Đấu trí với tội phạm ma túy manh động biến nhà thành bẫy mìn

ANTD.VN - Với tính chất manh động, nguy hiểm, thời gian gần đây, tội phạm ma túy thường trang bị rất nhiều vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng khiến cuộc chiến với loại tội phạm này ngày càng cam go, khốc liệt…

Long “cát” (tức Lê Cao Long, 47 tuổi, trú tại ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), “bà trùm” Hải “sói” (tức Nguyễn Thị Hồng Hải, 45 tuổi, trú tại 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) và Thoa “găng tơ” (tức Bồ Thị Kim Thoa, 27 tuổi, trú tại Hưng Yên) - là những cái tên khiến các đối tượng buôn ma túy máu mặt cũng phải nể bởi sự tinh vi và liều lĩnh. Trong quá trình buôn bán trái phép chất ma túy, các đối tượng này đã trang bị cả kho vũ khí “nóng” để sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng công an phát hiện. Song, cho dù bọn chúng tinh vi đến mấy cũng không thể qua mặt được các trinh sát Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy, CATP Hà Nội.

Đấu trí với tội phạm ma túy manh động biến nhà thành bẫy mìn ảnh 1Long “cát” (tức Lê Cao Long) và tang vật vụ án

“Nữ quái” xinh đẹp luôn giắt vũ khí “nóng” trong người

Bồ Thị Kim Thoa có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng các đối tượng khác “nể” người phụ nữ này chính là sự liều lĩnh. Một mình Thoa cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam sau đó đưa đi Hồng Kông (Trung Quốc) tiêu thụ. Đặc biệt, Thoa quy tụ được rất nhiều đối tượng trong giới ma túy phục vụ cho hành vi phạm tội của mình. Trong đó phải kể đến Vũ Ngọc Hoàng (SN 1993) và Dương Hữu Tùng (SN 1985), đều trú tại TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Hiện Dương Hữu Tùng đang trốn truy nã tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Theo trinh sát theo dõi đường dây do Thoa cầm đầu, người phụ nữ này luôn giắt theo vũ khí “nóng” trong người và điều khiển xe mô tô phân khối lớn phóng với tốc độ cao trên đường cao tốc. Thoa không buôn ma túy từ Tây Bắc như những đối tượng khác mà buôn ma túy tổng hợp xuyên quốc gia. 

Tuy nhiên để bắt “nữ quái” này không hề đơn giản. Từ công tác phối hợp thường xuyên với lực lượng làm nhiệm vụ tại Sân bay quốc tế Nội Bài, đặc biệt là lực lượng Hải quan, khoảng 16h30, ngày 23-3, Phòng Cảnh sát  ĐTTP về ma túy, Công an Hà Nội nắm được thông tin Thoa vận chuyển ma túy thông qua  bưu phẩm chuyển phát nhanh từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Ngay sau khi báo cáo kế hoạch phối hợp bắt giữ, các trinh sát xác định chính xác Thoa là chủ đơn hàng này và tổ chức vây bắt. Khi chiếc xe chở Thoa và Vũ Ngọc Hoàng (24 tuổi, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) vận chuyển ma túy đến khu vực quận Cầu Giấy đã bị tổ công tác kiểm tra, bắt giữ. Tang vật thu tại chỗ gồm 1 thùng carton màu xanh trên mặt in chữ  “CN23” và có chữ viết tay bằng tiếng nước ngoài với nội dung (Li Ye Ping, Mas 108 tbos, Postcode: 2134 NS” “Bo Thi Kim Thoa”, 108 Dương Quảng Hàm, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam). Kiểm tra, cơ quan công an thu giữ hơn 22.000 viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng hơn 7.000 gram. Thoa khai nhận là một trong những cánh tay đắc lực vận chuyển ma túy trong đường dây do Dương Hữu Tùng (32 tuổi, tỉnh Hưng Yên) điều hành và đang trốn truy nã tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Đấu trí với tội phạm ma túy manh động biến nhà thành bẫy mìn ảnh 2Đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hải

Giật mình với kho vũ khí của Long “cát”

Trung tá Lê Văn Đức, Đội trưởng Đội 7, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, CATP Hà Nội cho biết: “Dù cùng bản chất lưu manh, côn đồ, nhưng Long “cát” khiến những tội phạm ma túy khét tiếng khác cũng phải nể sợ. Không đối tượng nào dám quỵt tiền hay “qua mặt” Long, bởi chỉ cần thiếu một đồng, Long “cát” sẽ mang ngay súng, lựu đạn đến tận nhà đòi. Để bắt giữ được Long “cát”, lực lượng công an đã phải tính toán kỹ lưỡng hàng năm trời theo dõi di biến động, hoạt động, cách thức sinh hoạt của đối tượng. Đến khi khám nhà cũng phải rất thận trọng bởi Long giăng lựu đạn khắp nơi, ngay sau cánh cửa nơi cất giấu ma túy, Long treo 6 quả lựu đạn, chỉ cần giật mạnh cửa là nổ tung. Toàn bộ căn nhà như một bẫy mìn có thể bị nổ tung bất cứ lúc nào. Chính vì vậy lực lượng đã lên kế hoạch bắt đối tượng ở ngoài khu dân cư, để tránh nguy hiểm cho người dân”.

Đại úy Hoàng Việt Tùng, Phó Đội trưởng Đội 7, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, CATP Hà Nội cho hay, trinh sát đã được nghe nhiều chuyện về sự liều lĩnh của hắn. Có lần Long vác lựu đạn từ Hà Nội lên Lạng Sơn để “nói chuyện” với một “trùm” ma túy vì tiền Long đã gửi đủ trước khi lấy hàng cho trùm ma túy này. Thế nhưng lần này, Long nhận được hàng vừa kém chất lượng, lại bị quỵt mất 1kg ma túy “đá”. Lập tức Long giắt súng, vác lựu đạn lên tận nhà đối tượng này đòi tiền. Với một kẻ sẵn sàng làm liều như vậy thì “trùm” ma túy Lạng Sơn phải nhanh chóng mang tiền ra mà trả lại. Chính những phi vụ xử lý kiểu này nên kẻ nào đã làm ăn với Long đều không dám nợ lâu.

Đối với lực lượng phòng chống ma túy CATP Hà Nội thì Long “cát” đã được đưa vào tầm ngắm bởi đây là đối tượng có quan hệ mua bán ma túy hết sức phức tạp. Từ buôn heroin, gần đây Long chuyển hướng sang buôn ma túy tổng hợp. Long không bao giờ đi giao hàng mà sử dụng đám đàn em. Long mang “hàng nóng” đi theo vừa bảo vệ, vừa giám sát đàn em. Những kẻ làm ăn thường xuyên cũng chỉ được Long “ưu ái” cho vào nhà trả tiền trước, sau đó Long chỉ chỗ đến điểm hẹn gặp đàn em của hắn nhận hàng. Bản thân Long nghiện đập “đá”, mỗi ngày dùng ma túy “đá” lên đến hàng triệu đồng.

Trung tá Lê Văn Đức, Đội trưởng Đội 7 cho biết, tài liệu đã đủ căn cứ, song để bắt giữ Long “cát” thì phải tính toán kỹ để đảm bảo an toàn không chỉ cho lực lượng công an mà còn phải an toàn cho người dân. Đúng tối 20-11-2016, khi đi xe máy luồn lách trên đường Giải Phóng, Long đã bị tổ công tác do Đại úy Hoàng Việt Tùng, Phó Đội trưởng Đội 7 phụ trách bất ngờ bắt giữ.

Ngay sau khi bắt giữ Long “cát”, tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Cao Long. Ngay tại tầng 1, tổ công tác thu giữ 1 khẩu súng Colt cùng 7 viên đạn đã lên nòng. Tại tầng 2, là “đại bản doanh” của Long “cát”, khi đẩy cửa bước vào, các trinh sát thu được 2 quả lựu đạn treo ở tay nắm cửa. Tiếp tục khám xét, lực lượng chức năng thu thêm ở khu vực kệ tivi 1 khẩu súng K59 có 5 viên đạn đã lên nòng, 3 quả lựu đạn để trong hộp giấy, 163,318 gram ma túy tổng hợp, 1 cân điện tử. Số vũ khí luôn trong tình trạng “sẵn sàng” phát nổ,  tuy nhiên do đã nắm chắc tình hình nên tổ công tác đã vô hiệu số vũ khí nguy hiểm trên.

Đấu trí với tội phạm ma túy manh động biến nhà thành bẫy mìn ảnh 3Đối tượng Bồ Thị Kim Thoa

Bà trùm phòng thân bằng súng và quả nổ

Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, CATP Hà Nội cho biết: “Hầu hết đối tượng buôn ma túy đều có vũ khí “nóng”. Nhưng Nguyễn Thị Hồng Hải là người đàn bà đáng sợ. Khi tổ công tác thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải do liên quan đến đường dây ma túy đã thu giữ 1 khẩu súng ngắn; 1 khẩu súng trường thể thao; 7 viên đạn của súng ngắn; 7 viên đạn của súng bắn đạn cao su; 11 viên đạn đồng; 52 viên đạn súng thể thao. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 1 hộp kim loại có dòng chữ “DAUISA” bên trong chứa 2 quả nổ dạng lựu đạn; 1 khóa số 8; 21 túi nilon trong có tinh thể màu trắng dạng ma túy đá; 4.692 viên nén màu hồng dạng ma túy tổng hợp hồng phiến; 682 viên nén màu xám có ký hiệu Channel; 1 cân điện tử; 2 túi nilon trong có tinh thể màu trắng nghi ma túy đá; 92 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều điện thoại, iPad…”. 

Tại cơ quan công an, đối tượng Hải khai nhận tự đi mua số vũ khí trên để phòng thân. Và nhiều lần đi nhập ma túy, Hải đều giắt quanh người để sẵn sàng nhả đạn nếu bị rơi vào đường cùng. Để xâm nhập vào nhà đối tượng phải qua nhiều lớp an ninh của tòa nhà, xung quanh nhà đối tượng cũng gắn rất nhiều camera quan sát. Nhưng với quyết tâm chặt đứt những “vòi bạch tuộc” nguy hiểm, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, CATP Hà Nội đã quét sạch những tên tội phạm ma túy nguy hiểm.

“Để bắt giữ được Long “cát”, lực lượng công an cũng phải tính toán kỹ lưỡng, hàng năm trời theo dõi di biến động, hoạt động, cách thức sinh hoạt của đối tượng. Rồi đến khi khám nhà cũng phải rất thận trọng bởi Long giăng lựu đạn khắp nơi, ngay sau cánh cửa nơi cất giấu ma túy, Long treo 6 quả lực đạn, chỉ cần giật mạnh cửa là nổ tung. Toàn bộ căn nhà như một bẫy mìn có thể bị nổ tung bất cứ lúc nào. Chính vì  vậy,  lực lượng đã lên kế hoạch bắt đối tượng ở ngoài khu dân cư, để tránh nguy hiểm cho người dân”.

Trung tá Lê Văn Đức (Đội trưởng Đội 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội)