị nhóm người này bắt giữ trái pháp luật và đánh đập, đe dọa tại quán Xanh, cũng nằm trên phố Trần Nhân Tông…

5 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Ngay lập tức, nhóm công tác đặc biệt của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 4), Phòng CSHS - CATP phối hợp với CAP Nguyễn Du tiếp cận mục tiêu là quán karaoke Ruby, ở ngõ 71, phố Trần Nhân Tông. Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi khống chế, đe dọa chị Hà để xiết nợ.

Nhân thân nhóm này được làm rõ gồm Phùng Văn Lợi (SN 1973), trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng; Đào Hoài Điệp (SN 1985), trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội và Nguyễn Sơn Hùng (SN 1974), ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Trong số đối tượng trên, Lợi hiện đang thuê trọ tại ngõ 236 phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội và từng có 1 tiền án tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Điệp đã có 2 tiền án về các tội “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Hùng có 2 tiền án tội “Cố ý gây thương  tích”.

Cũng tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1 túi xách màu hồng được xác định là tài sản của nạn nhân, bên trong có 4 túi nilon chứa chất bột màu trắng nghi là heroin. Kết quả giám định sơ bộ của Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội đã xác định 4 túi nilon thu giữ trong túi xách tay màu hồng là heroin, có trọng lượng 76,804 gam.

Từ 700 triệu đồng lên 2 tỷ...

Quá trình khai thác các đối tượng, Đội 4 làm rõ nguyên nhân vụ việc thông qua các mối quan hệ bạn bè, chị Hà quen biết Đặng Thị Kim Dung (SN 1974), ở số nhà 20, ngõ 2, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội, hiện ở số nhà 25, ngõ Tô Tiền, ph­ường Trung Phụng, quận Đống Đa. Dung từng có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Giữa chị Hà và Dung có sự trao đổi với nhau trong công việc liên kết làm ăn. 5h ngày 14-2, chị H­à cùng chồng là anh Trần Quang Minh (SN 1977) đi từ huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xuống Hà Nội chơi. 7h cùng ngày, Dung gọi điện cho chị Hà hẹn đến ăn tr­ưa tại quán Xanh, ở phố Trần Nhân Tông.

Cũng tại thời điểm đó, Dung và Nguyễn Thanh Hà (SN 1972), ở ngõ Chợ Khâm Thiên, ph­ường Trung Phụng, quận Đống Đa đang ngồi nói chuyện với nhau về việc chị Hà nợ Hà Ph­ương Hạnh (SN 1979), trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, (là bạn của Dung và Hà) 700 triệu đồng từ lâu chưa trả và Nguyễn Thanh Hà đã gọi điện thoại báo cho Hạnh đến giải quyết khoản nợ, đồng thời rủ Lợi cùng tham gia xiết nợ. Lợi đã rủ thêm Điệp và Hùng giúp sức.

10h trưa 14-2, Dung và Nguyễn Thanh Hà đến quán Xanh, đặt phòng “Vip 2” ngồi đợi. Một lát sau, chị Hà thuê xe taxi đi một mình đến quán Xanh, lên phòng “Vip 2”. Khi chị H­à vừa ngồi xuống ghế thì Hạnh, Lợi, Hùng, Điệp vào theo và chốt cửa phòng lại.

Hạnh chỉ mặt chị Hà quát: “Khoản nợ của mày là do tao vay tiền của các anh này, giờ mày phải trả tiền cho các anh”. Nghe Hạnh nói vậy, chị Hà đáp lại: “Em nợ chị Hạnh tiền thì em trả chị, các anh không có quyền đòi em”. Chị Hà vừa dứt lời, Điệp chửi và dọa, “Tiền của chúng tao, mày có trả không”. Tiếp theo, Điệp cầm chai bia lên dọa, còn Lợi cùng cả nhóm chửi chị Hà là đồ lừa đảo, yêu cầu chị H­à phải trả khoản tiền đã vay Hạnh. Nghe Hạnh nói chị Hà vay 700 triệu đồng đã 4 năm và tránh mặt không trả, Điệp xông tới dùng tay phải tát 1 cái rất mạnh vào mặt nạn nhân và chửi: “Hôm nay mày phải trả tiền cho chúng tao”. 

Do Hạnh đang nuôi con nhỏ nên bảo cả nhóm là về trước cho con bú. Lợi đã yêu cầu chị Hà phải liên hệ với chồng đến trả nợ. Chị Hà gọi điện thoại cho chồng báo địa chỉ nơi mình đang bị giam giữ để anh Minh đến giải quyết.

12h cùng ngày, trong thời gian chờ anh Minh đến, nhằm uy hiếp tinh thần chị H­à, Lợi bảo đồng bọn cho ma túy vào túi xách tay của nạn nhân dọa nếu không thanh toán tiền, sẽ báo cho công an đến bắt. Đồng bọn của Lợi mang 4 gói nilon chứa chất bột màu trắng đến, bắt chị Hư­ờng phải tự tay cầm các túi bột đó cho vào túi xách. Quá trình này, Dung cầm điện thoại bật chế độ “quay phim” để ghi lại với mục đích dọa chị Hường sẽ báo công an nếu không trả nợ.

Khoảng 13h cùng ngày, anh Minh đến quán Xanh và bị nhóm của Dung yêu cầu phải trả khoản tiền vay 700 triệu đồng và tiền lãi trong 4 năm, tổng cộng là 2 tỷ đồng. Hùng túm tóc, Điệp dùng tay tát 1 cái vào mặt anh Minh để đe dọa. Sau khi ra khỏi quán Xanh với lý do đi xoay tiền, anh Minh đã trình báo Phòng CSHS để làm rõ sự việc. 14h cùng ngày, do quán Xanh nghỉ dọn dẹp nên Lợi cùng Hùng, Điệp đưa nạn nhân sang quán karaoke Ruby ở ngõ 71 phố Trần Nhân Tông, ép lên phòng 302 và bị tổ công tác Đội 4, Phòng CSHS - CATP phối hợp với CAP Nguyễn Du đột kích, phát hiện, bắt quả tang hành vi bắt giữ người trái pháp luật.           

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Lợi, Dung, Hùng, Nguyễn Thanh Hà và Điệp về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản”, tiếp tục làm rõ vụ việc.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi