- Phi tang bánh ma túy khi phát hiện Công an khép vòng vây
- Tội phạm ma túy dùng súng, ô tô "nói chuyện" với lực lượng Công an
- Chiếc xe bị bắn thủng lốp bỏ chạy điên cuồng và cuộc rượt đuổi nghẹt thở
Khoảng 3h30 ngày 24-3, tổ công tác Đại đội 2, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động – CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Láng, thuộc khu vực quận Đống Đa, phát hiện nghi vấn và kiểm tra 1 nam thanh niên điều khiển xe máy mang theo chiếc loa máy phát thanh.
Đối tượng Tuấn và số ma túy bị thu giữ
Sự “tự tin” của nam thanh niên đã trôi vụt khi các chiến sỹ Cảnh sát cơ động tiến hành khám chiếc loa máy phát thanh, lôi ra 4 túi nilon, trong đó 3 túi có 69 viên nén ma túy tổng hợp, 1 túi chứa ma túy dạng “đá”.
Danh tính nam thanh niên là Nguyễn Trọng Hiệp, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa. Bước đầu, Hiệp khai nhận đã mua số ma túy trên ở TP Thái Nguyên, và đang trên đường vận chuyển về nhà thì bị bắt giữ. Vụ việc đã được bàn giao đến Công an cơ sở để xử lý theo thẩm quyền.