Đi nửa đường mới biết… chở cướp

ANTĐ - Thái độ và câu chuyện úp mở của vị khách đi “xe ôm” trong đêm khiến anh Đào Văn Tiên (SN 1984), trú ở phường Nam Khê, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh lờ mờ nhận ra mối nguy hiểm. Sự tỉnh táo này đã giúp anh thoát hiểm…

Đi nửa đường mới biết… chở cướp ảnh 1Đối tượng Nguyễn Văn Nam 

Mặc dù, câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn 1 tháng, nhưng anh Tiên vẫn nhớ như in từng chi tiết sinh tử. Lúc ấy khoảng 19h30 ngày 7-9, có một thanh niên trẻ tuổi, cao chừng 1,7m, dáng người  gầy, mặc áo phông dài tay và đeo khẩu trang đến thuê anh Tiên chở về cầu Đá Bạc, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Quãng đường khá xa, nhưng thấy vị khách chấp nhận trả giá cao nên anh Tiên đồng ý. Trên đường đi, vị khách nói mục đích đi sang Thủy Nguyên là để đòi nợ và nhờ anh Tiên khi gặp “con nợ” sẽ nói giúp để gây sức ép.

Thái độ và câu chuyện của vị khách khiến anh Tiên chột dạ, bởi thường nam giới ít ai đeo khẩu trang, chưa kể thời tiết khá nóng nhưng thanh niên này vẫn mặc áo dài tay kín mít. Suy nghĩ ấy càng khiến anh Tiên lo lắng khi nhớ lại trước lúc khởi hành, qua ánh đèn pha xe máy, anh thấy hình xăm của khách thấp thoáng trong tay áo dài. Đến ngã tư đèn đỏ ở xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, anh Tiên nảy ra ý định từ chối bằng cách khuyên vị khách quay về, đồng thời bày tỏ quan điểm không đồng ý đòi nợ giúp.

Như đoán được băn khoăn của người “xe ôm”, vị khách bảo anh Tiên đi về khu vực xã Minh Tân để đến nhà người họ hàng. Tới đoạn đường vắng thuộc thôn 4, xã Minh Tân thì tên cướp đã lộ mặt. Khi chiếc xe vừa giảm tốc, vị khách bỗng chồm lên phía trước giật phắt chìa khóa điện, tay còn lại thì lăm lăm con dao chọc tiết lợn. Hoảng hồn, anh Tiên hô “cướp, cướp” và đạp đổ chiếc xe máy, nhằm ngăn ý đồ của tên cướp. Tuy nhiên, khung cảnh vắng vẻ khiến tên cướp bất chấp phản ứng của người lái “xe ôm”. Gã vung dao đuổi sát anh Tiên. Nhặt được hòn đá ở ven đường, anh Tiên quay lại chống cự. Như bị kích động, hắn tiếp tục cầm dao đuổi theo, thể hiện thái độ hung hãn khiến anh Tiên phải bỏ chạy. Khi thấy anh đã chạy xa, đối tượng nhảy lên xe máy phóng mất dạng.

Tiếp nhận thông tin trình báo từ người bị hại, CAH Thủy Nguyên phối hợp cùng phòng nghiệp vụ CATP Hải Phòng đã khẩn trương điều tra, truy xét. Quá trình điều tra, cơ quan công an dựng được chân dung tên cướp là Nguyễn Văn Nam (SN 1989), trú ở xã Nam Sơn, huyện An Dương. Đối tượng này có 2 tiền án về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật, mới ra tù năm 2014 và nghiện ma túy “đá”. Trên cơ sở tài liệu thu thập, cuối tháng 10 vừa qua, CQĐT CAH Thủy Nguyên đã thực hiện lệnh bắt Nguyễn Văn Nam và đối tượng đã phải khai nhận hành vi phạm tội.

Tối 7-9, trong tình trạng “đói” thuốc, Nam nảy ý định đi cướp “xe ôm”. Đối tượng chuẩn bị 1 con dao chọc tiết lợn làm phương tiện gây án và đã chọn “con mồi” là anh Tiên. Sau khi cướp được xe, Nam mang bán được 2 triệu đồng rồi cùng bạn gái đi xe khách ra Quảng Ninh. Quá trình điều tra mở rộng, CAH Thủy Nguyên làm rõ trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 10-2015, Nguyễn Văn Nam còn gây ra 4 vụ cướp “xe ôm” trên địa bàn huyện An Dương (Hải Phòng) và huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương). Ngày 5-11, CQĐT CAH Thủy Nguyên đã tạm giam Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi cướp tài sản.