Vụ nữ sinh bị đánh vỡ đầu, gẫy tay ở Hoàng Mai, Hà Nội:

Đổ máu vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt

ANTD.VN - Liên quan đến vụ án nữ sinh Nguyễn Thùy Dương bị đánh đập dã man phải nhập viện ngày 16-3, ngày 20-3, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: Đơn vị đã làm rõ các đối tượng gây án. Hai trong 3 đối tượng gây án đã ra đầu thú. Đối tượng còn lại hiện đang bị CAQ Hoàng Mai truy bắt gắt gao.

Căn nguyên của vụ án xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ nhặt giữa các học sinh. Thay vì ngồi lại nói chuyện hoặc tìm đến sự giúp đỡ của thầy cô, phụ huynh, nhóm học sinh này đã hẹn nhau để “giải quyết”. Đi cùng là những đối tượng bỏ học, đua đòi.

Gục ngã trước đòn “hội đồng”

Khoảng 12h ngày 16-3, em Nguyễn Thùy Dương đến khu vực hồ Đền Lừ 2 đã bị một nhóm thanh thiếu niên chặn lại. Sau ít phút cãi vã, nhóm thanh niên này đã dùng gậy sắt lao vào hành hung Thùy Dương. Mặc cho nạn nhân kêu cứu, giơ tay chống đỡ, các đối tượng vụt liên tiếp vào đầu, tay khiến cho máu chảy loang đầu, mu bàn tay bị gãy xương. Nhóm đối tượng trên chỉ dừng tay khi có sự phát hiện, can thiệp của người dân. Ngay sau đó, Thùy Dương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu với vết thương khá nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, CAQ Hoàng Mai đã chỉ đạo CAP Hoàng Văn Thụ khẩn trương điều tra và xác định nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn hết sức “trẻ con” giữa hai nhóm học sinh Trường THCS Đền Lừ và THPT Mai Hắc Đế, Hoàng Mai. Ngày 9-3, Trần Thị Thùy Linh và Nguyễn Thu Thủy là hai học sinh của hai trường trên có xảy ra mâu thuẫn tại quán trà sữa trên phố Tân Mai.

Cho rằng Thủy “nhìn đểu” mình, Linh đã nhắn tin qua facebook của Thủy hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 7h sáng ngày 16-3, Thủy nhắn tin qua facebook rủ Long “con” (chưa rõ nhân thân) là bạn quen trên mạng xã hội đi gặp đối thủ. 11h cùng ngày, Thủy cùng với Long “con” và 5 đối tượng khác  xuống khu vực cổng tường THCS Đền Lừ để chờ nhóm của Linh. Vài phút đứng đợi, nhóm của Thủy nhìn thấy Linh đi đến cùng với 10 học sinh khác trong đó có Nguyễn Thùy Dương.

Cần phải nghiêm trị nững hành vi côn đồ khiến cho nữ sinh bị thương nặng của các đối tượng

Nhóm của Linh tiếp tục gọi thêm 3 người bạn xã hội khác đi xe máy đến. Để tránh sự chú ý của người dân, Long “con” yêu cầu cả 2 nhóm đi sang khu vực sân chung cư Momota ở phố Nguyễn Đức Cảnh “nói chuyện”.

Tại đây, Thủy và Linh tiếp tục xảy ra cãi vã nhưng được cả 2 nhóm can ngăn, hòa giải nên sau ít phút, những thành viên trong 2 nhóm này tự động giải tán. Khi Thùy Dương cùng 2 người bạn gái khác đi xe đạp điện đến gần khu vực hồ Đền Lừ 2 thì Long “con” cùng với Trần Tùng Dương (SN 2002, ở Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Lê Tuấn Minh (SN 2001, ở Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội) phóng lên chặn đầu xe của nhóm Thùy Dương.

Chúng tra hỏi bạn bè trong nhóm của Thùy Dương và được nạn nhân đáp trả “không biết”. Tức tối, Long “con” và hai đồng bọn đã lao vào dùng gậy sắt hành hung nữ sinh này đến ngất xỉu. Chỉ 1 ngày sau khi gây án, hai đối tượng Trần Tùng Dương và Lê Tuấn Minh đã đến CAQ Hoàng Mai đầu thú và khai nhận hành vi phạm pháp luật. Riêng đối tượng Long “con” hiện đang bỏ trốn và bị CAQ Hoàng Mai truy bắt gắt gao.

Siết chặt quản lý từ nhiều phía

Nhắc đến vụ án, Thiếu tá Võ Xuân Tấn, Đội trưởng Đội CSHS CAQ Hoàng Mai bức xúc: Khó có thể tưởng tượng được chỉ với mâu thuẫn nhỏ nhặt như vậy nhưng các học sinh này lại có thể “dàn trận” để giải quyết mâu thuẫn theo kiểu côn đồ.

Do tại thời điểm gây án, 2 đối tượng Trần Tùng Dương và Lê Tuấn Minh chưa đủ 16 tuổi nên hiện tại CAQ Hoàng Mai đã cho gia đình các đối tượng bảo lãnh, tại ngoại, dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan Công an. Dù đã đến CAQ Hoàng Mai đầu thú, song qua đấu tranh, những lời khai của các đối tượng đã thể hiện một cái nhìn, sắc màu đầy u ám về cuộc sống.

Đây cũng không phải là vụ án học sinh tìm cách giải quyết tiêu cực mâu thuẫn của mình. Những đoạn video clip học sinh lao vào cấu xé lẫn nhau, hay manh động hơn là dùng hung khí hành hung tràn ngập trên mạng. Nguyên nhân xuất phát những vụ việc này đều từ mâu thuẫn rất vớ vẩn như “nhìn đểu”, trêu đùa quá trớn hoặc tệ hơn là ghen tuông, tranh giành người yêu.

Thông tin với phóng viên Báo ANTĐ, đại diện Cục CSHS- Bộ Công an  cho biết: Qua thống kê có nhiều vụ việc học sinh hành hung lẫn nhau mà nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Chỉ cần một câu bình phẩm ác ý hay mất lòng nhau, những học sinh này có thể kéo đàn kéo lũ hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Việc phòng ngừa những vụ việc này cũng không phải đơn giản khi số học sinh này thường giấu gia đình, nhà trường để tự giải quyết mâu thuẫn. “Cái chính vẫn là phải giám sát, quản lý chặt chẽ các em, qua đó kịp thời nắm bắt những diễn biến tâm lý để báo cơ quan chức năng giải quyết. Các bậc cha mẹ cũng phải quản lý chặt con em của mình, tránh tình trạng “thả cỏ” trên các mạng xã hội tiềm ẩn đầy những nguy cơ chết người”-chỉ huy Phòng CSHS CATP Hà Nội khuyến cáo.

“Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Không khó lý giải khi các đối tượng dù nhỏ tuổi nhưng lại có hành vi côn đồ, manh động. Thiếu tá Võ Xuân Tấn cho biết: Dương sinh ra trong một gia đình không được trọn vẹn khi bố nghiện ma túy, mẹ bỏ đi, hai bố con sống với bà nội. Còn đối tượng Minh thì cũng bỏ học khá sớm.

Chính sự thiếu hụt về tình cảm, sự quản lý lỏng lẻo và có phần “buông” của người thân đã khiến các đối tượng “thích làm gì thì làm”. Qua vụ án này, sự đau đớn về thể xác của nạn nhân thì đã rõ ràng, nhưng cái đau lòng hơn hết là trách nhiệm quản lý, giáo dục của gia đình, nhà trường đối với con em, học sinh của mình đang bị buông lỏng…

(Ghi chú: Họ tên các học sinh liên quan trong bài viết đã được thay đổi)